- 18/7/03
- 1,178
- 24
0.00 ngày 30 tháng 6, 12h03' trong save card nhưng thực tế thì quãng thời gian trong The Room của nth lớn hơn nhiều. Đây là lúc đưa ra một số nhận định và cảm giác trong suốt quá trình chơi.
*** Bài viết này không đề cập đến cốt truyện
-------------------------------------------------------------
Đồ hoạ tốt, âm thanh tuyệt vời, cốt truyện sâu, gameplay có nhiều đổi mới (bao gồm cả cải tiến lẫn cải lùi)
STORY 9/10
SH4 là một mắt xích quan trọng trong toàn series, liên kết từ SH1 đến SH3 với một nội dung hoàn toàn mới nhưng vẫn mang đậm chất Silent Hill. Càng về sau, câu truyện càng trở lên cuốn hút, căn phòng mỗi lúc một trở nên tù túng, ngột ngạt và cảm giác bất an cũng mỗi lúc một lớn thêm.
"When you think you're really alone feel the eyes of someone looking in on you" - CRADLE OF FOREST
GAMEPLAY 7/10
60 phút đầu tiên trôi qua chậm chạp và có phần hơi buồn tẻ, đây là lúc làm quen với The Room và 1 gameplay có nhiều khác biệt. Góc nhìn của người thứ nhất làm tôi cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Điểm đáng chú ý là bạn có thể quan sát được mọi góc cạnh trong căn phòng để có thể thấy được những thay đổi đang diễn ra trong đó. Góc nhìn truyền thống sẽ trở lại khi Henry đi vào thế giới rỉ sét. Bản đồ "vẽ tay" là một trong những thứ khó chịu nhất của SH4, nếu bạn còn nhớ thì trong các phiên bản trước đó, nhân vật chính thường đánh giấu lại những điểm quan trọng, ở SH4, các bạn phải tự nhớ những điểm đó để quay lại, điều này làm tôi mất không ít thời gian để tìm lời giải cho những câu đố của game. Thêm một cải lùi nữa là những cánh cửa bị khoá và những cái bị hỏng được đánh giấu trên bản đồ hệt như nhau. Khoảng 80% các căn phòng mà bạn gặp có thể mở được, ngược lại với truyền thống 80% các cánh cửa bị kẹt cứng của những phiên bản trước đó.
Một điểm thay đổi đáng ghét nữa số món đồ Henry có thể mang đi bị hạn chế, điều này làm bạn buộc phải tính toán để có thể lựa chọn những món cần thiết nhất, sẽ dở khóc dở cười nếu bạn gặp một món item quan trọng trong khi bạn đã có đủ 9 món cộng với một ... cây gậy bị gẫy mà bạn không thể vứt đi được.
Một điểm cộng cho SH4 là các cú đánh của Henry, chúng khác biệt tuỳ vào loại vũ khí mà bạn đang dùng, đặc biệt có những cú rất đẹp mắt. Sức mạnh của mỗi cú tuỳ thuộc vào độ đầy của bình charge. Bạn cũng dễ dàng quan sát thanh máu của mình và cũng dễ dàng tắt nó đi nếu bạn cảm thấy không thích bằng những hiệu chỉnh đơn giản trong menu option.
GRAPHIC 8/10
Chất lượng đồ hoạ của SH4 khá tốt. Khuôn mặt nhân vật hoàn toàn không có góc cạnh, lọn tóc đung đưa khớp với từng cử động. Cảnh vật tương đối sáng sủa nên bạn không cần dùng tới flashlight nữa, bạn cũng sẽ chỉ gặp lại hiệu ứng sương mù ở một vài địa điểm xác định. Hiệu ứng nhiễu ( noise effect ) truyền thống vẫn được sử dụng tạo nên một cảm giác của một bộ phim nhựa đã cũ, những bức tường hữu cơ, những vệt máu chuyển động đã trở nên thật hơn nhiều ....
MUSIC 9/10
Bỏ radio không làm thay đổi không khí trong SH4, tiếng gào rú của bạn quái vật vẫn làm bạn cảm thấy sởn gai ốc, bên cạnh thứ âm nhạc ma quái là tiếng khóc than, những lời hằn học, độc ác, tiếng của trẻ sơ sinh ... tất cả tạo nên một không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Phần lồng tiếng khá tốt, phù hợp với diễn biến tâm trạng và cá tính nhân vật.
OVERALL 8.25/10
Tóm lại , SH4 là 1 game đáng chơi và không thể thiếu trong bộ sưu tập game của các bạn và sau này nếu 1 ai đó hỏi "bạn thích chơi game gì nhất ?" thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời "SH4 , đó là game để đời của tôi" . Hãy chơi và cảm nhận ...
Hahhhaha ... đoạn in ngiêng trên là của một tác giả khác viết cho một game khác, nth cảm thấy hơi bí để viết những lời cuối nên vào box Đánh Giá lấy tạm một đoạn kết ra, thay tên game để làm cái kết cho bài viết này nhưng nghĩ lại thì thấy nó ... sến quá.
OK, SH4 không phải là game để đời của tôi vì tôi dành chỗ đó cho SH2 mất rồi, tôi cũng không khuyên bạn mua game này vì biết đâu bạn chỉ chơi có 30 phút đầu rồi ngồi nguyền rủi tôi. Tôi sẽ chỉ khuyên bạn rằng nếu bạn đã "chót" mua SH4 hay bất cứ một phiên bản nào khác thì hãy cố gắng tìm hiểu về nó, đây không phải là một game mà bạn có thể thích nếu chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, cũng không phải là game để bạn chơi một lần rồi bỏ.
*** Bài viết này không đề cập đến cốt truyện
-------------------------------------------------------------
Đồ hoạ tốt, âm thanh tuyệt vời, cốt truyện sâu, gameplay có nhiều đổi mới (bao gồm cả cải tiến lẫn cải lùi)
STORY 9/10
SH4 là một mắt xích quan trọng trong toàn series, liên kết từ SH1 đến SH3 với một nội dung hoàn toàn mới nhưng vẫn mang đậm chất Silent Hill. Càng về sau, câu truyện càng trở lên cuốn hút, căn phòng mỗi lúc một trở nên tù túng, ngột ngạt và cảm giác bất an cũng mỗi lúc một lớn thêm.
"When you think you're really alone feel the eyes of someone looking in on you" - CRADLE OF FOREST
GAMEPLAY 7/10
60 phút đầu tiên trôi qua chậm chạp và có phần hơi buồn tẻ, đây là lúc làm quen với The Room và 1 gameplay có nhiều khác biệt. Góc nhìn của người thứ nhất làm tôi cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Điểm đáng chú ý là bạn có thể quan sát được mọi góc cạnh trong căn phòng để có thể thấy được những thay đổi đang diễn ra trong đó. Góc nhìn truyền thống sẽ trở lại khi Henry đi vào thế giới rỉ sét. Bản đồ "vẽ tay" là một trong những thứ khó chịu nhất của SH4, nếu bạn còn nhớ thì trong các phiên bản trước đó, nhân vật chính thường đánh giấu lại những điểm quan trọng, ở SH4, các bạn phải tự nhớ những điểm đó để quay lại, điều này làm tôi mất không ít thời gian để tìm lời giải cho những câu đố của game. Thêm một cải lùi nữa là những cánh cửa bị khoá và những cái bị hỏng được đánh giấu trên bản đồ hệt như nhau. Khoảng 80% các căn phòng mà bạn gặp có thể mở được, ngược lại với truyền thống 80% các cánh cửa bị kẹt cứng của những phiên bản trước đó.
Một điểm thay đổi đáng ghét nữa số món đồ Henry có thể mang đi bị hạn chế, điều này làm bạn buộc phải tính toán để có thể lựa chọn những món cần thiết nhất, sẽ dở khóc dở cười nếu bạn gặp một món item quan trọng trong khi bạn đã có đủ 9 món cộng với một ... cây gậy bị gẫy mà bạn không thể vứt đi được.
Một điểm cộng cho SH4 là các cú đánh của Henry, chúng khác biệt tuỳ vào loại vũ khí mà bạn đang dùng, đặc biệt có những cú rất đẹp mắt. Sức mạnh của mỗi cú tuỳ thuộc vào độ đầy của bình charge. Bạn cũng dễ dàng quan sát thanh máu của mình và cũng dễ dàng tắt nó đi nếu bạn cảm thấy không thích bằng những hiệu chỉnh đơn giản trong menu option.
GRAPHIC 8/10
Chất lượng đồ hoạ của SH4 khá tốt. Khuôn mặt nhân vật hoàn toàn không có góc cạnh, lọn tóc đung đưa khớp với từng cử động. Cảnh vật tương đối sáng sủa nên bạn không cần dùng tới flashlight nữa, bạn cũng sẽ chỉ gặp lại hiệu ứng sương mù ở một vài địa điểm xác định. Hiệu ứng nhiễu ( noise effect ) truyền thống vẫn được sử dụng tạo nên một cảm giác của một bộ phim nhựa đã cũ, những bức tường hữu cơ, những vệt máu chuyển động đã trở nên thật hơn nhiều ....
MUSIC 9/10
Bỏ radio không làm thay đổi không khí trong SH4, tiếng gào rú của bạn quái vật vẫn làm bạn cảm thấy sởn gai ốc, bên cạnh thứ âm nhạc ma quái là tiếng khóc than, những lời hằn học, độc ác, tiếng của trẻ sơ sinh ... tất cả tạo nên một không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Phần lồng tiếng khá tốt, phù hợp với diễn biến tâm trạng và cá tính nhân vật.
OVERALL 8.25/10
Tóm lại , SH4 là 1 game đáng chơi và không thể thiếu trong bộ sưu tập game của các bạn và sau này nếu 1 ai đó hỏi "bạn thích chơi game gì nhất ?" thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời "SH4 , đó là game để đời của tôi" . Hãy chơi và cảm nhận ...
Hahhhaha ... đoạn in ngiêng trên là của một tác giả khác viết cho một game khác, nth cảm thấy hơi bí để viết những lời cuối nên vào box Đánh Giá lấy tạm một đoạn kết ra, thay tên game để làm cái kết cho bài viết này nhưng nghĩ lại thì thấy nó ... sến quá.
OK, SH4 không phải là game để đời của tôi vì tôi dành chỗ đó cho SH2 mất rồi, tôi cũng không khuyên bạn mua game này vì biết đâu bạn chỉ chơi có 30 phút đầu rồi ngồi nguyền rủi tôi. Tôi sẽ chỉ khuyên bạn rằng nếu bạn đã "chót" mua SH4 hay bất cứ một phiên bản nào khác thì hãy cố gắng tìm hiểu về nó, đây không phải là một game mà bạn có thể thích nếu chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, cũng không phải là game để bạn chơi một lần rồi bỏ.
anyway, cho nicky hỏi tí xíu là SH4 có version cho PC chưa, mà nguyên cái DVD thì cho nó gọn thui đúng ko.