Đã có một đoạn trailer ngắn (tgian: 12 s, dung lượng 0.5 MB, down bằng modem 56k mất khoảng 2 phút) về SH4, bạn có thể download nó tại đây
http://users.pandora.be/Jartsev/misc/SH4.wmv
Đây là đoạn phim thu gọn từ bản gốc được giới thiệu bởi Konami, đoạn phim đầy đủ có thêm phần giới thiệu của Team Silent Hill và có lẽ có độ phân giải cao hơn ( tôi không down đoạn này. ) và có lẽ thích hợp với những người có sử dụng dịch vụ ADSL
http://www.konami.co.jp/movie/0460/0460_300k.asx
------------------------
Sau khi xem đoạn phim này khoảng .... vài chục lần, ( bạn có thể thấy tôi bị hấp dẫn như thế nào rồi đấy ) tôi có thể nói với các bạn vài điều về SH4.
*** Cảnh thứ nhất có một người đàn bà với mái tóc đen dài ( trông như con bé trong The Ring ), "trườn" qua một cái gì đó, trông như những cái cốt-pha thép xây dựng. Ai thế, một Claudia mới chăng?
*** Cảnh thứ 2: Bertha nói cái gì đó bằng .... tiếng Nhật ( damn u, Konami ), trông cô như vừa trải qua một cuộc chiến khó khăn. Miệng đầy máu, mắt phải có một băng to, thấm máu. Kẻ nào dám tấn công Bertha của ta, ngươi tới số rồi ^^!
Một điểm nữa mà tôi chú ý là hình như Bertha không mặc cái áo mà bạn nhìn thấy trên tấm screenshot. Nó giống áo dạ hội hơn thì phải.
***Cảnh thứ 3: Có cái gì đó đang chuyển động phía sau cái bàn, giống như ai đó đang kéo lê cái gì đi. Từng bước, từng bước một, khá nặng nhọc
***Cảnh thứ 4: Henry (?) đang đỡ trên tay một cô gái, không rõ đó có phải là Bertha không hay là một người khác (trông khá giống Maria của SH2 ). Cảnh này làm tôi nhớ đến hình ảnh James và Mary ở những phút giây sau cuối ... hic hic
***Cảnh thứ 4: Cậu bé con trong một căn phòng có ánh sáng rất lạ, cứ như là nó đang đứng dưới một chiếc quạt trần, phía trên là ngọn đèn neon vậy. Trông cậu bé có vẻ buồn.
*** Cảnh thứ 5: Rất khó nói, nó trông như một cái máy chém đặt trong khu vực nhà thờ vậy. Trên đó có gắn ... mấy con quái vật (hay mấy cái xác) ... hù hù ...
hết mất rồi, ..
Edit: Add thêm file SH4.zip (0,4 Mb). Các bạn down file này trong trường hợp không sử dụng được hai link trên.