Rociel
シェンムー Ryo Hazuki
- 7/8/03
- 9,574
- 112
chuyện bình thường thôi có j đâu.mà đâu phải ai cũng xem phim kinh dị,đọc truyện kinh dị hay chơi game mà sợ đâu.Lúc đầu lướt qua mấy loại này thấy hay hay cũng có vẻ đặc sắc lắm nhưng rồi mô tuýp như nhau cả,chỉ có tình tiết là khác nhau thôi.Ít ra mấy cái kinh dị ủa Tây kg có cửa với tụi Nhật hay Hàn.Có lần rủ mấy đứa bạn về nhà cả trai lẫn gái cũng là lũ hay xem phim kinh dị với chơi game (cũng có đứa sợ mới ghê chứ) cái đêm 1 h sáng bật phim Căn nhà búp bê của Hàn xem...đến cảnh con nvc bị con ma búp bê nó xuất hiện sau lưng bất ngờ~~~~2 thằng với 1 con hú hồn trùm chăn....hài vãi.
Giống như bây giờ lấy tay chọt vào mắt, mắt ai ko nhắm thì mới là có vấn đề. 
,nhất là nếu chơi đêm,mấy dòng game kinh dị vừa khoái vừa sợ
Trông quái thai dị dạng vãi ... trông như đống thịt biết đi vậy
...
. chơi thế mới "sướng"
. hồi nhỏ cũng hơi sợ nhưng từ khi chơi RE và SH thì ... lại tò mò xem ở đời thực có con nào dí mình như trong game hay ko 