Silent Hill : Câu chuyện hàng ngày!

20-10, còn 10 ngày nữa thi triết, sớm chán... cứ Batman với Risen cái đã.
22-10, Batman gần đến hồi kết, Risen lại đi vào ngõ cụt.... sao mong mỏi em Witch trong L4D 2 quá... hay là mình đã iu?? Có lẽ Zoey ko còn quay lại nên mỹ nhân L4D2 trong mắt mình chỉ còn Witch.... hy vọng còn đc nghe tiếng em khóc.
25-10, con PC dở chứng, bắn zom đc 1h là khung hình giảm khủng khiếp, té ra tản nhiệt hư, nhiệt độ lên đến 106 oC.... có lẽ mình nên học triết.
26-10, "nhìn mày tiều tuỵ khổ quá, để tao gắn đỡ cho mày cái quạt tản nhiệt cũ của tao" - thằng bạn cùng phòng an ủi. Nhiệt độ ko vượt quá 75oC, trời đúng là ko phụ lòng người xấu, lát học triết sau vậy...
27-10, SAW cũng có trên PC àh, lúc trước có nghe KONAMI nói về vụ chuyển nhượng, nhưng cứ tưởng chỉ có cho Wii, cầm DVD trên tay mà tâm trạng bồi hồi xúc động... đã lâu lắm kể từ SH5, mình chưa đc chơi game kinh dị nào... liệu trái tim sợ hãi có chăng đã hoá đá?
 
mất hết rồi, chẳng còn gì................................
 
FREEDOM.
_ 6 ngày cho 2 tháng, đã kết thúc tốt đẹp:cool:, ăn chơi trác tán thôi ae, rồi sau đó thứ 2 ......đâu lại vào đó=((.

_L4D 2 Demo ra rồi đó mọi người, chiến thoai.
 
Hôm nay ngồi uống trà đá bớ được 1 ông cũng khoái Silent Hill 2. Ngồi tán phét 1 lúc xong, đi về cứ thấy vui vui... :">
 
Lại được lên chức:) Chưa đầy 3 tuần từ thằng móc cáp lên quản lý phòng kinh doanh.
Chắc là bác lao công bất ngờ vì cái thằng đen đuốc mới tuần trước còn đội mũ tai bèo, găng tay vải, mặt mũi áo quần lem luốc giờ khoát lên mình cái áo sơmi trắng với cái laptop. Có thể mình đã được liệt vào danh sách những người gây bát ngờ nhất ở cty. Mới đây thôi mình còn ăn uống với nhân công và nằm đất , giờ thì...cả sếp cũng trở thành cấp dưới của mình thì đúng là khó tưởng tượng nổi.

Tưởng là phải chịu khổ tầm vài tháng.;;)
 
hôm qua đi xem 500 days of summer, có thể là sai lầm lớn nhất trong đời
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
có một cái gì đấy thì lúc nào cũng sợ mất nó, chẳng có gì cả là tốt nhất
 
feels good to hate everything again
 
Men phải cám ơn bitches vì all the cruel things they do. :)) =))
 
4 bức tường...như tù ấy, gọi điện : đi bao nhiêu về bao nhiêu...quyết toán...kiểm tra...riết hồi chắc trở thành comp man quá:))
 
trời trở lạnh, khó chịu, thất vọng vì trước đã từng tự nhủ làm sao mình có thể hoang mang được
-------------------------------------
chơi Batman: Arkham Asylum, phấn khích được 3 tiếng đồng hồ
=============================
chưa trưởng thành mà đã thèm làm trẻ con, suy nghĩ, lo lắng những cái của trẻ con, giá cứ được 5 tuổi suốt thì hay biết bao nhiêu
-------------------------------------
bao giò mới có thể nhìn lại lúc này và mỉm cười
 
hạnh phúc đến bất ngờ vào lúc nửa đêm, mấy ngày rồi vẫn chưa dám tin
 
Chơi SH nhiều, đêm wa còn mơ thấy mình đang "trong SH"
 
không bik silent hill 6 ra sao ;)) mình nghỉ cái thành phố sient hill ấy sẻ đổi mới ở bản 6
 
Sắp giã từ đời trai. Không biết là mừng hay rồi đời ta rồi sẽ như trong SH đây :( và đến SH nào mới kết thúc đây :((
 
lôi mấy thứ từ thời cấp 2 ra xem, cười đau hết cả ruột =)) mình đã khác đi nhiều, nhưng đúng là chẳng bao giờ thay đổi

muốn lại làm học sinh quá

"Every day, the future looks a little bit darker. But the past...even the grimy parts of it...keep on getting brighter." - Watchmen
 
còn mình thì thỉnh thoảng bỏ cái clip làm bằng proshow,hồi đó bọn con trai góp tiền làm 1 clip để kỷ niệm ra trường,bay giờ xem lại mà thấy nhớ thời cấp 3 quá:((
 
Sau nhiều dòng tâm sự,tất cả dần dần chìm xuống =)).
Hết tuần này,tính từ thứ 2.Sẽ phải vào phòng tử hình,giật cho chết rồi cho sống 1 ngày,rồi giật tiếp :)).Đến 15/1 sẽ thấy ánh sáng cuối đuờng hầm,cầu khẩn không phải thi lại.Chưa chuẩn bị môn nào cả...=((
p/s:Uớc gì mình đuợc hạnh phúc như cái avatar,tay trong tay với nàng,hơi sến nhưng thôi kệ,có thằng god nào cấm uớc đâu,mà cấm thì cũng cứ...=)).
p/s 2: xưa nay giết chủ cuớp hoa là chuyện thuờng ngày ở phố.:x
 
5 năm học đại học.
5 năm tập võ.
5 năm đọc Sherlock Homle.
5 năm học điều tra.
Về ...
Làm sĩ quan tham mưu.
Chán.
Suốt ngày buộc chân vào bàn giấy.
Mỗi ngày 3 lượt báo cáo.
Bao nhiêu án, bao nhiêu vi phạm...
Ngày đóng bao nhiêu dấu...
Nhìn bọn đầu trộm đuôi cướp đi ra đi vào.
Nhìn xe thùng chở xe vượt đèn đỏ vào nhập kho.
Nghe mấy đồng nghiệp giao thông kể chuyện bắt xe biển tứ quý vi phạm, bị chủ xe nó chửi như dog.
VN thua, thế là không phải xuống đương. Tắt hệ thống liên lạc. Khóa tủ thông tin. Chui vào chăn ngủ. Đến hôm nay vẫn không tiêu hóa được.
 
Trưa nay đi ăn cưới đưa bạn hơi thân ^^
Thế là lại 1 đứa nữa đi theo tiếng gọi bản năng, xây dựng 1 gia đình nho nhỏ.
Còn lại một mình vẫn lượn lờ.
Bia nâng từng cốc.
Rượu mang ra hàng can.
Say rồi.
Vẫn uống.
Mừng cho bạn.
Nghĩ lại mình.
"Hạnh phúc của hai cháu"
Là ngày anh em ta tụ tập...
Dô.
Ôi, mai lại quyết định truy nã, quyết định đình nã
Lại hồ sơ thi hành án.
Cuối tuần thêm 1 đám cưới. Chắc lương tháng này âm mất thôi, tạm ứng 2 lượt hết 2 củ roài. Ăn bằng gì đây.
Lấy gì mời thằng bạn chí cốt đi xông hơi mát xa đây^^
:(:(:(
 
Back
Top