chúc mừng năm mới!
Hôm qua làm bài test cuối kỳ,dù cố hết sức,nhưng ra ngoài dò cũng hơn 10 câu về với đất mẹ.Sai xiểng liểng,đi xiêu vẹo.Trưa đi vội cho vào kịp phòng thi nên chỉ ăn có 1 chén cơm,có lẽ đó là nguyên nhân não mình thiếu máu nên suy nghĩ không thấu đáo.
Chiều ra lại tốn thêm 14 000 đ tiền nuớc 1 chai sting cho chính mình và chai coke cho con bạn.sau đó 6000 đ còn lại cũng theo gió bay luôn do tính gộp vào dĩa tổng hợp cá viên với ba cái thứ gì đấy,50000đ-5000 đ=45000,lời hả?không vì cái dĩa tuơng ớt cách 1 sải tay cộng 1 sải đốt ngón tay,tuơng đen thêm 1 sải bàn...chải nên mình chỉ ăn tổng cộng:1 cá viên,1 trứng cút,1 đậu hủ nhồi(theo thông tin là cá thác lác,có thể là cá nóc tẩm thuốc giải cũng nên),và 1 mảnh vụn hoành thánh...đói thà không ăn uống chờ ngủm còn hơn là ăn chút chút....đói tận 7h mới có cơm..Tạm gọi là trời cho sống.
Về là dán mắt vào comp giải sầu,nên tới 10 h mới hết nhức đầu nhưng chuyển sang đau lưng.
11h,đang chờ Miley Cyrus thì *phụt*,*bùm* 10s sau *bùm*,tuởng là thiên thạch hạ thổ,nhưng hóa ra là múa lân vuớng dây điện,làm 1 tiếng sau mới có điện.Ngồi coi onimusha tới 1h mới ngủ.Kết thúc 1 ngày vừa mệt vừa chán.
Hôm nay coi báo,cung song tử,đầu năm sẽ xui nặng xụi!!!nhưng sau thì sẽ khỏe hơn.Dù không tin bói toán nhưng coi bộ nó ....đúng.
1/1,theo thông tin đâu đâu cũng chẳng nhớ là tại đâu!Mình sẽ gặp nguời ấy của mình,nhưng tận tói thời điểm 2h 30 ,không thấy là không thấy.
nghi lễ 21 phải giết bừa chứ ,
Ôsin không có quyền tự quyết!