Nếu có loại vũ khí biến nước mưa thành mũi tên hoặc axit để diệt quái thì quá hay. Nhân vật sẽ dùng đèn pin chiếu vào nước mưa, chỗ nào nước mưa đi qua ánh đèn thì sẽ biến thành mũi tên, trở thành mưa tên phủ lên quái. Còn nếu nhân vật dùng chai rượu hứng nước mưa thì có thể ném vào quái, chai vỡ ra và nước mưa đã thành axit sẽ dính vào người quái. Hoặc là nhân vật cầm một thanh sắt, dùng để chọc vào lò sưởi, đưa ra cho nước mưa tưới đều lên và biến thành thanh sắt nóng đỏ dùng để quật quái, nhớ dùng khăn hay cái gì đó bọc một đầu thanh để phần đó cách ly với nước mưa thì mới cầm được.
Vũ khí kiểu đó thể hiện sự không logic của Silent Hill, không phải lúc nào cũng dùng được và chỉ có tác dụng tạo ra cảnh rùng rợn chứ không giúp nhân vật tàn sát quái, do quái của Silent Hill không bao giờ chết.

Bài này kết hợp cảnh bò lết của em Cindy đúng là bá đạo thiên hạ, con đi ngang qua nhìn thấy vừa sợ vừa tò mò, sau này cấm mở nghe vào ban đêm nữaRoom of angel
, còn năm sau thì là em đoán nó ra cho PC
)

nếu chịu khó check thông tin thì sẽ biết game SH multiplayer mới sắp ra, còn ý tưởng nào khác thì mời biến choNếu có nhiều nhân vật khác để điều khiển thì cũng hay đấy. Silent Hill vốn là game chỉ có 1 nhân vật thôi nhưng biết đâu lối chơi phối hợp sẽ hay hơn. Thử hình dung thế này: Người chơi điều khiển tội phạm, máy điều khiển cô cảnh sát, nhưng vì là Silent Hill nên người chơi không thể biết người đứng trước mặt mình có phải là cô cảnh sát không. Mỗi khi đưa ra một mệnh lệnh thông qua những câu nói được soạn sẵn thì người chơi sẽ phải suy đoán để xác định người đó có phải cô cảnh sát thật không. Nếu đó là cô cảnh sát thì có thể hỗ trợ cho nhân vật chính trong nhiều tình huống hiểm nghèo, nếu đó không phải cô cảnh sát thì tình huống vốn không nguy hiểm cũng có thể trở nên đáng sợ. Cô cảnh sát giả này có thể đi chung với người chơi trong thời gian dài mà không bị phát hiện vì sự thông minh của máy khi trả lời người chơi và khi có cơ hội cô cảnh sát giả sẽ giúp quái tiêu diệt nhân vật chính. Cuối game, người chơi phát hiện ra rằng cô cảnh sát giả kia chính là boss cuối cùng.