Silent Hill: The Movie - Giả thuyết và thảo luân (spoilers spoilers & spoilers )

  • Thread starter Thread starter nthnth
  • Ngày gửi Ngày gửi
các pác có bít chỗ nào bán đĩa SLH mà đĩa tốt ko bản DVD, xin chỉ tớ với
 
Còn cái đoạn khi trời tối mà Rose đứng trước cửa Nhà Thờ ấy, Rose và con nhỏ cảnh sát đã chạy vào trong nhà thời rồi, còn con bé Anna ko kịp vào bị monster giết chết nhưng còn con mụ mẹ của Alessa vẫn đang ngồi ngoài thềm đấy, sao monster không giết mụ, đến cuối phim mụ vẫn sống nhăn răng. Và con bé Alessa đã bị thiêu 30 năm rùi mà sao nhìn những người trong nhà thờ chả có vẻ gì là già đi cả, trốn trong Silent Hill thì bất tử chăng!

Nên nhớ một câu trong phim la`"trong mắt của con cái thi` ba` mẹ của chúng luôn la` một vị thánh" kết phim cũng nói lên điều đó .
 
khúc cuối phim tôi thấy hình như con Sharon cười giống như con Dark Aleesa nên hổng chừng con Dark Aleesa nhập vào Sharon đó. Khúc con Dark Aleesa leo lên cầu thang đến chỗ 2 mẹ con Rose ôm nhau nó cười làm ta có thể suy tưởng như vậy
 
-phim này hồi trưa VCTV1 mới chiếu nè (thật ra là nó chiếu 23h đêm trước mà tui bít thân phận để trưa coi cho đỡ sợ) toàn máu me thịt rơi tùm lum dơ quá.
-coi chả hiểu gì sất, nào là phù thủy, rồi giáo phái gì đó, dịch khó hiểu, nên phải lên đây tìm hiểu :D
-mấy cái phim ăn theo nì lúc nào cũng dở cả, cốt truyện rối tung lên, nếu 0 phải trước đây có chơi qua game thì chả hiểu phim nói gì.
-tui chưa bao giờ về nước Silent Hill 1 cả nên chịu (mấy cái game ma nì tui chỉ chơi đc mỗi Parasite Eve), nhưng tui nhớ Cybil trong game hình như là boss mà sao trong film lại tốt thía. Với lại, Cybil hình như đã chết khi bay xuống vực rùi mà cuối phim lại bị thiêu sống nữa là seo?
 
-phim này hồi trưa VCTV1 mới chiếu nè (thật ra là nó chiếu 23h đêm trước mà tui bít thân phận để trưa coi cho đỡ sợ) toàn máu me thịt rơi tùm lum dơ quá.
_ Kém nhận thức 8-} . Hấp dẫn và ly kỳ đấy chứ :x
-mấy cái phim ăn theo nì lúc nào cũng dở cả, cốt truyện rối tung lên, nếu 0 phải trước đây có chơi qua game thì chả hiểu phim nói gì.
_ Tui đâu có chơi mà vẫn theo dõi được tình tiết của FIlm đấy chứ :'>
 
Có vẻ lightdevil ko hiểu ý tưởng của cái kết đó, tôi nói "ý tưởng" vì tôi cũng chỉ hiểu cái kết đó ở mức ý tưởng mà thôi.

Ở đoạn kết, Rose trở về nhà cùng Sharon - có lẽ lúc này là Alessa = Sharon + Dark Alessa - nhưng tất cả cái chúng ta thấy chỉ là thế giới u ám của Silent Hill. Rose gọi điện cho chồng nhưng cái họ nhận được chỉ là những tín hiệu kiểu như nhiễu điện từ. Có vẻ như Chris cảm thấy sự hiện diện của Sharon nhưng không thể gặp được cô, cũng như lúc Chris nhận thấy mùi nước hoa của vợ ở trường học. Rose đã bị kẹt trong thế giới song song, vì một lí do gì đó, gương mặt cô ở cuối phim có cái vẻ gì đó của chấp nhận. Có thể Rose hiểu ra điều gì đó. Có thể Rose đã chết ở ngay đầu phim và tất cả những gì diễn ra chỉ là những ảo tưởng của Silent Hill, hoặc cũng có thể Alessa đã quá ích kỉ và giữ Rose lại cho riêng mình ...

Như Chris đã hứa sẽ trở lại Silent Hill để tìm vợ mình, đó là một hướng mở cho phần tiếp theo.

Rose và Cybil bị ma lực của Sharon hay nói cách khác là lòng căm thù của Alessa mang trong người cô bé mở kết giới vào Silent Hill .
Khi Alessa 18 tuổi thì cô bé đã mở phong ấn đem tất cả những người đã mang cho cô sự đau khổ vào thế giới Silent Hill . Như trong lời nói của Alessa kể cho Rose nghe về sự thật đau buồn của chính mình có những người tốt luôn bảo vệ cô như bà sơ và ông cảnh sát ( ẵm cô bé khi cô bị cháy đen ) họ không bị cuốn vào Silent Hill ảo do cô tạo ra mà vẫn tồn tại ở thế giới thực .
Silent Hill sẽ còn có phần sau , Rose và Sharon vẫn còn sống nhưng tồn tại ở 1 thế giới song song do ký ức trong quá khứ của Alessa trong Sharon
 
Chả hiểu lắm , chắc là con nhỏ đó là lúc nhỏ , bị thiêu , linh hồn bé còn sót lại, còn lúc lớn thì như là trong game kinh dị á ,trồi lên từ địa ngục , xài tuyệt chiêu giết hết 1 đống nguời :)) . Sau đó hợp nhất lại đưa 2 mẹ con qua thế giới song song khác nữa của silent hill .Tui coi phim thấy thế đấy :D

Sai , Alessa bị thiêu cháy nhưng chưa chết , cô trở thành 1 con quái vật đem ngòm sẵn sàng làm hại bất cứ ai tò mò . Đến 1 ngày "1 Alessa" khác đã đến và làm lòng thù hận của 1 đứa trẻ tăng lên tột đỉnh . Khi nhìn cô bé , Alessa suy nghĩ : " Nếu không có bọn người đó thì ta sẽ không như thế này " . Cô bé đến thăm đã làm cầu nối cho ma lực thù hận của Alessa và mở ra thế giới Silent Hill ảo đem những người đã làm hại cô . Còn Dalia mẹ Alessa thì hướng về con mình và cũng đã đi vào Silent Hill .
Cốt truyện phim Silent Hill khác với game Silent Hill .
 
xem phim nội dung không hay lắm nhưng xét về tổng thể cũng tạm được
 
Thật ra với nhận thức của mình thì rõ ràng đây là 1 phim cực kì hay, trước hết hãy nói đến âm thanh tuyệt vời, hình ảnh khá đỉnh, ko quá giả tạo, và cái để chúng ta đáng chú ý nhất là cốt truyện của phim, nếu các bạn nói phim cũng bình thường thì các bạn nên xem lại vì trong số các bạn ở đây ai dám nói là hiểu được kết thúc của phim chứ.

Nếu các bạn chú ý sẽ thấy màn sương bao phủ cả SH là khói, và những hạt rơi rơi là tro, co' liên quan đến vụ thảm sát cô bé.

Những người còn lại trong SH là những tội đồ, họ ko tồn tại trong thự tế và tồ tại trong trong sự sợ hãi, trốn tránh điều ma trước sau cũng phải đến, là cái chết đau đớn.

Tôi hơi thấy có sự liên quan tới SH 1 phiên bản game, cô bé phải chiu sự đau đớn đã dần biến thành thù hận và lòng thù hận đó dường như cùng tần số với SH vì vậy nó đã chia linh hồn cô thành hai, 1 nửa tốt và 1 nửa còn lại là phần xấu.

Tôi chỉ không thể nào hiểu được cái kết của phim.
 
Kết thúc phim khá hay, cứ tưởng xong mọi chuyện 2 mẹ con lại về đoàn tụ với gia đình nhưng cũng như bao phim kinh dị khác mọi chuyện không bao giờ kết thúc. Thật ra 2 mẹ con, bà cảnh sát và những người trong làng đều là những oan hồn. Đoạn 2 mẹ con trở về căn nhà cảm động quá, phim hay quá trời.
 
Alessa không có chết , linh hồn của cô chia ra làm 2 , 1 nửa xấu (dark part) và 1 nữa tố (good part) . Còn thực thể chính của cô là cái đống bầy nhầy nằm trong cái giường bệnh viện ấy . Người dân ở Silent Hill sống trong cái thực và cái ảo và càng ngày họ càng không phân biệt được đâu là ảo , đâu là thực . Những thứ ma quỷ đều do cái gọi là "sóng não" của Alessa mang lại , khi tất cả sóng não của mọi người đều bị chi phối thì đều lọt vào thế giới mà Alessa tạo ra . Điều này cũng dễ hiễu là trong khi Rose đang chạy trốn trong cái thế giới Alessa tạo ra thì , chồng của Harry tuy cùng ở trong 1 căn phòng ở School vẫn không thể thấy Rose (1 thế giới thuộc về vật chất , 1 thế giới thuộc về tinh thần ) .
TO LEE : Đúng rồi , "Mother is GOd in the eyes of the child" .
Thực ra Rose và Sharon đã mãi mãi sống trong SIlent Hill và không thể thoát ra rồi . Có thể thực thể của họ vẫn đang nằm ở đâu đó , còn phần tinh thần thì đang sống trong cái thế giới của Alessa tạo ra .
Với lại, Cybil hình như đã chết khi bay xuống vực rùi mà cuối phim lại bị thiêu sống nữa là seo?
Nó rớt xuống vực hồi nào chòi . Nó giúp Rose vào thang máy xuống nơi Alessa ở nên bị bọn giáo phái bắt và thiêu sống .
 
chỗ giường con bé bị thiêu cháy nằm trong bệnh viện có 1 con nhỏ tóc dài mặc áo đỏ (lúc alessa kể lại trong quá khứ thì nhỏ đó hình như là 1 y tá phải kô), nó cứ đi đi lại lại kô cho mình thấy mặt, đến khi mình thấy mặt thì... má ơi (giờ nghĩ lại vẫn còn gớm, hix), nhỏ đó là ai vậy, nó có liên wan gì tới alessa và sao cái mặt nó trở nên như vậy thế?
 
do nhỏ đó tò mò liếc xem con Alessa nó bị cháy đen ra sao đó. Mà con Alesssa ghét mấy đứa tò mò nên lấy mắt nhỏ đó cho bõ ghét đó mà.
 
Tui vừa xem hum qua trên ephim.com. (Đáng lẽ là vào tháng 6 kìa :( nhưng mà nhà tui ko có đầu DVD nên chịu :( )

Phim xem cũng bình thường nhưng lại ko bình thường. Xem phim kết nhất là đoạn Anna bị lột da :D Kinh thiệt ! :D

À sẵn đây hỏi thêm tý !
Ông cảnh sát Colin gì đó theo tui được biết là đối với Alessa tốt nhưng sao trong phum tui thấy xác ổng bị xỏ dây gai treo trong buồng vệ sinh á (Đoạn Rose vào nhà vệ sinh nghe được tiếng khóc của đứa trẻ ấy ! ). Tui ko hiểu khúc này nghen ! :-/
 
chỗ giường con bé bị thiêu cháy nằm trong bệnh viện có 1 con nhỏ tóc dài mặc áo đỏ (lúc alessa kể lại trong quá khứ thì nhỏ đó hình như là 1 y tá phải kô), nó cứ đi đi lại lại kô cho mình thấy mặt, đến khi mình thấy mặt thì... má ơi (giờ nghĩ lại vẫn còn gớm, hix), nhỏ đó là ai vậy, nó có liên wan gì tới alessa và sao cái mặt nó trở nên như vậy thế?

Nếu chưa chơi SH1 thì đúng là không nhận ra nhân vật này rồi. Đây chính là Lisa trong SH1, người được giao nhiệm vụ chăm sóc Alessa. Lý do vì sao Lisa bị Alessa hành hạ đến thế có lẽ là do Lisa đã không xuất hiện đúng chỗ và đúng thời điểm. Lúc đó thì sự căm hận của Alessa đã lên đến cực điểm, cô bé rất mặc cảm với hình dạng của mình và rất ghét người ngoài, vì vậy mà khi nhìn thấy 1 cô y ta xinh đẹp đi vào thì Alessa đã không thương tiếc trừng phạt người vô tội.
 
Lisa mà ko biết sao trời ???????

mà LIsa trong game nhớ là bị Order thịt phải ko ? trong movie giờ lại thành bị Alessa nướng

trời ơi em Alessa ơi , em seo hổng biết thương hương tiếc ngọc giè réo trọi .

--------------


cốt truyện của phim quá quá quá đơn giản và hoàn toàn hổng xứng đáng với cái tên Sh giè réo
 
Ông cảnh sát Colin gì đó theo tui được biết là đối với Alessa tốt nhưng sao trong phum tui thấy xác ổng bị xỏ dây gai treo trong buồng vệ sinh á (Đoạn Rose vào nhà vệ sinh nghe được tiếng khóc của đứa trẻ ấy ! ). Tui ko hiểu khúc này nghen ! :-/

Trời, đấy không phải là ông cảnh sát. Đấy là gã lao công, rọn vệ sinh. Lúc Alessa chạy trốn bọn trẻ con thì cô bé chui vào phòng WC lúc tên Collin này đang làm việc, không biết là hắn đã làm gì Alessa mà cô bé đã căm thù hắn hết mức, vì vậy hắn đã chết thảm trong WC.
Ông cảnh sát vẫn sống bình thường, còn giúp ông bố đi tìm 2 mẹ con cơ mà.
 
bọn Order trong phim rõ 1 lũ ngu ngốc , ra sức chế ra 1 Holy Mother mà hoàn toàn ko có cách nào sử dụng sức mạnh ấy ráo trọi , khác xa trong game

Trời, đấy không phải là ông cảnh sát. Đấy là gã lao công, rọn vệ sinh. Lúc Alessa chạy trốn bọn trẻ con thì cô bé chui vào phòng WC lúc tên Collin này đang làm việc, không biết là hắn đã làm gì Alessa mà cô bé đã căm thù hắn hết mức,

:-L đầu óc Bengal hơi trong sáng quá :whew: , hắn thì còn có chuyện gì khác để làm với với Alessa ngoài .....:nailbit: :Rose: , quá khốn nạn , xử thế là đích đáng , gặp tui hắn còn phải lê lết rên rĩ hơn nữa kìa :devil: X(

-------------------------------

có điều Alessca kể 1 lúc hết ráo câu chuyện thế chẳng có hay gì cả , đáng lẽ vừa đi vừa thu nhặt từng mẩu kí ức để ghép lại xem ra hay hơn
 
Hahaha! Sướng thiệt, lần đầu tiên có người coi tôi trong sáng. Cám ơn nhiều lắm!!!
Thực ra thì tôi viết thế là do không muốn nói thẳng về việc Collin làm với Alessa thôi.
 
Giờ mới siêng coi lại bản đẹp,thấy ông chồng quá sức giống James (SH2).
Nhưng cái đà này chắc khó ra được P.2 hoặc có ra thì phải sửa lại hết,giống SH's game được....40%.Doanh thu thì ngay tuần sau đã rớt hạng thê thảm,phim so với khán giả thường thì dài,tùm lum,hơi khó hiểu.Fans thì có chê có khen.Khoái nhất là sountrack bên Konami cho wa film hết.
Riêng tui thấy phim này mà làm kỹ chút nữa là ngang hàng với Constantine(chiếu khai mạc ở Cannes)-film này ko đc thích nhiều lắm.Nhưng nếu ai đã biết sơ sơ về cái gọi là lịch sử tà giáo thì cả Silent Hill và Constantine đều OK.

zerocarzy nói:
Kết thúc phim khá hay, cứ tưởng xong mọi chuyện 2 mẹ con lại về đoàn tụ với gia đình nhưng cũng như bao phim kinh dị khác mọi chuyện không bao giờ kết thúc. Thật ra 2 mẹ con, bà cảnh sát và những người trong làng đều là những oan hồn. Đoạn 2 mẹ con trở về căn nhà cảm động quá, phim hay quá trời.

kinh dị vậy hả bạn huhu.Thiệt ra nếu chỉ ai là oan hồn cũng hơi khó.Vì tui ko muốn nghĩ là Rose đã chết T____T
Cuối phim Sharon bị Dark Alessa nhập nên cô bé thành quỷ dữ,dẫn theo Rose đến 1 thế giới khác-tạm gọi là Silent Hill's world.
Khi Christopher tưởng vợ về ra mở cửa thì chuyển đến cảnh 1 BÓNG HÌNH ở cửa sổ,trong nhà.Tui nghĩ là Rose đó.Tui ko muốn nghĩ là bả chết đâu huhu.Vì bả hết bị con Alessa chui vô ng`,bị dao đâm ngay ngực rồi đi cứu Sharon,giao tiếp với những ng` khác,rồi trốn tùm lum hết.Có thể nghĩ bả chỉ bị lạc trong Silent Hill's world thôi.
Nhưng với kết thúc của phim thì Rose có thể phải chết,mở đường cho P.2 là ông chồng đi kiếm vợ,giống trong SH2's game.
(heomoi=hebi in moviesboom.com)

Còn chuyện mấy cha bệnh ái nhi thì....hông muốn nói tới lun.Nếu để ý tư thế của Colin khi bò bạn sẽ thấy 2 hình ảnh chứ ko phải 1 ọe ọe.Ý này muốn gợi nhớ đến Angela và papa door đây mà ặc ặc

Mấy cái tui ko hiểu,Cyblil cứ cho là thương iu con nít hy sinh hết mình,thì mắc gì lúc chiến đấu với tụi giáo phái,bả ko chạy vô thang máy kịp.Ý cha đạo diễn bắt bả phải chết cho có scene tiếp đây mà.Rồi bà chủ giáo phái,bả muốn giúp Rose tìm con vậy là tốt bụng thiệt hay là muốn có thêm đứa con nít để hiến tế tiếp đây,chắc ý 2 rồi.

cái này wan trọng,cái đứa diễn tệ nhất trong phim là con bé Alessa/Sharon.Chắc hãng ko đủ tiền mời Dakota Fanning
 
Back
Top