Tóm lại là đã hại mất 4 người 1 cách cực kỳ vô lý và còn có thể gây hại cho nhiều người vô tội khác nữa. Hậu quả còn hơn hàng nghìn tấn bom nguyên tử, bom nhiệt hạch, ... không đâu mà lường được. Hãy tưởng tượng xem khi thế giới Silent Hill bao trùm lên cả trái đất, tất cả mọi sinh vật sẽ mãi mãi bị lạc vào ảo ảnh, chết đi chết lại, bị hành hạ đi hành hạ lại cho đến khi vũ trụ mất đi. Một viễn cảnh hay ho ra phết!
tính ra :
Rose xém bị băm chả , may mà kịp ngừng tay
Cybil bị bọn giáo phái nướng , Ales vô can
Lisa mới là oan mạng nhất , bị giận cá chém thớt
người thứ tư ??? Sharon à ? :o
1 : con nít con nôi
2 : XH ko bảo vệ được 1 đứa nhỏ thì coi như ko có tư cách phán xét việc đứa nhỏ đối đối xử lại với mình . Đó là về quan điễm quan hệ cộng đồng :p. Còn về phương diện giáo dục , từ nhỏ đã bị đối xử như thế , và chưa bao giờ thấy bất cứ cử chỉ tốt đẹp nào của đồng loại , đương nhiên ko thể biết cách cư xử tốt đẹp được :p( khi mà chính Alessa còn ko hình dung ra được cư xử tốt đẹp là như thế nào , từ khi sinh ra tới khi chết toàn bị đánh đập , chửi bới và .... )
3 : SH là 1 trường năng lượng , và việc Alessa điều khiển nó được tới mức nào thì qua 4 phần game ta thấy là .... giống 1 anh nhà quê điều khiển trái bom nguyên tử vậy , chả hay ho gì , ảnh cũng chả khoái ngồi lái cái thứ đó , chỉ vì có kẻ tống ảnh lên đó thôi ( làm vua cái xứ tối hù đó thì vui vẻ gì ). Nói về tội ác thì kẻ chế tạo trái bom tàn ác gấp nhiều lần kẻ dùng nó ( ở đây là kẻ sử dụng nó : Alessa ). Chưa kể , Sh cũng có thể xem là 1 hình thứctự vệ bất đắc dĩ của Alessa trong khi Xh ko thể can thiệp và giúp đỡ cô ta . 1 đứa trẻ yếu đuối ko đủ sứcchống trả thì sẽ chống trả hết sức nó có thể , và cái " điều phi thường khủng khiếp " đã xảy ra .
chỉ nói về film thôi thì Alessa thực ra ko hề bị tra tấn mà chỉ bị chửi bới và bị thiêu chết thôi.
phải đặt vấn đề theo khía cạnh như vầy :
1/ 1 người A nhặt 1 hòn đá chọi 1 người C , chả có tội gì lớn lắm mà cũng chả có gì quá nghiêm trọng với người C .:p
2/ nhưng nhiều người A nhặt đá chọn người C , đối với người C mứcđộ nghiêm trọng tăng thêm nhiều lần . Với phe A , thoạt trông thì mỗi người chỉ ném có 1 hòn đá , nhưng suy nghĩ kỹ , đó là 1 tập thể cùng bắt tay nhau phạm 1 tội ác có tổ chức , nên ko thể xét mỗi người A ở đây theo mức án 1/ được .( nói đơn giản hơn , 1 trường hợp như vầy : 1 người hù 1 người thì chả có chuyện gì , nhưng hù 1 người bị bệnh tim ,khiến người đó giật mình chết thì dù ko cố ý hay ko biết cũng phải chịu trách nhiệm nặng hơn trường hợp 1 ). Chưa kể , bọn kia được khuyến khích hành hạ Alessa .:whew:
1 chuyện dễ liên tưởng về vấn đề này là câu chuyện lão phú hộ chồng hàng lên con lừa ấy . Ko thể bảo " mỗi lần tôi chồng có chút xíu hàng thôi nên tôi ko có trách nhiệm gì việc con lừa ngã quỵ " , ở đây phải nhận ra vấn đề tích tiểu thành đại , nhiều người cùng hành hạ 1 người trong 1 thời gian rất dài ( kinh khủng hơn là người bị hành hạ ko thể biết được chừng nào sự hành hạ này mới kết thúc , cái này mới là khủng khiếp , thà là tuyên án bao nhiêu năm tù còn đỡ , đằng này .... :whew:)
Giết người vô tội là 1 hành động tàn ác, không thể bảo là ta hiểu nhầm, giết người để rồi sau đó có thể xóa tội được. Không chỉ có Lisa bị liên lụy mà còn có Rose, Cybil. Ta hoàn toàn có thể thông cảm cho Alessa, nhưng không thể đồng ý với những hành động của cô ta.
đồng ý gì đâu , lỡ tớ mà bị ... oan , tớ cũng X(X(X(X( . Tớ chỉ quan tâm vấn đề xử bọn giáo phái ấy thôi . Cái vụ mứcán thế này là nặng hay nhẹ thì .... đó là vấn đề muôn thuở luôn bàn cãi , ta nói chuyện đó chỉ phí sức . Ta chỉ biết bọn này thực sự đáng bị trừng trị , và mức án của bọn chúng ko phải là " nhỏ như ăn cắp vặt mà bị tử hình " là được rồi . Chứ những chuyện như " tàn sát thì nên cho án tử hình hay chung thân ....." ......:p
nhất là lão Collin thì bị hành hạ còn ghê hơn.
tích cực phản đối hành động giết người dã man của Alessa
theo bản tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền
khẳng định hành động của Alessa với Collin dù bất cứ lý do gì , tướcđạot sinh mạng 1 người là tội ác , chính phủ tôn trọng sinh mạng con người ko thể chấp nhận 1 chuyện như thế
đề nghị đổi án tử hình dã man của Collin thành án tù khổ sai chung thân kết hợp tra tấn .


bản án có hiệu lực trong vòng 1 tiếng từ khi ban hành .:devil:
ờ , tớ ghét án tử hình , khoái chung thân + khổ sai hà , đặng có gì mình còn đi ... thăm hắn , hỏi han xem " dạo này bác có khỏe ko ? " gì gì chứ chết mất th2i mai kia nhớ chuyện cũ biết xả tức cho ai ?#
Không thể lấy luận điểm này để bao che cho việc 1 tên sát thủ giết hại bao nhiêu người vô tội được.
phân biệt rõ ràng giữa sát thủ với 1 người giết người vì tự vệ + hoảng loạn + uất ức đè nén nhiều năm .
bài thứ mấy rồi trời , rốt cục con còn pảhi câu bao lâu nữa mới dùng được ava ????