rxathu9999
Mr & Ms Pac-Man
- 23/12/05
- 159
- 0
Tôi viết bài này trog tâm trạng rất vui là đã vừa xắm đc 1 box sc2.vào campain đc 5h rồi và tôi đang có rất nhiều dòng suy nghĩ trog đầu muốn viết ra cùng các bạn để thỏa đam mê vì trog đám bạn bè tôi chả ai biết starcraft là gì.8/10 số bạn bè còn bảo tôi khùng bỏ 1tr8 mua đĩa(đĩa mua ở vn)
Tôi bắt đầu chơi singel cấp hard ngay.vì rút kn mấy lần trước tôi chơi game thì thường chơi 1 lần biết hết cốt truyện là chuyển wa mutil chơi liền.nên tôi chơi 1 lần cấp hard lun cho đỡ bỏ công chơi:
trở lại với tiêu đề topic của tôi.tại sao tôi nói như vậy thì ta phải kể từ nam 1999
Lúc đó tôi 9 tuổi.1 ngày nọ bác tôi sữa nhà.phải mượn đỡ nhà tôi chứa máy vi tính của ổng,đc mấy ngày là thang anh họ tôi wa đó chơi game trên máy tính.tôi nhìn vào màn hình lập tức bị lôi cuốn bởi 1 cái game ko biết game gì.tôi vẫn nhớ cái lần đâu tiên tôi nhìn thấy starcraft đó là co 4x4 là 16 cái barrack + 1 đống marr.có 4 hàng mỗi hàng là 4 barrack
Sau khi ổng về tôi tốn 1h13 phút để tìm ra làm cách nào vào chơi đc game đó(lúc đó tất nhiên tôi mù pc),nhưng mà lạ cái la tôi chỉ tốn có 2phut để vào chơi campain Tenrant
.tôi nhớ map đầu tiên tôi chơi hình như là T có 1 cái căn cứ,sau đó có 1 con gì xanh lá cây dẫn ra căn cứ khác có xe tank nữa.
.lúc đó tôi chơi sc1 trog vòng 1 tuần.1 ngày chơi bao nhiêu thì ko kể xiết.
tôi hoàn thành game rất mĩ mãn.tôi xây tank phòng thủ như 1 căn cứ quân sự tui dc xem trên film ảnh
Tôi bị ám ảnh bởi starcraft trong suốt mấy năm sau khi tôi biết tiệm net cũng có sc.
Điều tôi muốn nói là,lúc ấy tôi 9tuoi,có thể noi là tôi hoàn thành game rất hoàn hảo,ko phải load bao giờ và tôi chơi rất vui.cảm thấy thiệt sự là bị ám ảnh mãi trong đầu.lúc nào cũng có hình ảnh những ngồi nhàthiet hiện đại,những đội quân hiện đại,có xe tank,máy bay và đặt biệt là Yamato(battle cruser,ko biết sao lúc nhỏ tôi lại gọi vậy
)
-vậy mà bây giờ tôi vào sc2,tôi đã phải load game ngay từ mission2,tôi bỏ starcraft cung lâu rồi,nhưng cũng biết lấy scv di lay tiền,xây marr
có điều mới cỡ 4phut là 1 đám marr ben kia chay vào phá tan hoang cả nhà tui
thế là tui phải restar và từ lúc đó tới nay tôi choi dc 15 miss rồi nhưng vẫn ko có cảm giác như lúc 9tuoi
Cảm giác rất nặng nề,game khó và căng thẳng wa.tôi bỏ game lâu rồi,đột nhiên tôi way lại chơi sc2 vì nghe tin sắp phát hành nhưng tui ko ngờ sc2 làm tôi hơi thất vọng.
HEHEHE.viết nhảm viết xàm viết cho đỡ bùn.SRR bạn nào cảm thấy nhãm và làm phí thoi giờ mấy bạn
Tôi bắt đầu chơi singel cấp hard ngay.vì rút kn mấy lần trước tôi chơi game thì thường chơi 1 lần biết hết cốt truyện là chuyển wa mutil chơi liền.nên tôi chơi 1 lần cấp hard lun cho đỡ bỏ công chơi:
trở lại với tiêu đề topic của tôi.tại sao tôi nói như vậy thì ta phải kể từ nam 1999

Lúc đó tôi 9 tuổi.1 ngày nọ bác tôi sữa nhà.phải mượn đỡ nhà tôi chứa máy vi tính của ổng,đc mấy ngày là thang anh họ tôi wa đó chơi game trên máy tính.tôi nhìn vào màn hình lập tức bị lôi cuốn bởi 1 cái game ko biết game gì.tôi vẫn nhớ cái lần đâu tiên tôi nhìn thấy starcraft đó là co 4x4 là 16 cái barrack + 1 đống marr.có 4 hàng mỗi hàng là 4 barrack

Sau khi ổng về tôi tốn 1h13 phút để tìm ra làm cách nào vào chơi đc game đó(lúc đó tất nhiên tôi mù pc),nhưng mà lạ cái la tôi chỉ tốn có 2phut để vào chơi campain Tenrant
.tôi nhớ map đầu tiên tôi chơi hình như là T có 1 cái căn cứ,sau đó có 1 con gì xanh lá cây dẫn ra căn cứ khác có xe tank nữa.
.lúc đó tôi chơi sc1 trog vòng 1 tuần.1 ngày chơi bao nhiêu thì ko kể xiết.tôi hoàn thành game rất mĩ mãn.tôi xây tank phòng thủ như 1 căn cứ quân sự tui dc xem trên film ảnh
Tôi bị ám ảnh bởi starcraft trong suốt mấy năm sau khi tôi biết tiệm net cũng có sc.Điều tôi muốn nói là,lúc ấy tôi 9tuoi,có thể noi là tôi hoàn thành game rất hoàn hảo,ko phải load bao giờ và tôi chơi rất vui.cảm thấy thiệt sự là bị ám ảnh mãi trong đầu.lúc nào cũng có hình ảnh những ngồi nhàthiet hiện đại,những đội quân hiện đại,có xe tank,máy bay và đặt biệt là Yamato(battle cruser,ko biết sao lúc nhỏ tôi lại gọi vậy
)-vậy mà bây giờ tôi vào sc2,tôi đã phải load game ngay từ mission2,tôi bỏ starcraft cung lâu rồi,nhưng cũng biết lấy scv di lay tiền,xây marr

có điều mới cỡ 4phut là 1 đám marr ben kia chay vào phá tan hoang cả nhà tui

thế là tui phải restar và từ lúc đó tới nay tôi choi dc 15 miss rồi nhưng vẫn ko có cảm giác như lúc 9tuoi
Cảm giác rất nặng nề,game khó và căng thẳng wa.tôi bỏ game lâu rồi,đột nhiên tôi way lại chơi sc2 vì nghe tin sắp phát hành nhưng tui ko ngờ sc2 làm tôi hơi thất vọng.
HEHEHE.viết nhảm viết xàm viết cho đỡ bùn.SRR bạn nào cảm thấy nhãm và làm phí thoi giờ mấy bạn


, ngay cả bản thân cũng thừa nhận chơi Normal thì "1 lần biết hết cốt truyện" nên mới "chơi hard luôn", tự chấp nhận chơi hard giờ lại "thất vọng" vì nó khó quá =)