Bạn nên hiểu rằng cho dù hiện tại bạn ko có gì trong tay (như ý bạn là 0 đồng, mình hiểu bởi mình cũng ở hoàn cảnh như vậy và từng có suy nghĩ mông lung như bạn), nhưng việc bạn học hành bây giờ, là 1 cái bàn đạp giúp bạn kiếm được rất nhiều thứ sau này (chứ ko hẳn chỉ là tiền). Có nhiều người may mắn, cơ hội kiếm tiền đến với họ sớm, và họ nhỏ tuổi nhưng họ đã có tài sản riêng khá lớn, nhưng trên đời này đâu phải ai cũng có những cơ hội như vậy ? Nếu cơ hội chưa đến với bạn, thì chính việc học hành bây giờ, sẽ chủ động tạo ra cơ hội cho chính bạn.
Ps : Số tiền 10 tỷ nghe có vẻ lớn thật, nhưng theo mình thì nó vẫn chưa lớn lắm, và với nhiều ng nó thậm chí chỉ là hạt bụi. Cái quan trọng là khả năng của bạn, bạn hài lòng với số tiền 10 tỷ đó, hay bạn muốn có nhiều, nhiều, nhiều hơn số đó ? Nhiều người có tiền bây giờ, nhưng sau này họ ko làm nó sinh sản lên dc, hay kinh doanh thua lỗ, trở về số 0, việc học hành thì lại bỏ dở chưa đâu tới đâu, lúc này... mới thật là đáng buồn. Do vậy, với 1 người còn trẻ như bạn, cảm thấy hãnh diện ko phải vì số tiền bạc mà bạn coi là "tài sản riêng của mình", mà hãy cảm thấy hãnh diện khi mình tiếp thu tri thức, tiếp thu vốn sống... Nó là cái quý hơn tiền bạc rất nhiều (Mà nhiều bạn trẻ bây giờ lại bỏ quên).
Người ta nói, "Núi vàng ăn cũng hết" là vì vậy.