cũng chẳng phải cướp bóc cái gì đâu, chẳng qua hôm gì tôi cùng ông đấy lên ngọc khánh đánh, đến khi chiến thắng rồi thì ai cũng bảo mình đánh khủng hơn, thế là tôi và ông đấy hẹn nhau tái chiến, tôi chấp ông ấy chọn shang còn tôi đánh ass, để xem lên đời nhiều dân có lợi hay có hại, vì tôi tin là ass tôi đánh luôn kick đời sớm hơn shang của ông đấy 3 phút.nên hẹn nhau như thế.
vậy mà hôm sau ông đấy bỏ bom tôi 20 phút ở chỗ hẹn mới tức chứ, đã thế còn ko nhắn tin gì cả, lúc gặp thì bảo là bận.hôm đấy đáng nhẽ ra tôi xuống trường thi, nhưng vì tình yêu dành cho đế chế nên bỏ thi, vậy mà, tức nổ đom đóm mắt.