Sintel - Một bộ phim ngắn rất cảm động

Mình thì thấy nó hơi nhảm và có phần "hài"
Yêu nhau cho cố, tìm nhau cho cố, rồi vào hang tự thịt lẫn nhau chả có ý nghĩa gì cả. Cũng có nhiều phim tương tự, 2 ng` tự hại lẫn nhau nhưng nó đều có "nút thắt" về hoàn cảnh đó. Còn phim này thì quá sượng. Mà con rồng kia thấy con này mà ko nhận ra à, con này có già đi hay mặc đồ che mặt quái gì đâu, con kia vào hang quan sát con rồng thế mà cái sẹo to tướng lại ko thấy

con rồng ko nhận ra vì dứa con gái nó già rồi, phải ngửi mùi mới biết đc.chính đứa con gái cũng ko nhận ra là mình đã già và nghĩ con rồng vẫn còn nhỏ===> chém giết lẫn nhau :D
 
Spoil thì bỏ vào spoil hộ nhá :D.
Anw, rất thích dạng phim ngắn kiểu này, bạn nào có giới thiệu vài phim đi :D
 
con rồng ko nhận ra vì dứa con gái nó già rồi, phải ngửi mùi mới biết đc.chính đứa con gái cũng ko nhận ra là mình đã già và nghĩ con rồng vẫn còn nhỏ===> chém giết lẫn nhau :D

[spoil]Con rồng vừa chết thì đứa con gái mới già đi đấy chứ :|. Nói chung film xem cũng đc.[/spoil]
 
[spoil]Con rồng vừa chết thì đứa con gái mới già đi đấy chứ :|. Nói chung film xem cũng đc.[/spoil]
Dark magical chăng =))

Thật ra con bé già rồi nhưng vẫn nghĩ nó trẻ nên ko bao giờ nhận thấy , đến lúc cuối tỉnh ngộ thì mới nhận ra mình đã già.
 
con rồng ko nhận ra vì dứa con gái nó già rồi, phải ngửi mùi mới biết đc.chính đứa con gái cũng ko nhận ra là mình đã già và nghĩ con rồng vẫn còn nhỏ===> chém giết lẫn nhau :D

Con rồng chết nó mới già đi mà, lúc máu rồng chảy chạm chân nó ấy :|
Hay là như mars nói, thực ra thì nõ vẫn già, đến lúc con rồng chết mới nhận ra mình già thôi :-?

Vậy ý nghĩa cuối cùng là gì :-?? Ko nên theo đuổi tình yêu mù quáng á :-??
 
mình thì thấy phim rất ý nghĩa
nó cho ta 1 bài học đâý thôi. Đừng nhìn tương lai bằng quá khứ.
Mọi người ko để ý thấy cô gái chỉ chăm chăm đi tìm con rồng, ko nhận ra là thời gian đã trôi qua nhanh thế nào, chỉnh bản thân mình và mọi vật đã thay đổi ra sao.
Đến khi tổn thương con rồng và kịp nhận ra thì đã quá muộn. Phim cố tình tạo hình để cô gái trẻ nhưng theo mình nghĩ thật sự thì cô gái đã già rồi.( ko phải vì máu rồng hay gì gì hết) Hình ảnh cô tự soi trong máu rồng là 1 hình ảnh mang tính ẩn dụ thôi. Nó như gỡ nút cho câu chuyện và kết thúc phim.
Mình thấy phim cực kì ý nghĩa và hay đấy chứ.
 
mình chỉ nhận ra đc đúng 1 điều:
cái gì ko thuộc về mình thì đừng theo đuổi 1 cách mù quáng,để rồi khi nhận ra sai lầm thì đã quá muộn===> tất cả thời gian bỏ ra trở thành vô nghĩa.
 
Ko bác nào chú ý đến cái bát sup ông già đưa cho hay sao nhỉ? :-o , chỗ đó với chỗ máu con rồng ở cuối có liên quan đến nhau cả :| , và Tg cũng có khuyên nên xem vài lần chứ ko nên xem lướt 1 lần rồi thôi :(
Mà bẻn trên ko nhìn kĩ được thì các bác vào web chính mà down bản gốc về :|
 
Phim hay mà..ai chê nhảm cần xem kĩ lại đi
Nói lun đây là phim ngắn nên các bác đừng có cầu kỳ là phải xây tạo tình tiết rồi lý do này nọ..các bác đã xem hết các thể loại phim ngắn chưa hay toàn xem movie và drama mà phán..phim ngắ thoại ít.càng tình tiết cũng rất ngắn,phim đáng để ta suy ngẫm
 
Một phim ngắn hay và cảm động :(
 
Back
Top