sms , ăn dưa bở , đòi làm bạn , Thích thằng em .... tại sao lại xảy ra vậy ...

shengaro

Mario & Luigi
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
3/2/04
Bài viết
787
Reaction score
15
đã giải quyết xong .
 
Chỉnh sửa cuối:
Em này thuộc thành phần CỨNG rồi bác ạ
thuốc của GameVN chưa chắc đã hữu hiệu đâu
 
Dặn thằng ku em tiến được thì tiến đi , 2 ông nhg` nhau thằng thứ 3 vào hốt là đẹp ....
 
em nó cũng biết thằng em mình đã có người yêu rồi
- con này nó định bắt cá 2 tay à ;))
 
nó thích câu nhử, được người khác quan tâm nhưng ko yêu ai cả, đấy là bài của tụi con gái ;))
 
nhắn qua nhắn lại rồi em nó nói : cho em làm bạn với anh được không
Tình huống này đọc nhiều trong box Tâm Sự rồi nên nói ngay : em nhiều bạn rồi , không có anh là bạn cũng chẳng sao , thôi anh không nt làm phiền em nữa .
E: Nếu anh nghĩ vậy thì thôi , chúc anh vui vẻ

mình hơi bị ghét cái câu này í
 
Con gái nó thế đấy cậu ạ, theo nó thì nó quăng cục lơ , còn mình lơ nó thì nó lại hỏi thăm :))

Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau :'>
 
=)) you can cook thôi :-" đã quá rõ còn gì phải suy nghĩ, tự làm khổ mình cơ đấy ;))
 
em nó nói ngại đi buổi tối thì chủ topic cứ rủ đi buổi sáng đi... buổi sáng tỏ tình cũng được chứ có sao
Mà rủ buổi sáng mà nếu em nó chịu đi 2 người thì coi những gì em nó nói vẫn còn tin được cơ mà. Lỡ em ngại đi buổi tối thì sao, chứ thằng em họ cũng rủ đi buổi chiều chứ đâu phải buổi tối. Thằng em họ thì cũng có người yêu rồi, nên đâu cần lo làm gì, chủ topic thích thì cứ tiếp tục theo đuổi. Đời mà, làm gì có ai chỉ thích duy nhất mỗi một người, em nó có thể thích nhiều người nhưng đừng thích cùng lúc là được mà :>
Đọc thì có cảm giác em nó cũng có cảm tình với chủ topic mà, cứ tiếp tục đi
 
Gái gú thời buổi này nguy hiểm lắm,đặc biêt là gái có chút nhan sắc.
Có trách thì trách ông bà ta ngày xưa cứ quan niệm đẻ con trai là quý tử nên giờ mới mất cân bằng dân số.
Chứ cứ thể đảo ngược tỉ lệ nam nữ xem,nó ko chủ động rủ bác đi hơi phí :))

Bác phải cẩn thận,dò xét kĩ càng vào,chắc cú nó là đứa hiền lành tử tế hãng bám tiếp. Ở đây nhiều topic bị lừa tình lắm rồi,có thích làm thêm cái nữa ko :))
 
Uh cũng buồn tí xíu, dù sao cũng chưa có gì quên luôn đi :D
 
Em họ chủ thớt rủ cái đi liền chẳng qua vì em đó cũng coi em họ chủ thớt là bạn thôi, hồi trước thằng kia tán nên chắc cũng quen thân, lâu không gặp thì rủ đi uống nước là đi thôi. Còn với chủ thớt thì giờ em đó đã biết chủ thớt muốn tiến xa hơn rồi, nó không muốn hoặc chưa muốn nên từ chối là đúng rồi. Nó nhận lời đi thì sợ làm mình tưởng là nó thích mình. Mình nghĩ em đó cũng quý mến chủ thớt nhưng chưa đến mức yêu. Thực ra ăn dưa bở trong trường hợp này là do mình tự tưởng tượng quá nhiều, đơn giản như mình sms nhiều, em đó thấy vui với quý mình thì sms lại tán chuyện, mình lại tưởng là em cũng kết mình rồi.
 
đã giải quyết xong .
 
Chỉnh sửa cuối:
đang ăn dưa bở, đọc cái bài trên thấy thấm thật :(, nhưng nói thì dễ, làm mới khó T.T
 
Thực ra theo mình thì bạn bỏ cuộc hơi sớm. Thế thì khác gì những người khác ^^
 
36143_175596359124267_100000217113793_659130_2815638_s.jpg


cháu Rèo nói:
Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau
+1. :'>

@cháu dt_love: chủ thớt là người hôm bữa ngồi cạnh ta trong chỗ lẩu dê á. :|
 
đã giải quyết xong .
 
Chỉnh sửa cuối:
Có 3 hướng. :D

1. Quên luôn.

2. Nhờ thằng em họ cù cưa em ấy nhắn tin lại rồi nói chuyện hòa nhã không đề cập vấn đề bạn trai cũ hay quen thằng em họ gì nữa. Nếu em nó đang trong tình thế người cũ người mới kiểu này thì ai tấn công nhanh người đó thắng. ;;)

3. Xuống nước. Cái này trừ phi bác xác định rõ là quyết tâm cua em nó. ;))

Àh phát sinh tình huống thứ 4, mai nếu bác đi ăn cầy với 3k thì bác sẽ gặp em. =))
 
đã giải quyết xong .
 
Chỉnh sửa cuối:
36143_175596359124267_100000217113793_659130_2815638_s.jpg



+1. :'>

@cháu dt_love: chủ thớt là người hôm bữa ngồi cạnh ta trong chỗ lẩu dê á. :|

em cũng biết cái này mà, nhìn thấy nick này bên hội ăn nhậu đó, vậy nên mới nhảy vô tư vấn đó chứ :>

@chủ topic: nếu còn thích thì giờ nt hẹn gặp em nó vào buổi chiều đi cho em nó khỏi lấy cớ ngại... đi rồi muốn nói gì nói... tự trọng thì cũng tốt, nhưng đừng có tự trọng quá rồi sau này hối hận
 
Back
Top