Sợ gián >A<!!!

Ngày bé cũng bị nó bay bám vào người hoặc là bò vào người, 1 cảm giác thật là kinh tởm
thế sau này đi cùng người iu, cũng lấy dép đập rồi di di cho nát bét à
èo, bạo dâm
Đỡ bằng gì đây. =))

Hồi trước cũng sợ gián lắm. X_X
Lời khuyên: thấy gián đừng chạy, đứng yên ngắm nó là hết sợ ngay thôi. \m/ Hay chủ thớt nuôi mèo đi. Mấy cháu này rỗi việc hay lấy gián ra vờn lắm. :>
 
Gián bò ko sao mình sợ mỗi mấy con gián bay thôi nó nhỡ bay vào mồm cái thì có mà =))
 
^ thì ngậm mồm lại , ai biểu khi nó bay lại há ra làm chi :))
 
như cậu ko phải sợ lắm,như bạn tớ sợ chuột,ma khủng khiếp luôn/thấy chuột là chạy mất dép,ko dám đi nhà ma,xem phim ma.........
 
theo mình muốn hết sợ thì nên kill nhìu vào cho nó wen tay , mốt gặp nó là đạp đạp ... ngủ thi mắc mùng , vệ sinh phòng sạch sẽ tí la hem co gián đâu ...
 
giữ nhà cửa sạch sẽ 1 chút cho bớt gián thôi, chứ còn như tui bị ám ảnh chuyện phải lội nước vì hồi nhỏ bị con đỉa to bằng 2 ngón tay trỏ bấu vô chân đây. Con đỉa nó dai bà cố, cầm dao nghiến người nó mà ko chịu đứt
panda6.gif
 
nhà nào càng nhiều gián thì càng giàu to , không biết ai nói câu này với ta
 
^ thì ngậm mồm lại , ai biểu khi nó bay lại há ra làm chi :))

:)):)) vì sợ quá la lên nên nó bay vào mồm
ngày xưa tui cũng sợ gián khủng khiếp, thấy nó ở đâu là mau mau tránh đi.
Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn ko sợ nữa. 1 kỉ niệm và cũng là 1 bí quyết hay cho mọi người....;));))

(to be continued...)
 
Nhiều con sau khi nát bấy vẫn cố lết đc :|
Lấy chân chà qua chà lại mới chết hẳn. Cứ để đấy hôm sau biến mất (chắc kiến giải quyết)
 
tuyển người iu ko sợ gián :D thấy gián kiu người ta tiu diệt cho \m/
nói vậy chứ đã sợ thì ko làm sao để hết sợ được cả :D
thấy nó thì cứ chạy đi thôi,với lại ở sạch tí,ko có gián đâu :D
 
Bắt 1 con gián, nhét vào cái chai nước ngọt, cẩu vào đấy..Tầm tầm từ sáng tới tối là nó chết =))
 
Ta có 1 loại thuốc, bắt gián, ngắt azz nó rồi nhét thuốc vào là nó sẽ chết :>
 
giữ nhà cửa sạch sẽ 1 chút cho bớt gián thôi, chứ còn như tui bị ám ảnh chuyện phải lội nước vì hồi nhỏ bị con đỉa to bằng 2 ngón tay trỏ bấu vô chân đây. Con đỉa nó dai bà cố, cầm dao nghiến người nó mà ko chịu đứt
panda6.gif

may là nó không đứt, đứt rồi sẽ có 2 con đỉa to tổ bố ;))

@thật là baka quá đi, ngắt azz rồi thì nó sống kiểu gì ;))
 
Hồi 3 tuổi bị 1 con bay vào mồm vì can tội há mồm nhìn nó . Bây h thấy là chạy mất dép =))
 
ta thì sợ rắn, hồi nhỏ chơi trốn tìm, chui vào trong cánh cửa núp. vừa mở cửa ra thì thấy một con rắn vằn đen vàng đỏ, sợ quá chạy ra. Xong kêu thêm vài thằng nữa lấy gậy đập. May là phát đầu đập trúng đầu nó, nó giãy giụa rồi phần đuôi quấn lấy chân mình. giãy mãi mới ra, tối về thấy sợ. Từ đó thấy mấy con rắn nó ghê ghê =((
 
Xời . Mấy bộ công cụ lao động̀i bép . Có gì mà sợ
67.gif

.
___________Auto Merge________________

.
tuyển người iu ko sợ gián :D thấy gián kiu người ta tiu diệt cho \m/
nói vậy chứ đã sợ thì ko làm sao để hết sợ được cả :D
thấy nó thì cứ chạy đi thôi,với lại ở sạch tí,ko có gián đâu :D

Mĩm . Mĩm này :'>

Mĩm k sợ gián này :'>

Mang dép lào áo hai lỗ là diệt gián sướng nhất :))
 
Hôm trước ngủ...con gián chui vào mùng..bò lên mặt...may mà tỉnh dậy vứt vội ra khỏi mùng....ko thôi nó bò vào miệng :-w
 
Back
Top