Sợ gián >A<!!!

Thế giới sắp bị xâm lăng bởi loài gián :-<
Anh em hãy đoàn kết lại, sát cánh bên nhau, ai có dép dùng dép, ai có báo thì dùng báo, ai có bình xịt thì dùng bình xịt.

Tiến lên, toàn thắng ắt về ta :>
 
đầu tiên phải trừ khử bọn gián điệp (gián ở trên cạn, điệp ở dưới nước, sao 2 đứa lại gặp nhau :-?).
 
đầu cổ cánh gián chiên giòn, râu gián chiên mắm......... :'>

Ớ . Gián ấy ạ . Đề nghị để nguyên mổ bụng rồi nhồi đậu phộng vào . Phi hành tỏi dầu mỡ thêm xí bơ :'> Như dế íh :'> =))
 


Ớ . Gián ấy ạ . Đề nghị để nguyên mổ bụng rồi nhồi đậu phộng vào . Phi hành tỏi dầu mỡ thêm xí bơ :'> Như dế íh :'> =))

đề nghị bạn mĩm ko đem văn hóa độc vào topic,dễ gây hoảng loạn lòng dân :"> :">,nhất là với những ai đang đói bụng 8-}
 
Toàn mấy người chưa ngậm gián trong mồm bao giờ mà phát biểu cứ như đúng rồi !
Gián ngậm trong mồm hôi bỏ xừ. Ai mà ăn nổi :-<
 
nhà tớ có cái nồi lẩu cắm điện từ thời xửa thời xưa, cất ở góc bếp, mà bếp nhà tớ là tủ gỗ, phun thuốc kô biết bao lần mà gián nó vẫn cứ nằm vùng được.
Thế rồi một hôm cn đẹp trời , nhà tớ cao hứng lôi nồi lẩu ra xài lại..
Sau khi cắm điện , đổ nước và các nguyên vật liệu vô, cả gia đình đã ngồi vào vị trí xong xuôi thì hỡi ôi... một bầy gián nằm ở dưới đáy nồi lẩu tóe loe chạy ra theo đủ các phương hướng bất định :-o
Tất cả những gì mà tớ biết là sau đó tớ hét còn hơn cả cháy nhà , chạy một mạch ra ngoài sân, làm bác hàng xóm cũng phải ngó ra hỏi có chuyện gì...
Thật kinh hoàng , lũ gián vì nóng wa' nên lúc ấy mới chịu bò ra, mà nào có phải 1, 2 con gì cho cam. Bây giờ, nghĩ lại thấy thật may mắn vì chỉ có gia đình tớ ngồi ăn với nhau. Chứ hôm ấy mà có khách thì kô biết nhà tớ phải cuốn xéo đi đâu cho hết nỗi xí hổ :)
 
Hồi xưa nhà nhiều gián vãi , nuôi con mèo , 1 2 tháng sau chỉ còn thấy xác gián la liệt >:)
 
Toàn mấy người chưa ngậm gián trong mồm bao giờ mà phát biểu cứ như đúng rồi !
Gián ngậm trong mồm hôi bỏ xừ. Ai mà ăn nổi :-<

Thì chưa nên mới nói :-"

Ngậm r nói làm j nữa. Như nhỏ íh :-"

Bu Bu Đầu Gấu
Trích dẫn:
Từ bài viết của ♥Mĩm♥ Xem bài


Ớ . Gián ấy ạ . Đề nghị để nguyên mổ bụng rồi nhồi đậu phộng vào . Phi hành tỏi dầu mỡ thêm xí bơ Như dế íh
đề nghị bạn mĩm ko đem văn hóa độc vào topic,dễ gây hoảng loạn lòng dân ,nhất là với những ai đang đói bụng

Vâng . Vâng ạ :'> :-*​
 
Sợ nhất là bị mấy con gián chơi trò lái máy bay X_X.......
Còn khi nó ở trên mặt đất thì đập từng con một :>..........
 
Thằng em tớ, năm 6 tuổi bị con gián đất bé xíu chui vào tai.
Nó cắn bên trong, thủng màng nhĩ :| Máu từ tai với mũi tuôn ra ồng ộc, sợ lắm :|
Phải gọi cấp cứu
Đến nơi bác sĩ đổ ete vào tai cho con gián ấy mê đi mới gắp nó ra được (Không thì nó cứ chui tít vào bên trong.
Nghĩ mà ơn.
Nên ngày xưa hok sợ, h thì sợ rồi :((
 
Thằng em tớ, năm 6 tuổi bị con gián đất bé xíu chui vào tai.
Nó cắn bên trong, thủng màng nhĩ :| Máu từ tai với mũi tuôn ra ồng ộc, sợ lắm :|
Phải gọi cấp cứu
Đến nơi bác sĩ đổ ete vào tai cho con gián ấy mê đi mới gắp nó ra được (Không thì nó cứ chui tít vào bên trong.
Nghĩ mà ơn.
Nên ngày xưa hok sợ, h thì sợ rồi :((

nói thật hay chơi vậy,hôm qua mới bị con kiến chui vào tai ko biết có bị làm sao ko nữa:((
 
nói thật hay chơi vậy,hôm qua mới bị con kiến chui vào tai ko biết có bị làm sao ko nữa:((

Thế bây giờ có đinh tai nhức óc k ? Mà từ hôm qua cơ à ? :-s Bò vô một tí là điên r chứ đừng nói qua tới nay :-s Chắc nó chết r . K sao đâu :-j
 


Thế bây giờ có đinh tai nhức óc k ? Mà từ hôm qua cơ à ? :-s Bò vô một tí là điên r chứ đừng nói qua tới nay :-s Chắc nó chết r . K sao đâu :-j

Ko biết,lúc đó thấy nhột nhột định bắt ra thì nó chui vào mất rồi,nghĩ là dù gì nó cũng chết trong đó nên cũng ko lo lắm=)) ,h nghe ông kia nói vụ con gián thấy rùng mình:(
 
Mà mau lấy ra đi . K là nó chết . Rồi từ đấy mọc lên một cái cây . Đâm xuyên qua mắt , mũi , lỗ tai bi giờ :))

 
Back
Top