@Daki:
Biết đâu ku cậu nằm cạnh giường để bảo vệ chị thì sao :'>, suy bụng ta ra bụng người

. Mà nhà Daki vui nhỉ, biết ku cậu sợ mà cứ thay nhau ghẹo suốt

.
Được vậy đã tốt.

Biết nó sợ mới dọa.

Không sợ thì dọa sao vui.

Ta toàn bảo nó, "chả biết sau này mày có bạn gái thì thế nào. Ma mà nhảy ra dám mày đưa bạn gái ra đỡ đạn lắm." Nó bảo có bạn gái thì khác. Ta bảo "khác cái con khỉ. Nằm trong nhà, cạnh ông thần tài, thổ địa, cạnh giường tau mà còn sợ phải chạy tới sát nữa là". Nó im re, cười cười cầu huề.
Mà ta thấy ai sợ ma là ta ... khoái lắm.

Mở film ma lên coi, kể chuyện ma, chuyện kinh dị ... đủ thứ cho sợ chơi.
Nói chứ, có lầ, ta nằm mơ như thật ấy, thấy nằm cạnh 1 người, vòng tay qua ôm ngực người đó, gác đầu lên cánh tay đàng hoàng. Trong mơ thấy người đó dáng gầy, cao, mặc quần jean xanh đậm, ở trần nằm cạnh nhưng không thấy rõ mặt mũi. Ta thấy ta gọi người đó là "chồng".

Và thấy ta nói với mẹ rằng "anh ấy là 1 hồn ma".

Giật mình tỉnh dậy nhìn quanh, thấy trời tối thui, nhìn đồng hồ đt thấy 3h sáng. Mắt nhắm mắt mở ngủ tiếp. Sáng dậy kể mẹ nghe. Mẹ ghẹo bảo tiêu mày rồi. Kể cho thèng nhóc trên cty nghe (ku cậu vốn sợ ma) thì nó bảo, để em dẫn chị đi ... cắt duyên.

Bó tay.
Hồi vài năm trước liên tục mơ thấy số nữa cơ. Nói cho mấy ông anh SV ở trọ gần nhà cho mấy ổng đánh đề mà mấy ổng ko chịu đánh. Đến chiều xổ ra đúng y xì.

Mơ sổ ở vị trí nào là chiều đúng vị trí đó. Cứ lâu lâu lại mơ vậy.

Thấy tờ giấy có ghi số đàng hoàng.

Thế là sáng nào cũng bị túm cổ hỏi "tối qua có mơ gì không nhóc".

Dạo này hết mơ vậy rồi. Hix hix.
Thoai đi ngủ. ^^ Ngủ ngon nhé cả nhà.