sợ ............ ma :-s

Status
Không mở trả lời sau này.
kể làm gì hả bạn ? kể thì những con ếch ngồi đáy giếng cũng ko tin đâu, nói làm gì cho mệt nhỉ ? các chú ko tin thì thôi ko cần phải nói nhiều.

con ếch duy nhất ở đây chính là mày đấy . Ảo tưởng vãi , ở Vũng Tàu nhìu nghĩa địa có ma lắm fai ko ? hay quê mày nó thế ?
 
con ếch duy nhất ở đây chính là mày đấy . Ảo tưởng vãi , ở Vũng Tàu nhìu nghĩa địa có ma lắm fai ko ? hay quê mày nó thế ?
no no , nói thế đụng chạm tui , tui cũng ở VT này :D
VT nhiều nghĩa địa thật , nhưng hồi bé ra chơi trốn tìm hoài đâu có thấy :D
 
Chơi Fatal Frame mới vào đã thấy chữ 'Based on real story' thì rợn hết cả gai ốc roài ....

Trụ dc vài màn thì chứng tỏ bạn ko phải là người yếu vía ... Tớ thì tắt cái game sau 30' thử ... Ghê > <
 
Chơi Fatal Frame mới vào đã thấy chữ 'Based on real story' thì rợn hết cả gai ốc roài ....

Trụ dc vài màn thì chứng tỏ bạn ko phải là người yếu vía ... Tớ thì tắt cái game sau 30' thử ... Ghê > <

Đêm nay, khoản 11 - 12 giờ jì đó bạn nốc một ly cà phê thật đậm rồi ôm mùng mền và 1 cái máy MP3 có lưu mấy truyện ma của nguyễn ngọc ngạn rồi ra nghĩa địa nghe thử xem, nếu trụ được 1 đêm xem như bạn đã vựot lên chính mình...:D
 
Cái thứ truyện ma ấy nó kể nhỏ xíu à có nghe được quái gì đâu,ra nghĩa địa ban đêm ma đâu chẳng thấy mà gặp tụi ăn cướp,xì ke là khỏi còn đường về.:'>
 
Hồi bé ai chả sợ ma , nhưng sợ nhiều lại quen . Mấy lần bị bóng đè tưởng gặp ma thật em "Dấm Đài" mấy bãi !!! >.< :'>:'> (trẻ con ma )
 
Để mà hết sợ ma khi nào có cảm giác ớn lạnh thì bác nên ngồi quay tay y =)) cách chữa có hiệu quả lắm;))
 
em ko sợ ma em ko tin có ma thế em là ếch ngồi đáy giếng à 8-} ! bựa vãi

còn chú nào sợ thật thì làm theo cách của chú ở trên kìa =))
 
thời đại người ta bay lên sao hỏa rồi mà còn tin là ma có thật à?chỉ có 1 từ để nói:"BỰA"
 
Ấy chớ.
Sao các bạn lại k0 tin.
Tớ cắn rơm cắn cỏ lạy các bạn tin giùm là có ma đi mà :-s
 
Cơ thể của con người rất hay, nó giúp cho con nguời tránh d.c những accident ngoài ý muốn. khi ta nằm mơ, trong giấc mơ ta vận động, thì cơ thể bên ngoài cũng có những biểu hiện như vậy ( cụ thể chính là người bị bịnh mộng du ) ! còn nguời thường, thì não bộ sẽ fát ra 1 lệnh "lock" cơ thể lại khi ngủ , chính vì thế mà ta ko bị mộng du, chỉ lăn wa lăn lại, or cười, or nhăn, or đá lung tung, tùy vào não bộ cũa mỗi người ra lệnh "lock" dó chặt hay ko chặt !! chính vì thế, khi ta dang nằm mơ và tỉnh dậy, thì não chưa kịp fát lệnh " unlock " cho các cơ wan, chính vì thế mà chúng ta fãi chịu bất động trong 1 khoảng thời gian ngắn ( nhưng lúc dó ta có cảm giác thời gian rất dài ) . còn hiện tượng khó thở khi bị bóng dè cũng tương tự, con người ta khi ngủ thì nhịp thở rất chậm & dều, nhưng khi ta chợt giật mình tỉnh dậy, thì cơ thể dòi hỏi fải thở như dang hoạt dộng mạnh , mà lúc dó ta dang trong trạng thái "lock" cho nên nhất thời oxy cung cấp ko dủ, gây nên hiện tương khó thở
Đó là sơ bộ về những j gọi là " bóng dè "
hiện tượng chỉ thường xuất hiện với những người thần kinh yếu
Triệu chứng : Đang ngủ bỗng giật mình thức dậy thì tay chân không thể cử động, nhúc nhích ( cứ như là bị ai đó đang đè lên người vậy ) miệng không thể thốt ra tiếng, hơi thở cũng rất khó khăn, mặc dù lúc đó đã tỉnh ngủ rồi !!
Khi bị bóng đè thì cảm giác như gặp Ma thật khá là chân thực :x .......... Từ bé đến lớn mình bị 2-3 fat' , trong đó có 1-2 fat' là do gặp Ma từ trong giấc Mơ .........
Thật lòng mà nói , tuy sợ nhưng mà thích :D ...
 
Bóng đè nói nôm na là hiện tượng khi bạn biết là mình đang mơ nhưng k0 làm sao nhúc nhích tay chân hay nói gì để tỉnh dậy được. I-|
 
Ngược lại cơ :D .......... đó là khi bạn đã tỉnh dậy nhưng ko thể nào nhúc nhích đc tay chân ..........
 
Bóng đè nói nôm na là hiện tượng khi bạn biết là mình đang mơ nhưng k0 làm sao nhúc nhích tay chân hay nói gì để tỉnh dậy được. I-|

lúc đó là tỉnh mà
tui thì nhúc nhích được, nhưng không hiểu sao trong đầu cứ bảo là nằm yên đi
 
Tớ thì biết là mình đang mơ. Mà thường là mơ 1 giấc mơ khủng khiếp. Ví dụ như bị quái vật đuổi gần tới đường cùng chẳng hạn.
Lúc đấy não cứ nghĩ là: đừng sợ chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy là hết.
Thế mà k0 sao nhúc nhích tay chân mồm miệng gì đc...

Nằm ngủ trưa hay bị. Tối hiếm khi :whew:
 
nói chung là khi các cậu tỉnh rồi thì cảm thấy rất thoải mái và tỉnh táo hơn hẳn 8-} tôi đã bị đè 2 lần và rất muốn tìm lại cảm giác đó => nói chung cảm giác rất đã hí hí ! còn vụ có tin ma hay ko thì miễn đi :-"
 
mình rất khoái bị bóng đè, cái cảm giác đó nó lâng lâng khó tả lắm, mà đó giờ bị có 1 lần ::( .
 
mình k0 khoái bóng đè, chỉ khoái gái đè thôi :'>
Mà 55kg trở lại thôi thì đỡ đc, hơn nữa thì tắt thở luôn :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top