Sợ quá

  • Thread starter Thread starter J3rand
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lâu quá vẫn chưa thấy dân trí đưa tin :"Kẻ giết người trốn về nhà trả thù cho chó kưng nhỉ " :-<
Nghe nói lời khai thằng đó với công an trước khi trốn như thế này:
Em không có ý giết thằng đó, mấy bữa nay em mài dao tập võ với chém lộn để luyện chờ ngày trả thù cho con chó kưng của em bị thằng hàng xóm giết. Tới hôm qua em vừa max skill mã tấu chém 1 cái mà thằng đứng cách 10m lại đứt làm đôi thành ra ... :-<
;))
 
Ra đi thanh thản nhé .
P/S : Lâu lâu có đợt gió mát .
CÁC BÔ LÃO ĐỒNG THANH HÔ : " ĐÁNH NÓ VÌ NÓ SẼ TRẢ THÙ CHO CON CHÓ " =)) .
 
Yêu chó mà lại dám giết người à :-?
 
Thì chính vì yêu chó mới giết người chứ ko giết chó, vậy cũng thắc mắc ;))
 
Giết người vì con chó =))
 
Sao giống mấy fim Mĩ vậy, tâm thần và lập dị 8->.
 
Giết người vì con chó =))

Nếu vậy sẽ có 1 tít báo hot nhất trong lịch sử tít báo mạng từ trc đến h:
"Một kẻ giết người vì một con chó tiếp tục quay lại giết người để trả thù cho 1 con chó " :-*
 
"Một thanh niên yêu chó quay về tìm kẻ thủ ác trả thù cho con chó của mình" :-*.
 
Hoặc nếu ko có chuyện gì xảy ra thì game két hoặc gamethu sẽ đưa tin :
"Member và mod GVN ủng hộ cho 1 kẻ giết người giết 1 mem khác trên 4rum vì 1 chú chó" 8-}
 
Edit....

Nói chứ nó ko dám quay lại đâu, chạy còn ko kịp nữa là, nếu nó về, hàng xóm thấy là gọi CA tóm liền.
 
bạn là nam hay nữ, nếu nữ thì phòng mình con dư 1 chỗ, qua đây ở tạm vài hôm đi, vài tháng cũng hok sao;)). Còn nam thì xin chia buồn cùng bạn, rất kiếm tiền mua vé máy bay gấp.

Nói chứ nó ko dám quay lại đâu, chạy còn ko kịp nữa là, nếu nó về, hàng xóm thấy là gọi CA tóm liền.

ơ thế đến tận bây giờ bạn vẫn chưa biết chủ topic là nam hay nữ à....? :-$
 
Thế ko ai giúp chủ topic à, sao toàn nói gì ko thế.

Chỉ vì 1 lần thủ ác cho con chó ăn đồ cũ mà bạn ấy phải chết chăng :-w.

Mình nghĩ bạn nên lên báo công an và phồi hợp với họ để bắt lại tên giết người iu động vật, 1 mồi nhữ tuyệt hảo :-w
 
bạn là nam hay nữ, nếu nữ thì phòng mình con dư 1 chỗ, qua đây ở tạm vài hôm đi, vài tháng cũng hok sao;)). Còn nam thì xin chia buồn cùng bạn, rất kiếm tiền mua vé máy bay gấp.

Nói chứ nó ko dám quay lại đâu, chạy còn ko kịp nữa là, nếu nó về, hàng xóm thấy là gọi CA tóm liền.

Chả lẽ nhìn mà ko biết đó là nam ? :-< Nếu là nữ thì đâu có "lo nó giết em" mà phải "lo nó ... em" rồi :-<
:'>
 
trước sau nó cũng bắt chú, em có ý kiến này :cột bom quanh bụng tay luôn luôn cầm hộp quẹt ngủ cũng cầm ăn cũng cầm và thậm chí đi ia~ cũng phải cầm (trừ trường hợp nó là 1 tên tội phạm bệnh hoạn phá cửa nhà vệ sinh xông vào với toàn thân nude hoàn toàn thì đừng đột vội ngòi nổ mà hãy dùng hột quẹt đốt ... :"> ) \m/
 
Theo em anh chủ thớt nên tìm 1 cây hàng rồi khăn gói lên đường tìm giết nó trước khi nó quay lại trả thù \m/
 
Mình sợ có lý do, thằng hàng xóm nó yêu thú cưng đến bệnh hoạn, các bạn không biết đâu. :|
 
Nói chung cũng không sợ lắm, nhưng chuyện này là có thật, có trách thì tránh mình dùng nghệ thuật nói quá hơi nhiều :D

P/S: nó yêu chó đến nổi mỗi ngày mua gà rán cho chó ăn, lại còn cho ngủ trên giường, mua riêng quần áo cho chó mặc :(
 
uhm,tôi biết thằng hàng xóm của ông j3rand.Con chó đấy là con cái đúng không??

Nó yêu cho đến mức tối còn ngủ với chó cơ,còn làm j nữa thì không bít ....

Làm sao chém gió được như ông này nhỉ,box TS bây giờ lắm người chém gió mát hết cả người
 
Back
Top