So sánh Trương Phi và Lữ Bố

caothusongbai nói:
Ô hô,Tào lui vì sợ Km đặt bẫy (vì trước đó bị trúng kế nhiều wá),chứ Bình thường cứ vác tên ra bắn ,Phi thành Nhím từ lâu rùi,võ Phi =võ Bố,Tào đánh Bố nhừ tử ,thế mà lại đi sợ Phi hô hô,tào sợ Km chứ sợ gì Phi đầu bò,hố hố :D ,Nhận định kóem wá,

Thế thì sao nghe Phi hét một tiếng đã chạy tháo thân thế, sợ Khổng Minh đuổi theo chăng =))

KO ai đua nhau học ,hố hố thế mà Mẽo đi đến đâu cũng có 1 đám lâu la chạy theo đến đó,Anh nè ,H quốc nè,Nhựt nè.....hố hố ko ai học hố hố ,chết mất hố hố.Toi ko hề muốn đi sâu vào chính trị ,tại cứ khoái đi ngược lại thế giới nên tôi phải lên tiếng thôi hô hô :D

Cho hỏi thế Anh, Nhật, Hàn học cái gì của Mỹ vậy, học rải chất độc màu da cam, ném bom nguyên tử chắc. Ý tôi là người ta học những cái hay của Mỹ chứ không ai học mấy cái bất nhân cả, nói vậy mà không hiểu à

đấy vậy là nhân nghĩa chẳng có lợi gì rồi nhá,vậy Bố hơn pHi vì Bố bắn giỏi hơn ,Phi kém lắm ,còn lâu mới sánh đc với Bố(vì đâu biết bắn tuyệt chiue bách bộ xuyên dương hohôh :D

Đã nhân nghĩa mà còn phải tính có lợi nữa sao ::( , đấy là nhân nghĩa giả tạo mà thôi. Nếu Bố không bất nghĩa thì không chừng đã được Tào Tháo thu dụng rồi, đủ thấy cái hại của việc bất nhân bất nghĩa chưa. Còn về vụ bắn tên, bây giờ tôi hỏi ông: Phi chưa bắn bao giờ sao biết là không biết bắn, Bố chỉ bắn được một lần sao không nghĩ là ăn may :))
 
Cloud_182 nói:
Cả 2 thằng đều có 2 điểm chung là mạnh và ngu.Cả 2 thằng đều chết vì tật xấu của mình.Lữ Bố chết vì quá trọng sắc đẹp.còn Trương Phi chết vi tính nóng nảy
Phiến diện quá =))!!!
Nói Lã Bố ngu thì còn có lý, nói Trương Phi ngu, e rằng phải đọc kỹ truyện hơn nữa =))!!!
 
Chủ đề hay quá,tiếc là mình ko để ý.
Trương Phi chỉ có chỗ làm mình không hài lòng về ông ta là lúc bắt bố vợ Lã Bố uống rượu,hành động rất không đẹp.Người ta không uống nổi nữa mà cứ nài ép mãi là nghĩa lý gì?!:mad:
Phi chưa bắn bao giờ sao biết là không biết bắn
Có đấy,lúc choảng nhau với Mã Siêu.Nhưng tôi nhớ không lầm thì ổng bắn hụt thì phải.
 
Guo Jia nói:
Có đấy,lúc choảng nhau với Mã Siêu.Nhưng tôi nhớ không lầm thì ổng bắn hụt thì phải.
Không phải Trương bắn hụt, mà Mã Siêu né được. Còn cây kích thì không biết né =))
 
Xin lỗi các pác nhưng mới đọc 16 trang đã thấy cảm phục tài ăn nói của hai pác Wiwi và Dogmeat quá, cũng thương thay cho anh hùng Lã Bố của chúng ta. Mạn phép cho tiểu đệ góp miệng vơi Lã Bố có so sánh thì so sánh với Tào Tháo mới đúng (Cả hai đều là gian hùng thời loạn có điều thằng nào đỏ số hơn thôi) chứ so với Trương Phi thì thật là hạ thấp Bố ta quá !!!
 
Xin lỗi các pác nhưng mới đọc 16 trang đã thấy cảm phục tài ăn nói của hai pác Wiwi và Dogmeat quá, cũng thương thay cho anh hùng Lã Bố của chúng ta. Mạn phép cho tiểu đệ góp miệng vơi Lã Bố có so sánh thì so sánh với Tào Tháo mới đúng (Cả hai đều là gian hùng thời loạn có điều thằng nào đỏ số hơn thôi) chứ so với Trương Phi thì thật là hạ thấp Bố ta quá !!!
Lã Bố gian hùng chỗ nào thế ? Ở chỗ giết cha hả ? ở chỗ không chịu tin tướng của mình hả ? =))
 
Xin lỗi các pác nhưng mới đọc 16 trang đã thấy cảm phục tài ăn nói của hai pác Wiwi và Dogmeat quá, cũng thương thay cho anh hùng Lã Bố của chúng ta. Mạn phép cho tiểu đệ góp miệng vơi Lã Bố có so sánh thì so sánh với Tào Tháo mới đúng (Cả hai đều là gian hùng thời loạn có điều thằng nào đỏ số hơn thôi) chứ so với Trương Phi thì thật là hạ thấp Bố ta quá !!!
này này, có ai nghe chưa? tiếng nói của con người đó ;))
chứ không phải như mấy người ở "bên kia chiến tuyến" toàn quy kết wiwi và dog "cãi ngang như cua" và "đuối lý", không biết ai ngang, ai đuối nữa kìa ;))
 
korangar nói:
Thế thì sao nghe Phi hét một tiếng đã chạy tháo thân thế, sợ Khổng Minh đuổi theo chăng =))



Cho hỏi thế Anh, Nhật, Hàn học cái gì của Mỹ vậy, học rải chất độc màu da cam, ném bom nguyên tử chắc. Ý tôi là người ta học những cái hay của Mỹ chứ không ai học mấy cái bất nhân cả, nói vậy mà không hiểu à



Đã nhân nghĩa mà còn phải tính có lợi nữa sao ::( , đấy là nhân nghĩa giả tạo mà thôi. Nếu Bố không bất nghĩa thì không chừng đã được Tào Tháo thu dụng rồi, đủ thấy cái hại của việc bất nhân bất nghĩa chưa. Còn về vụ bắn tên, bây giờ tôi hỏi ông: Phi chưa bắn bao giờ sao biết là không biết bắn, Bố chỉ bắn được một lần sao không nghĩ là ăn may :))

Hố hố,Đấy là tự nhien tên Hạ Hầu kiệt lăn quay ra chết(chắc giống cái ông nào đang đá bóng mà lăn ra chết) Tào,La cóc biết ,dzì thế cho là Phi hét....chết người nên chạy hố hố,Tào đa nghi quá nên khổ thế đóa,chớ cứ vác tên ra mà bắn hố hố,Trương đã...lềnh Phềnh trên sông rồi hố hố

Anh học cách vác bom nt dọa người,Nhật ,Hàn học cách ăn cướp,chạy qua Vn,Irac giúp Mẽo ăn cướp,hố hố,Đóa,dóa là cái hay nhứt mà họ "Học" đc dóa hố hố

Hố hố ,Tào và Bố đều bất nhân nghĩa cả,Chẳng qua mấy tên Hạ hầu,hứa chử ko Ôm mộng lớn như Bị ,Bố nên Tào dùgn chứ sao,Nhân nghĩa như Bị ,chỉ vì ôm mộng lớn Tào cũng quyết làm thịt,Hố hố,Dzì thế Tào chém Bố vì Bố ÔM MỘNG LỚN chứ ko phải bố bất nhân nghĩa(hạ hầu Đôn cũgn chiên da đi ăn cướp,bất nhân nghĩa đó thôi hố hố)

Hố hố,sao coi là bắn may đc,Bố muốn làm hòa với bị,lại ko muốn gây chiến với Thuật,Nghĩ ra kế đóa,vừa chứng tỏ Thần Oai,vừa làm hài lòng đôi bên ,đấy mà bắn may hố hố,Thử hỏi 1 người đang muốn làm hòa lại đi đặt may rủi nhờ mũi t6en hay sao hố hố,Phi ko bắn vì kém ko bắn đc,nếu bắn đc sao phải đứgn chửi bới trương hạp cho mỏi mịeng :D
 
Hố hố,Đấy là tự nhien tên Hạ Hầu kiệt lăn quay ra chết(chắc giống cái ông nào đang đá bóng mà lăn ra chết) Tào,La cóc biết ,dzì thế cho là Phi hét....chết người nên chạy hố hố,Tào đa nghi quá nên khổ thế đóa,chớ cứ vác tên ra mà bắn hố hố,Trương đã...lềnh Phềnh trên sông rồi hố hố

Nói kiểu caothusongbai thì 4eyes cũng làm được: Cây thương bị gió thổi ngã. Thuật, La cóc biết gì thế là cho rằng LB bắn trúng =))

Hố hố ,Tào và Bố đều bất nhân nghĩa cả,Chẳng qua mấy tên Hạ hầu,hứa chử ko Ôm mộng lớn như Bị ,Bố nên Tào dùgn chứ sao,Nhân nghĩa như Bị ,chỉ vì ôm mộng lớn Tào cũng quyết làm thịt,Hố hố,Dzì thế Tào chém Bố vì Bố ÔM MỘNG LỚN chứ ko phải bố bất nhân nghĩa(hạ hầu Đôn cũgn chiên da đi ăn cướp,bất nhân nghĩa đó thôi hố hố)
Còn phải xem nó ôm mộng lớn gì=)). Nó ôm mộng cỡi ngựa xịn, mặc giáp vàng, cưới vợ tiên thì chém đi tức là tạo phúc cho thiên hạ=))

Hố hố,sao coi là bắn may đc,Bố muốn làm hòa với bị,lại ko muốn gây chiến với Thuật,Nghĩ ra kế đóa,vừa chứng tỏ Thần Oai,vừa làm hài lòng đôi bên ,đấy mà bắn may hố hố,Thử hỏi 1 người đang muốn làm hòa lại đi đặt may rủi nhờ mũi t6en hay sao hố hố,Phi ko bắn vì kém ko bắn đc,nếu bắn đc sao phải đứgn chửi bới trương hạp cho mỏi mịeng

Caothusongbai quên mất là Bố bị bệnh hoang tưởng à. Cũng giống như trước khi chết củng ráng sủa lên với Tào rằng: ta chỉ huy kỵ binh thì ông có cả thiên hạ =)). Thế thì chẳng lạ gì khi Bố cố chứng tỏ thần oai = trò bắn tên, may cho hắn là gió thổi ngã cây thương( nói theo cách của caothusongbai=)))

Anh học cách vác bom nt dọa người,Nhật ,Hàn học cách ăn cướp,chạy qua Vn,Irac giúp Mẽo ăn cướp,hố hố,Đóa,dóa là cái hay nhứt mà họ "Học" đc dóa hố hố
Vẫn thua xa Bố không cần học cũng biết đâm sau lưng cha mình =))
 
caothusongbai nói:
Hố hố,Đấy là tự nhien tên Hạ Hầu kiệt lăn quay ra chết(chắc giống cái ông nào đang đá bóng mà lăn ra chết) Tào,La cóc biết ,dzì thế cho là Phi hét....chết người nên chạy hố hố,Tào đa nghi quá nên khổ thế đóa,chớ cứ vác tên ra mà bắn hố hố,Trương đã...lềnh Phềnh trên sông rồi hố hố

Cùn [-(

Anh học cách vác bom nt dọa người,Nhật ,Hàn học cách ăn cướp,chạy qua Vn,Irac giúp Mẽo ăn cướp,hố hố,Đóa,dóa là cái hay nhứt mà họ "Học" đc dóa hố hố

Mù thời sự, chính trị, không có gì để nói :p , có điều nếu cho rằng đấy là mấy cái hay nhất mà Anh, Hàn, Nhật học được ở Mỹ thì đúng là... =))

Hố hố ,Tào và Bố đều bất nhân nghĩa cả,Chẳng qua mấy tên Hạ hầu,hứa chử ko Ôm mộng lớn như Bị ,Bố nên Tào dùgn chứ sao,Nhân nghĩa như Bị ,chỉ vì ôm mộng lớn Tào cũng quyết làm thịt,Hố hố,Dzì thế Tào chém Bố vì Bố ÔM MỘNG LỚN chứ ko phải bố bất nhân nghĩa(hạ hầu Đôn cũgn chiên da đi ăn cướp,bất nhân nghĩa đó thôi hố hố)

Nếu Bố thật sự ôm mộng lớn thì đã không khuất thân dưới trướng Đổng Trác, rồi khi Trác đang mạnh lại vì một cô gái mà giết Trác, sau đó lại vì vợ con mà thua lên thua xuống. Chẳng qua vì Bố là hạng phản phúc không đáng tin cậy nên mới Bị Táo chém, còn bọn Trương Liêu, Từ Hoảng là những người trung thành có nghĩa nên mới được Tháo thu dụng. Còn vụ Hạ Hầu Đôn ăn cướp thì chỉ là chuyện vặt vãnh, Tháo cũng đã trách phạt rồi, so cái bất nhân đấy với cái bất nhân của người giết cả hai bố nuôi thì.... :))

Hố hố,sao coi là bắn may đc,Bố muốn làm hòa với bị,lại ko muốn gây chiến với Thuật,Nghĩ ra kế đóa,vừa chứng tỏ Thần Oai,vừa làm hài lòng đôi bên ,đấy mà bắn may hố hố,Thử hỏi 1 người đang muốn làm hòa lại đi đặt may rủi nhờ mũi t6en hay sao hố hố,Phi ko bắn vì kém ko bắn đc,nếu bắn đc sao phải đứgn chửi bới trương hạp cho mỏi mịeng :D

Bác về xem lại xem Viên Thuật có hài lòng hay không. Có lẽ lúc này Bố đang phân vân không biết giúp bên nào nên mới đặt may rủi vào mũi tên thôi. Tất nhiên cũng có ý thiên vị Lưu Bị nhiều hơn nên mới làm phương pháp như vậy, cũng may mà lại bắn trúng =)). Còn về vụ Trương Phi, Phi biết bắn chẳng nhẽ Trương Cáp không biết bắn hay sao, nếu Bố bắn được sao phải xin xỏ Tào Tháo cho mỏi miệng.
 
Xưa Bàng Quyên là kẻ bán bạn cầu vinh , tiểu nhân bỉ ổi nhưng Tôn Tẫn vẫn coi y là đồng môn , đối đãi với y như một nguời bạn . Đên lúc y chết vẫn lết đến bên xác y mà khóc . Coi ra tam anh còn kém lắm
bởi vậy nên chỉ đi bằng đít=))
Đây là xét về tổng lực , quân anh có bao nhiêu thì anh dùng bấy nhiêu . Còn chuyện Tam Anh chiến Lã Bố chỉ là xét về sự tranh chấp đơn thuần giữa hai cá nhân , cớ sao lại so thế được ?

Trích dẫn:
năm 75 quân ta dùng lực lượng áp đảo quân Ngụy ,dùng đông chèn ít đó.Ai cười chê.

Quân ta đông nhưng vũ khí quân ta không so được với Mỹ. Quân ta đông nhưng lực lượng phần lớn từ nhân dân mà ra , sao so được với quân viễn chinh của Mỹ ? Nếu xét ra thì có gì là không được ?
đúng là ngụy biện.
xưa có câu ,việc binh k0 sợ dối trá.Bởi vậy nên việc tam anh quần lã bố,ai cũng khen ,chả ai chê,chỉ có chú khác người
Vậy thì Bố ra trận chém giết càng nhiều càng tốt chứ sao ông anh nói Bố chỉ biết chém giết
ôi! buồn quá.cái lý lẽ ngu ngốc.Bởi cũng cái lý lẽ này mà bao kẻ dũng phu đều chết thảm

Hơn nữa , Bố bị bắt cũng như Vũ bị mất Kinh Châu , đều là do sự phản bội từ bên trong , xét ra Vũ cũng chả hơn Bố là bao
có chứ! người đời ai cũng khen Vũ,lập đền thờ.còn Bố thì bị ngàn đời nguyền rủa.
vậy mà k0 khác mới lạ
Phàm là nguời sinh ra tất phải chết . Quan Vũ được tôn là thánh võ nhưng rồi cũng phải chết thảm , chết rồi còn bị Tháo cười cho vào mặt , đầu một nơi mình một nơi . Còn Bố thì sao , sau khi chết vẫn được Tháo chôn cất đàng hoàng ! Xem ra Bố hơn Phi hơn Vũ nhiều !
lại cũng nói như câu trên,người đời ai cũng khen Vũ,lập đền thờ.tháo còn kinh sợ,tế lễ đủ kiểu.còn Bố thì bị ngàn đời nguyền rủa.
Xem ra Bố hơn Vũ ở chỗ được người đời lấy ra làm trò cười.
THế mà Bị cả kinh phải gọi Bố là anh , Vũ cả kinh phải lao vào cứu sư đệ , Tháo cả kinh không dám thu nạp .... Xem ra Bố là trăng rằm rồi
bị cả kinh trước sự vô liêm sỉ,thế là dù người có lòng nhân nghĩa bao la như Bị cũng kêu Bố ra chém.
Vũ cả kinh,thấy Lu bố là ngứa mắt,dù quan dú k0 muốn làm bẩn long đao cũng chạy ra giành giết Bố với Phi.
Tháo cả kinh vì cái đáng khinh của Bố,ai cũng đều kêu chém.Thế là dù Tháo vốn là người luôn thu thập quân tướng,cũng k0 dám thu nạp Bố,sợ làm bẩn quân doanh.
Bố cũng có nghe lời Vương Doãn mà chém Đổng Trác đó thôi
bố nghe người ngoài giết cha.
Quả là hiếm có.
Thôi
chán quá,lý lẽ của Mut còn kém quá.chỉ giỏi chọc chọe,k0 đáng để bàn.
Quan mỗ cũng vì nể Mut lâu năm nên cũng ráng thêm vài lời.
Nhưng đây là lần cuối cùng.
Qua bên kia đấu với Cìga đây
 
Lại thành so sánh Lu Bu với Quan Vũ à. Dogmeat đâm bị thóc, chọc bị gạo vài nháy với :p

Guan_yu000 nói:
xưa có câu ,việc binh k0 sợ dối trá.Bởi vậy nên việc tam anh quần lã bố,ai cũng khen ,chả ai chê,chỉ có chú khác người
Đúng thế, ko sợ dối trá, nên cái chiêu "đà đao đại ti tiện" của Quan Vũ mới có đất dùng. Đánh với đối thủ trẻ hơn mình là Bàng Đức nhăm nhe, đánh với cụ già lọm khọm Hoàng Trung cũng hí hửng, mà thậm chí đánh mấy thằng nhóc tì giặc khăn vàng cũng phải vác ra dùng. Ti tiện đến thế là cùng. Tuy nhiên, việc binh không sợ dối trá nên.... chả chú nào phản đối cả #>:)

Guan_yu000 nói:
có chứ! người đời ai cũng khen Vũ,lập đền thờ.còn Bố thì bị ngàn đời nguyền rủa.
Uh, Người đời bắt chước Tháo lập đền thờ Quan Vũ, vì Vũ chịu quỳ xuống liếm gót họ Tào, chịu sống chết vì họ Tào. Bố thì khác, quang minh chính đại, trung thần nhà Hán, "vì nghĩa diệt thân", cứ ai bắt nạt Hiến Đế là Bố đứng lên đòi bình đẳng. Lúc trước Đinh Nguyên lộng quyền, chỉ muốn có một đồng chí vua ngu ( Thiếu đế) cho dễ trị. Bố nhìn thấy Hiến đế là người tài, lập tức về cùng với Trác để đưa Hiến Đế lên. Sau này Trác chèn ép Hiến đế thì Bố cũng lại giết Trác, Tháo ép Hiến đế thì Bố đánh Tháo. Như thế không phải là trung thần hết lòng 3 phen vì chúa hay sao??? Vũ thì bảo hàng Hán không hàng Tào, nhưng lại giúp giặc nhà Hán chém chết Nhan Lương, Văn Sú. Vũ mà không chém 2 vị đó thì liệu Tháo có ép được Hiến đế bao lâu #>:)
 
Lại thành so sánh Lu Bu với Quan Vũ à. Dogmeat đâm bị thóc, chọc bị gạo vài nháy với


Trích dẫn:
Từ bài viết của Guan_yu000
xưa có câu ,việc binh k0 sợ dối trá.Bởi vậy nên việc tam anh quần lã bố,ai cũng khen ,chả ai chê,chỉ có chú khác người


Đúng thế, ko sợ dối trá, nên cái chiêu "đà đao đại ti tiện" của Quan Vũ mới có đất dùng. Đánh với đối thủ trẻ hơn mình là Bàng Đức nhăm nhe, đánh với cụ già lọm khọm Hoàng Trung cũng hí hửng, mà thậm chí đánh mấy thằng nhóc tì giặc khăn vàng cũng phải vác ra dùng. Ti tiện đến thế là cùng. Tuy nhiên, việc binh không sợ dối trá nên.... chả chú nào phản đối cả


Trích dẫn:
Từ bài viết của Guan_yu000
có chứ! người đời ai cũng khen Vũ,lập đền thờ.còn Bố thì bị ngàn đời nguyền rủa.


Uh, Người đời bắt chước Tháo lập đền thờ Quan Vũ, vì Vũ chịu quỳ xuống liếm gót họ Tào, chịu sống chết vì họ Tào. Bố thì khác, quang minh chính đại, trung thần nhà Hán, "vì nghĩa diệt thân", cứ ai bắt nạt Hiến Đế là Bố đứng lên đòi bình đẳng. Lúc trước Đinh Nguyên lộng quyền, chỉ muốn có một đồng chí vua ngu ( Thiếu đế) cho dễ trị. Bố nhìn thấy Hiến đế là người tài, lập tức về cùng với Trác để đưa Hiến Đế lên. Sau này Trác chèn ép Hiến đế thì Bố cũng lại giết Trác, Tháo ép Hiến đế thì Bố đánh Tháo. Như thế không phải là trung thần hết lòng 3 phen vì chúa hay sao??? Vũ thì bảo hàng Hán không hàng Tào, nhưng lại giúp giặc nhà Hán chém chết Nhan Lương, Văn Sú. Vũ mà không chém 2 vị đó thì liệu Tháo có ép được Hiến đế bao lâu
1 kẻ loạn nhôn.
quan mỗ k0 thèm chấp,
=))
 
Guan_yu000 nói:
1 kẻ loạn nhôn.
quan mỗ k0 thèm chấp,
Buồn quá=)).
hảo hán GY đọc bài của Dogmeat, biết ko cãi được đành phải giở chiêu này. Thật phí công post #>:)
 
Dogmeat nói:
Lại thành so sánh Lu Bu với Quan Vũ à. Dogmeat đâm bị thóc, chọc bị gạo vài nháy với
Ngang Vương nay đã ra tay, vậy để kẻ ti tiện này lĩnh giáo vài chiêu :))
Dogmeat nói:
Đúng thế, ko sợ dối trá, nên cái chiêu "đà đao đại ti tiện" của Quan Vũ mới có đất dùng. Đánh với đối thủ trẻ hơn mình là Bàng Đức nhăm nhe, đánh với cụ già lọm khọm Hoàng Trung cũng hí hửng, mà thậm chí đánh mấy thằng nhóc tì giặc khăn vàng cũng phải vác ra dùng. Ti tiện đến thế là cùng. Tuy nhiên, việc binh không sợ dối trá nên.... chả chú nào phản đối cả
Đúng lắm! Nhận xét về Quan Vũ thật là chính xác =))!
Nhưng xin Ngang Vương nhớ cho, người nhảy vào là Quan Vũ và Lưu Bị, không phải là Trương Phi :D
Dogmeat nói:
Uh, Người đời bắt chước Tháo lập đền thờ Quan Vũ, vì Vũ chịu quỳ xuống liếm gót họ Tào, chịu sống chết vì họ Tào. Bố thì khác, quang minh chính đại, trung thần nhà Hán, "vì nghĩa diệt thân", cứ ai bắt nạt Hiến Đế là Bố đứng lên đòi bình đẳng. Lúc trước Đinh Nguyên lộng quyền, chỉ muốn có một đồng chí vua ngu ( Thiếu đế) cho dễ trị. Bố nhìn thấy Hiến đế là người tài, lập tức về cùng với Trác để đưa Hiến Đế lên. Sau này Trác chèn ép Hiến đế thì Bố cũng lại giết Trác, Tháo ép Hiến đế thì Bố đánh Tháo. Như thế không phải là trung thần hết lòng 3 phen vì chúa hay sao??? Vũ thì bảo hàng Hán không hàng Tào, nhưng lại giúp giặc nhà Hán chém chết Nhan Lương, Văn Sú. Vũ mà không chém 2 vị đó thì liệu Tháo có ép được Hiến đế bao lâu
Thiếu đế ngu ở chỗ nào? Hiến Đế sau này có hơn gì Hiến Đế đâu?
Trác chèn ép Hiến Đế ngay từ đầu, sau Bố không diệt luôn đi?
Viên Thiệu không biết dùng mưu, dùng người. Nếu hạ được Tháo, thì nhờ "công" của Thiệu, nhà Hán đã chẳng có được mấy chục năm phát triển như dưới tay Tháo =)) ?
 
dogmeat nói:
hảo hán GY đọc bài của Dogmeat, biết ko cãi được đành phải giở chiêu này. Thật phí công post
chí ít cũng có tác dụng giúp huynh nhận ra cái công của mình là phí =))
mà nói lại, lâu rồi không dùng đến chứ chuyện Lu Bu vẫn còn là chỗ dụng võ của huynh đệ ta =))

p/s: chỉ giáo Gà Con vài chiêu giúp đệ =))
 
Nè Wiwi, tài đổi trắng thành đen của Wiwi trong hội ai cũng thấy rồi, giờ nếu Wiwi biến đen lại thành trắng thì anh phục sát đất :D
 
cái lẽ của dodmeat là cái loạn nhôn.
nếu dùng lý lẽ thì quan mỗ sẽ hầu.Nhưng toàn lý lẽ nhảm nhỉ mang ra thì k0 đáng để bàn.
Nếu có lý lẽ thì qua bên kia xem quan mỗ luận với xì gà.
Nếu dodmeat là nguời thức thời thì xem lại lý của mình đi,có xứng để quan mỗ bàn luận k0.
xin lỗi vì đã đắc tội dog huynh.
P/S: cigar đâu rồi.sao k0 luận tiếp
 
Guan_yu000 nói:
cái lẽ của dodmeat là cái loạn nhôn.
nếu dùng lý lẽ thì quan mỗ sẽ hầu.Nhưng toàn lý lẽ nhảm nhỉ mang ra thì k0 đáng để bàn.
Nếu có lý lẽ thì qua bên kia xem quan mỗ luận với xì gà.
Nếu dodmeat là nguời thức thời thì xem lại lý của mình đi,có xứng để quan mỗ bàn luận k0.
xin lỗi vì đã đắc tội dog huynh.
Dogmeat nói thì bảo loạn ngôn,wiwi cãi ngang nói quậy thì bảo là lý lẽ?Chịu!Đời lắm chuyện đổi trắng thay đen!
 
Nói kiểu caothusongbai thì 4eyes cũng làm được: Cây thương bị gió thổi ngã. Thuật, La cóc biết gì thế là cho rằng LB bắn trúng

Ô hô,Bố bắn trúng là do chính mắt thấy Tên trúng vào Kích,còn chuyện Hạ Kiệt lăn ra chết,Cái chết này có nhiều nguyên nhân,Nhưng chưa chi La ,Tào cho là T.Phềnh hét ...chết người,Wá Vô Lí còn gì,cái chết đó có nhiều nguyên nhân chớ,Phải Khám nghiệm mới bít hohho,còn chuyện cây Kích thì chỉ có...4 mắt mới nhìn thành gió thổi đổ hố hố :D

Nó ôm mộng cỡi ngựa xịn, mặc giáp vàng, cưới vợ tiên thì chém đi tức là tạo phúc cho thiên hạ

Mộng này giống Tháo ,giống Bị thôi hohho,nếu đấy là Tạo Phúc thì Bị,Tào chẳng có ai theo hố hố

có điều nếu cho rằng đấy là mấy cái hay nhất mà Anh, Hàn, Nhật học được ở Mỹ thì đúng là...

Hố hố,đấy là bài học Bắt Buộc,hố hố ko học ko đc,vì sẽ bị cấm vận kinh tế giống Vn nếu ko nghe hố hố

Caothusongbai quên mất là Bố bị bệnh hoang tưởng à. Cũng giống như trước khi chết củng ráng sủa lên với Tào rằng: ta chỉ huy kỵ binh thì ông có cả thiên hạ

Hố hố ,chình vì dốt thế mới bị so sánh với Phi,chớ ,Phi cũng khóacd lác trăm vạn quân Tào ta nào có sợ hố hố,đánh Với Hứa chử,Trương liêu chưa chắc thắng,Phi cũgn hoang tưởng thôi hohho

Vẫn thua xa Bố không cần học cũng biết đâm sau lưng cha mình

Ngang với Tào thôi,đâu cần học cũgn biết cách đâm sau lưng Bá xa hố hố :p,Giỏi ngang với Tào ,đáng khâm phục khà :D

Nếu Bố thật sự ôm mộng lớn thì đã không khuất thân dưới trướng Đổng Trác, rồi khi Trác đang mạnh lại vì một cô gái mà giết Trác, sau đó lại vì vợ con mà thua lên thua xuống. Chẳng qua vì Bố là hạng phản phúc không đáng tin cậy nên mới Bị Táo chém, còn bọn Trương Liêu, Từ Hoảng là những người trung thành có nghĩa nên mới được Tháo thu dụng. Còn vụ Hạ Hầu Đôn ăn cướp thì chỉ là chuyện vặt vãnh, Tháo cũng đã trách phạt rồi, so cái bất nhân đấy với cái bất nhân của người giết cả hai bố nuôi thì....

Bơ vơ cô thế ,khuất thân duới Trác là thượng sách,sau này có cớ vì đại nghĩa giết gian Tà ,wả là thượng sách hớ hớ :D

Bác về xem lại xem Viên Thuật có hài lòng hay không

Hố hố,nhưng nhờ đó cứu dc vài vạn người chết,Ân đức này ko hề nhỏ,hố hố
 
Back
Top