Sở thích Huấn luyện của bạn ??

Bạn phát triển clb như thế nào ??

  • Đa quốc gia miễn mạnh là được

    Votes: 21 39.6%
  • Nội địa hóa với những cầu thủ hay nhất có thể

    Votes: 5 9.4%
  • Tự đào tạo cầu thủ trẻ để sử dụng

    Votes: 6 11.3%
  • Kết hợp 1 và 2

    Votes: 9 17.0%
  • Kết hợp 2 và 3

    Votes: 12 22.6%

  • Total voters
    53
Mình thích đào tạo cầu thủ nội địa, thích nhât là đào tạo nó thành sao, được vào tuyển quốc gia :D
 
tui thì mê cầu thủ trẻ kinh khủng nhưng nội địa thì càng tốt vì sớm hay muộn gì thì sau vài năm mình sẽ nắm đội tuyển quốc gia. nhưng những cầu thủ già mà đá vẫn hay nhu roy kean thì vẫn được trọng dụng hoặc cho để đấy trả tí luơng chờ bao giờ nghỉ hưu thì gọi vào làm HLV cho dẹp đội hình :D
 
Ko có kết hợp 1 và 3 à, mình thì mình thích vừa đào tạo cầu thủ trẻ để sau này xài, nhìn chỉ số nó tăng từ từ cũng thích, còn phần đấm đá thì cứ thằng nào hay thì mua, chứ trông chờ vào nội địa thì ít đường binh lắm.
 
tui thấy kết hợp 2 và 3 là hay nhất vì mình đá ở giải nào thì những năm sau những cầu thủ trẻ triển vọng đều ỏ quôc gia đó hết
 
Tui thì tui luôn cố sao trong đội có nhiều cầu thủ của quốc gia mà clb minh đá..vì có cái cảm giác chính mình làm nên thành công cho QG mà..tât nhiên vẫn phái chú ý mấy ông sao để vô địch...
 
Đúng đấy chứng kiến các cầu thủ của mình đều chơi cho đội tuyển QG cũng phản ánh đúng trình độ huấn luyện của mình, cũng như trình độ của đội bóng đang dẫn dắt. Tự hào....:d
 
Mình thì "xài" tactic kết hợp 1-2-3:
1.Đa quốc gia:Chỉ 20%,chú ý mấy "ông sao",nếu thằng Rivals nó cuỗm được thì ốm.
2.Nội địa:50%,bản sắc bản sắc....
3.Cầu thủ trẻ:30%,cảm giác trồng cây đợi đến ngày "thu hoạch" rất thú vị,và lại như vậy mới chơi lâu được.Nuôi quân 3 năm xài 1 mùa giải mà!
 
sở thích huấn luyện của tui đi từ dễ đến khó
đầu tiên là huấn luyện những clb lớn chel,real,bacar.. sau khi dành các danh hiệu rồi sẽ trở thành worldclass manager(hehe) thì lại thích xuống nắm những đội TB(chaltol,black rover, fio,palermo....) rồi chuyển qua huấn luyện những thằng hạng 2 như viceza, leed .... để cho bọn clb lớn mỏi mồm mời mọc thế mới sướng chứ. còn các cầu thủ thì tôi mua trẻ (giá rẻ) đào tạo 2 năm ra đá chính rồi bán kiếm tiền . các đó tui vẫn làm (toàn dùng fm scout hehehe)
 
Tui hồi trước cũng như bác thui, đầu tiên luôn nắm những thằng tai to mặt bự thui, nhưng sau khi đã quá nhàm chán vì có quá nhiều danh hiệu thì đổi xuống những thằng yếu hơn. có lần nắm 1 đội ở giải hạng 3 Anh, hix đá mệt nghỉ, chơi 10 năm chưa bít đến mùi Premier League, nản quá, bỏ trở lại với những thằng hạng trung, dù gì cũng dể hơn :D
 
tui cũng thế ! chơi mấy đội mạnh toàn thằng hàng khủng nhiều xong ròy chán lắm !

Cách hay nhất là cầm mấy thằng trung trung để nó đá với mấy đội bóng lớn cho vui ... Cầm đội hạng trung mà win được thấy ông lớn mới khiếp.

Ở Anh tui hay lấy : Bolton , Boro
Ý hay lấy :Parlemo , Udinese
TBN hay lấy : Sevilla ,Deportivo....
Đức lấy : Vfb Sturgat !
 
Thử chơi thằng Oxford của Anh xem nào, đang ở hạng bán chuyên nghiệp, hix dẫn dắt lên đc chuyên nghiệp thì các bác đc làm huyền thoại ở clb đó đấy, hehe mới đoạt được danh hiệu đó đấy, nhưng cái giá phải trả là tốn quá nhiêu thời gian cho nó. 10 năm
 
hê hê cái topic này tồn tại lâu ghê
Chiến lược phát triển clb cũng phụ thuộc nhiều lắm
nếu đủ tiền bạn có thể mua nhưng cầu thủ cần thiết
Nếu đủ danh tiếng bạn mới có thể đưa về những cầu thủ trẻ sáng giá
Còn với clb nhỏ thì chiến lược khôn ngoan nhất là mượn những cầu thủ ưu tú nhất có thể và đặc biệt là chuyên sâu vào từng vị trí
Chỉ có thể thì các clb nhỏ mới có thể phát triển
Tuy nhiên số lượng trận đấu quá nhiều chính là lý do mà rất ít người chọn quản lý các clb nhỏ
 
Nói chung là trong đội cần một chí ít là một nửa các ngôi sao..nửa còn lại là quân nhà mình..chí ít phải có một vài thằng là người bản địa....
 
Tommy Angelo nói:
Thử chơi thằng Oxford của Anh xem nào, đang ở hạng bán chuyên nghiệp, hix dẫn dắt lên đc chuyên nghiệp thì các bác đc làm huyền thoại ở clb đó đấy, hehe mới đoạt được danh hiệu đó đấy, nhưng cái giá phải trả là tốn quá nhiêu thời gian cho nó. 10 năm
mỗi năm lên 1 hạng thì chỉ 3,4 năm là lên thôi chứ, sao lại tốn đến 10 năm
 
biencon nói:
mỗi năm lên 1 hạng thì chỉ 3,4 năm là lên thôi chứ, sao lại tốn đến 10 năm
nói thế thôi!!!mấy thằng hạng dưới đá ác lắm đấy,ko đơn giản đâu (vì trình độ bọn nó ngang ngang nhau mà) có chơi thử thì mới thấy càng xuốn giải dưới thì mức độ khó càng cao. chắc cậu mới chơi nên ko biết đấy thôi.!!!!
 
bachlong_kt nói:
nói thế thôi!!!mấy thằng hạng dưới đá ác lắm đấy,ko đơn giản đâu (vì trình độ bọn nó ngang ngang nhau mà) có chơi thử thì mới thấy càng xuốn giải dưới thì mức độ khó càng cao. chắc cậu mới chơi nên ko biết đấy thôi.!!!!
hic, cái gì mà mới chơi, chưa biết ai noob đâu, trình gì mà to còi thế, Dagenham and Redbridge tôi dẫn chơi ở Conference National( tương đương với hạng 5) vào được tới chung kết FA ròi, chống tai giải thích tại sao lại mỗi năm lên 1 hạng đây này: clb hạng 5 ngân sách chỉ có 300k, mỗi mùa được 60k, trong khi đó vào được chung kết FA ( tất nhiên là cho nó vào chung kết FA ko phải dễ) tổng số tiền thưởng tầm >2M, khi đó danh tiếng nâng cao, lại vào được cúp UEFA thì chuyện mua được những cầu thủ đang đá ở Championship (dước PL) hay League One là hoàn toàn khả thi, lúc đó thì có cho tôi thăng đến 2 hạng 1 năm cũng được
 
biencon nói:
hic, cái gì mà mới chơi, chưa biết ai noob đâu, trình gì mà to còi thế, Dagenham and Redbridge tôi dẫn chơi ở Conference National( tương đương với hạng 5) vào được tới chung kết FA ròi, chống tai giải thích tại sao lại mỗi năm lên 1 hạng đây này: clb hạng 5 ngân sách chỉ có 300k, mỗi mùa được 60k, trong khi đó vào được chung kết FA ( tất nhiên là cho nó vào chung kết FA ko phải dễ) tổng số tiền thưởng tầm >2M, khi đó danh tiếng nâng cao, lại vào được cúp UEFA thì chuyện mua được những cầu thủ đang đá ở Championship (dước PL) hay League One là hoàn toàn khả thi, lúc đó thì có cho tôi thăng đến 2 hạng 1 năm cũng được
Bộ bác chơi cheat hả, hix bác về chơi thử Oxford coi, đội thì yếu xìu lại nghèo, bác làm như những clb hàng đầu ấy. Phải tốn 3 năm mới lên nổi giải hạng 2 đấy. Lên giải hạng 2 rùi cũng chẳng có tiền mua cầu thủ thế là đành cho mấy thằng giải hạng 2 nó tra tấn. Lên đc giải hạng 1 cũng tốn hết 3,4 năm gì đó (ko nhớ), rùi cuộc hành trình kết thúc. Hạng 1 nhá toàn là cỡ như Leed, Crytal Palace, Wolve, Sunderland ... hix toàn những thằng đã từng chơi ở Premier thui, mạnh khiếp. Thử đi rùi bít, ko đơn giản vậy đâu.
 
Tommy Angelo nói:
Bộ bác chơi cheat hả, hix bác về chơi thử Oxford coi, đội thì yếu xìu lại nghèo, bác làm như những clb hàng đầu ấy. Phải tốn 3 năm mới lên nổi giải hạng 2 đấy. Lên giải hạng 2 rùi cũng chẳng có tiền mua cầu thủ thế là đành cho mấy thằng giải hạng 2 nó tra tấn. Lên đc giải hạng 1 cũng tốn hết 3,4 năm gì đó (ko nhớ), rùi cuộc hành trình kết thúc. Hạng 1 nhá toàn là cỡ như Leed, Crytal Palace, Wolve, Sunderland ... hix toàn những thằng đã từng chơi ở Premier thui, mạnh khiếp. Thử đi rùi bít, ko đơn giản vậy đâu.
ai cheat, tui mà lại thèm chơi cheat à, dùng đội hình hợp lý, rồi sign free cầu thủ về, khôn ngoan một chút thì hạng 5 có thể đá ngang ngửa championship, chỉ cần chút may mắn là thắng đậm, bây giờ ko có FM 05 nên cũng ko biết cách nào để chụp cái hình lên đây, FM 06 có load được file 05 ko nhỉ
 
biencon nói:
hic, cái gì mà mới chơi, chưa biết ai noob đâu, trình gì mà to còi thế, Dagenham and Redbridge tôi dẫn chơi ở Conference National( tương đương với hạng 5) vào được tới chung kết FA ròi, chống tai giải thích tại sao lại mỗi năm lên 1 hạng đây này: clb hạng 5 ngân sách chỉ có 300k, mỗi mùa được 60k, trong khi đó vào được chung kết FA ( tất nhiên là cho nó vào chung kết FA ko phải dễ) tổng số tiền thưởng tầm >2M, khi đó danh tiếng nâng cao, lại vào được cúp UEFA thì chuyện mua được những cầu thủ đang đá ở Championship (dước PL) hay League One là hoàn toàn khả thi, lúc đó thì có cho tôi thăng đến 2 hạng 1 năm cũng được
chắc cậu vừa chơi vừa save rồi !!!!làm sao dễ dàng thế được!!!mình xin lỗi có thể dùng từ chưa chính xác cho lắm nhưng cậu đang chơi ở oxford là giải bán chuyên nghệp!!mua bọn chuyên nghiệp đâu có dễ !!!cho dù là thằng già hay kém của hạng 1. mới lại cậu mới lên hạng thằng nào nó về vỉ mức độ rủi ro rất cao
vo chung kết cup FA ư!!cái này chắc khó tin wa. đội của cậu chỉ số yếu xì làm sao đấu được bọn Ngoai hạng (chưa cần chel,man,arsenal)đấu wigan ,westbrom thôi cũng mửa mật rồi!!!có gì xúc phạm bạn xin cậu bỏ quá cho!!!
 
sign free ư...chắc toàn bọn 36 hay 37 tuổi gì đó..hay mấy thằng lởm ở các đội trẻ của các đội phía trên...tui đã từng chơi thử Cisco Roma ở giải Serie C1...phải mất 6 mùa mới lên được Serie A đấy..còn chuyện vô địch cúp QUốc gia thì chỉ có trong mơ thui....
 
Back
Top