So_No_Mi xin được làm quen với tất cả các bạn

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Topic của Daki làm gì còn?? :)) Lock lâu ùi ... lợn mọi à!!! :p Gọi lợn mọi cho đỡ bị tiếng oan thị ... mẹt. :|
 
Topic của Daki làm gì còn?? :)) Lock lâu ùi ... lợn mọi à!!! :p Gọi lợn mọi cho đỡ bị tiếng oan thị ... mẹt. :|
quá thể quá đáng - không gọi được cái tên này sao hix hix hay gọi bằng tên thật cũng được có sao đâu chứ ::(
Mà sao lại lock thế daki giờ thì vào đâu chơi giờ chả ai quen ở đây cả lạ quá :((
 
quá thể quá đáng - không gọi được cái tên này sao hix hix hay gọi bằng tên thật cũng được có sao đâu chứ ::(
Mà sao lại lock thế daki giờ thì vào đâu chơi giờ chả ai quen ở đây cả lạ quá :((
Vào profile của Daki hoặc là topic Giả Tưởng Chuyện 50 Năm Sau trên Chú Ý ấy. :D Thích tên ... lợn mọi hơn!!! :| Nghe nó ... dễ thương!!!! :-"
 
So_No_Mi người thương của tui ơi

2 năm trước
Anh hùng đã lâm vào nơi mạt lộ !
Quân tử lạc đến chỗ cùng đường

giờ đây
Thân thể xác xơ
Dáng hình tiều tụy
Một tháng ba mươi ngày không ngày nào cho "nghỉ"
Một năm mười hai tháng "mần" mút chỉ đường tà

chỉ còn lưu giữ được một bóng hình đó chính là em đó So no mi nay không biết em đã lạc về phương trời nào ...có còn như ngày xưa hay đã liễu rũ theo dòng xa bến đợi

Có huynh đệ tỉ muội nào thương tình chỉ giúp ...
 
Kể từ ngày bị em bắt làm tù binh
Kết án khổ sai chung thân
Ta mới thấy chua xót bội phần
Cuộc đời mình kể từ đây coi như ...... !
nhớ lúc trước
Một kiếp giang hồ tung tăng thoải mái
Sống phong lưu gặp ...gái là dê !

[T]hảohữu[T] .... làm quen thì cho cái yahoo rồi vô việt fun chát chơi
barcano1 .........đừng có thấy người đẹp rồi nhận anh em họ nhé,đồng hương vậy bữa nào gé qua nhà chơi,đồng hương vậy có biết khách sạn lớn nhất ở Thu Đức tên gì không vậy cái mới xây năm kia
 
barcano1 .........đừng có thấy người đẹp rồi nhận anh em họ nhé
Thấy đồng hương thì kêu đồng hương, đã biết đẹp hay xấu, trai hay gái, giàu hay sang đâu [-x

đồng hương vậy có biết khách sạn lớn nhất ở Thu Đức tên gì không vậy cái mới xây năm kia
Tình hình khách sạn mình k0 có nắm rõ, vì có khi nào cần đâu :))
 
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng,còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm.
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời,tình đã nhiuw vôi mong chi còn chung đôi
cứ cuối mặt đi để nghe đời lầm lỡ đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang

đồng hưong với So no mi thì tìm ổng mà nói chiện...con trai thì cái gì cũng biết nhưng biết nhiều nhất là tên khách sạn,cà phê vường với cà phê nhà thôi ....
 
hê nu chào mọi người
 
ủa gamevn cũng có làng chài a

ở làng chài ông chài cái gì vậy .... tôm cá hay hải sản ....hay là mồi chài

oblivion ngaòi thời gian vô diến đàn ông còn tham gia gì nữa trên mạng vậy
 
ý là nơi câu cá mà
Ngoài vô diễn đàn thì chả làm gì trên mạng cả
 
obl đi làm thế nào rồi :D
vợ con gì chưa ?
 
hi...câu cá chắc là dân xóm chài rồi ...đi đảo với ông là có dư thức ăn

ngoài vô diễn đang còn ra không chơi game online thì chắc là đã có vợ,còn đi làm thì hơi buồn ( chắc tại lương ít)nên ....cưới vợ cho mau giàu

Ông Bacara chắc chưa có vợ
 
@ baca: làm bình thường, nhưng công việc hơi căng thẳng
@ săn gái: lương ít thật. Ko ham cưới vợ, đời còn dài
 
công việc căng thẳng gì chớ .... phải mau có vợ thì mới giải tỏa bớt căng thẳng cuộc sống lúc đó mới có thêm hương vị lãng mạn

lương ít thì kiếm cô nào con nhà giàu nhà 4..5... tầng mà cua nếu mà may mắn thì sẽ thấy cuộc sống thật ngán ngủy trời không cho bi nhiêu ngày để mà hưởng thụ hết ....chứ ngày nào cũng đi làm thì thấy đời dài thiệt đúng hong
 
Sờ Mó Nhau đâu rồi?? Chuẩn bị cuối năm về SG đi rồi offline nào!!! ;))
 
về làm sao được mà về

lấy vợ rồi đâu thể muốn đi đâu là đi được ....
 
Có đấy sis ;))
Coi chừng bị em nào bỏ bùa ;;)
Trên đó nhiều chuyện phức tạp lắm :devil:
 
Back
Top