bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 206
- 109
Không biết mình bị làm sao hay không nữa. Cứ mỗi lần xem phim bộ nào mà hay hay nhưng kết thúc lại không có hậu thì trong đầu mình luôn hiện lên những ý nghĩ về bộ phim ấy. Thành ra không tập trung đc gì cả.
Ai đã xem phim IRIS rồi thì cũng biết. Sau bao lần chết đi sống lại rồi mà kết phim nhân vật chính lại chết 1 cách lãng xẹt làm mình lúc đấy tụt cả huyết áp.
Không chỉ phim này mà còn nhiều phim khác. Cứ phim nào tưởng chừng nhu kết thúc có hậu mà lại không có hậu là mình đều bị thế này, không thể tập trung với mọi thứ xung quanh, kể cả chơi game cũng không tập trung đc. Chắc đầu óc mình có vấn đề ai có cách chữa hay làm sao để quên đi những hình ảnh này để mình tập trung vào chuyện học tập cũng như các chuyện khác. Thứ 2 thi rồi mà đầu óc lúc nào cũng như người mất hồn chẳng làm đc gì cả
Ai đã xem phim IRIS rồi thì cũng biết. Sau bao lần chết đi sống lại rồi mà kết phim nhân vật chính lại chết 1 cách lãng xẹt làm mình lúc đấy tụt cả huyết áp.
Không chỉ phim này mà còn nhiều phim khác. Cứ phim nào tưởng chừng nhu kết thúc có hậu mà lại không có hậu là mình đều bị thế này, không thể tập trung với mọi thứ xung quanh, kể cả chơi game cũng không tập trung đc. Chắc đầu óc mình có vấn đề ai có cách chữa hay làm sao để quên đi những hình ảnh này để mình tập trung vào chuyện học tập cũng như các chuyện khác. Thứ 2 thi rồi mà đầu óc lúc nào cũng như người mất hồn chẳng làm đc gì cả



.