Tình hình bảng B sau 2 lượt trận:
Đứng đầu hiện đang là Juvien với 4 điểm sau 2 lượt trận ,tất nhiên
Juvien đang nắm trong tay cơ hội đi tiếp rất sáng sủa , đội hiện còn 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách . Khó khăn nhất là trận với AC trên sân khách ,tuy vậy đội vẫn có thể đi tiếp nếu chiến thắng KHatoco hiện đang hồi sinh sau chiến thắng nhọc nhằn (nhưng xứng đáng) trước V-C .
Đứng thứ 2 hiện là AC Bắc Giang, với 3 trận chưa đấu chưa thể nói trước điều gì , nhưng với đội hình đồng đều và đang vào from HLV đội bóng tuyên bố 1/2 chiếc vé đã nằm trong túi

. Khó khăn nhất của đội là hạn chế số sao của đội vượt ngưỡng 35* (đang là 34*, cầu trời cho không có chú nào lên exc from).
ĐỨng thứ 3 hiện là Khatoco, cùng có 3 điểm nhưng kém hs so với Ac. Tuy đã dành chiến thắng trước ƯCV V_C nhưng tình hình vẫn chỉ sáng ra đôi chút cho Khatoco. Đội hiện đã thi đấu cả 2 trận trên sân nhà và còn 2 trận trên sân khách , chú ý nhất là trận thi đấu trên sân của Juvie . Chí ít trong trận đấu này Khatoco phải dành được 1 điểm đòng thời phải thắng đậm Ceramic . Nhiệm vụ khó khăn nhưng không có nghĩa là không làm được vì thực tế Juvien vẫn chưa cho thấy sức mạnh tuyệt đối , nhất là trong trận vừa qua Juvien không dám căng sức "đôi công" với Ceramic dù được đá trên sân nhà.
Thật bất ngờ khi UCV V-C đang nắm giữ vị trí thứ 4. Có lẽ là do rất lâu không làm việc với các cầu thủ solid nên HLV đội có vẻ hơi bất ngờ khi cầu thủ của mình chơi tệ quá , không được 1 nửa mấy thằng Outs !! Tuy vậy cơ hội của đội vẫn còn nếu tháng cả 2 trận còn lại trước Ceramic (dễ hen

) và AC Bắc Giang( được đá trên sân nhà).
Vị trí cuối cùng không nằm ngoài dự đoán khi thuộc về Ceramic. Thất bại trên sân Juvien dù là buồn nhưng các CĐV của đội không thất vọng về lối chơi biên (đạt đến exc) đẹp mắt (nhưng chưa hiệu quả

) . Rõ ràng Ceramic vẫn chưa hết cơ hội , vị trí thứ 2 sau Juvien là cái đích đội cần nhắm tới .