• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Sơn Hải Nghịch Chiến ► Manhua

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thằng Hỏa chết do cái miệng. Không chọc thằng Tường thì cũng chẳng đến nỗi phanh thây trăm mảnh.
 
Hỏa tướng bựa thật =)) vào phòng phong tướng cởi ngay quần áo rồi vào đề luôn “anh muốn xxx em”, bị đuổi kiếm ngáo lam thì xxx xong cũng rảnh tâm sự “anh định xxx con kia mà nó không cho nên xxx em vậy” =))
mà tác giả cũng làm giống ngoài đời: cái loại khóc lóc thề thốt đủ kiểu như con ngao lam thật ra là xạo loz, còn cái loại bô bô cái mồm xong rồi nhăn nhở như hỏa tướng thì lại nói thật ( do bản tính bô bô cái mồm như mấy bà tám có cái gì phọt hết chứ chat cần phải thật thà)​
 
con ngao lam với thằng tường cho chết chung với nhau đi là đẹp, kéo dài mãi lê thê vl.
 
h lòi ra thằng ôn học võ công hoàng đế thế này, chắc sẽ là vật dẫn để truyền thụ võ thuât cho bá ích tận dụng tiềm lực hoàng đế trong người
61751652_1710269975783503_98014997690449920_n.jpg
 
2 đứa phịch trước rồi, sau đó thằng cha nuôi mới bị giết, con lam đi làm spy mới bị thằng hoả hiếp, thằng hoả có nói lúc nó phịch thì con lam mất trinh trc r
Cũng không hẳn là rape, con Lam thực lực dạng trung bình và muốn sớm trả thù cho nghĩa phụ nên mới tình nguyện have sex với thẳng Hoả để sớm leo cao và moi tin tức. Bọn Spy coi chuyện have sex để thực hiện nhiệm vụ là bình thường mà.
 
nerf vào mắt, ngủ mộng tinh thôi mà trào cả lửa vô minh ra kìa =)) quả này khéo hồi full công lực hoặc đứa bé kia là viêm đầu thai thì vui
mình thì nghĩ đứa bé kia là con của viêm với nguyệt bình, kiểu gì viêm cũng bị thằng nhỏ rút bớt thần lực qua
 
à hình như truyện chưa có tag incest nhỉ
 
Công nhận chắc là con Viêm với Nguyệt Bình :)) Viêm từ lúc dị ngục ra thì chịch gái lầu xanh với Vu Thanh nữa, gái lầu xanh thì chắc có an toàn rồi còn Thanh thì chưa gì đã chết...
Mà cũng có khi đếch phải con Viêm vì tóc trắng giống Tường =))
 
tuần sau đi hội đồng viêm rồi
62191425_2334321949965663_2044976015733686272_n.jpg
 
Nghi Viêm chết xong chuyển sinh vào đứa bé đấu tiếp cho dài quá.
 
thằng viêm mà chuyển sinh vào thằng nhóc, mà thằng nhóc lại là con của nguyệt bình thì chắc kèo có tag incest rồi 8->
 
Tụi Dịch thương chơi chó với người ngoài nhưng kết huynh đệ rồi cũng nghĩa khí phết, 2 phe luyện võ đợi hội đồng thì viêm đế cũng up lên vô minh kèo gay vãi
 
bản thân viêm vô minh cũng thua thằng si vưu còn 7 thành công lực, kì này thằng triệt nó up > si vưu năm xưa thì viêm đỡ thế éo nào được nhỉ =)) mà vẫn k biết cách buff đám thần này kiểu gi được
 
thằng con nít ranh đéo có tý bá khí nào soi ra ko dc 1 phần si vưu ngồi đấy mà đòi up hơn dc
hóng đến ngày anh viêm vả vỡ mồm hết lũ lâu nhâu này =))
 
Cu Triệt chắc chắn phải thấy một bằng hữu nào đó chết ngay trước mắt mới up level thêm được , giờ nó chỉ luyện được cái cơ bản có sẵn khi mang thân Thần thôi , còn cái tinh tuý thì phải phẫn nộ :D
 
Back
Top