Sống ảo hay đang là chính mình ?

Status
Không mở trả lời sau này.

Thích Thể Hiện .

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
27/10/10
Bài viết
281
Reaction score
384
_Bây giờ trong đây anh em nhận nhau nhờ cái nick và avatar ! nhiều người lên mạng ngày 10 tiếng ( điển hình là thầy ) . lướt web suốt nên nhận ra nhiều chuyện

_Nhận thấy nhiều chuyện gai mắt , nào là tâng bốc nhau lên ,rồi người kia tưởng mình hay lắm ra sức hành hạ người khác

_Khi gặp chuyện bất bình rồi ném tạ qua lại bằng cách lôi chuyện ngoài đời như học hành, việc làm....

_ Cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt như làm mod kém hiệu quả , mod thì chém tùm lum , nhiều lúc nhìn thấy ngao ngán

_ Ảo tưởng về mình quá nhiều nên suốt ngày kiếm chuyện để gây sự , cho rằng mình vô đối , cho rằng mình là trùm, nhưng ra ngoài đời lại là đứa bé :D

_ CHo hỏi trong đây bạn thấy ai đang sống ảo nhỉ :)
 
Ảo mà,thích thể hiện làm gì :) ( ko xoắn chủ thớt nhé) :-bd
 
Vì là ảo nên chả sợ gì thích nói gì thì cứ nói , ip động , ăn chém thì tạo nick mới làm gì đc nhau :-??
 
^ Mày thì vl rồi [-(

Hình như 2 người đầu không hiểu ý chủ thớt

Trước mình cũng sống ảo khá nhiều, giờ thì chắc hết rồi, lên Gvn chém 1 lúc rồi off, giả sử Gvn có sập cũng không ảnh hưởng nhiều gì, bớt đi 1 ít thời gian chém gió thôi :))
 
^ À con hàng tieuly dám nói bố vl à, chú mày cẩn thận ra topic khác gặp bố là thì biết tay bố [-(
 
^ À con hàng tieuly dám nói bố vl à, chú mày cẩn thận ra topic khác gặp bố là thì biết tay bố [-(

Ơ hay ông lại oánh cho hộc máu giờ, láo thật b-(

Ta sẽ nhờ con hàng VM ban nick mi [-(
 
^ Xùy :-"
Trên 4rum này bố chả ngán nhà thằng nào \m/
 
Sống ảo cũng vui chứ, nó cũng là 1 thế giới riêng có thể làm cho người ta vui hoặc buồn, hạnh phúc hoặc đau khổ. Nhưng cái chính là thế giới bên ngoài vẫn quan trọng hơn
Theo tớ thì cứ sống tầm 3 phần ảo 7 phần thật là ok :))
 
sáng onl, chiều đi học, tối onl, thỉnh thoảng đi chơi 8->
 
Trước mình cũng sống ảo khá nhiều, giờ thì chắc hết rồi, lên Gvn chém 1 lúc rồi off, giả sử Gvn có sập cũng không ảnh hưởng nhiều gì, bớt đi 1 ít thời gian chém gió thôi :))

Hơ, thế thì mình hơi bị ảo rồi :-? sáng nay gvn sập trong lòng cứ thấy bứt rứt, thiếu thiếu, chẳng biết làm gì :-s
 
Sao biết ngoài đời là đứa bé ? Ai cũng vậy hết à :-"
 
Hồi trc còn ghiền dotA thì còn ảo chứ bi h thì hết rồi :>
 
chưa từng sống "ảo", nhưng chết ảo vô khối lần rồi 8-x
tiện hỏi sư thầy luôn, sống thật mà có triệu chứng na ná như mấy cái thầy bảo thì gọi là gì ạ
 
Trong này ta có điều kiện bàn bạc, phát biểu chứ không phải ngậm miệng cho qua chuyện đám xung quanh ta.
Đã từng thử vùng lên nhưng thấy chém nó như chém bùn, chém nước, chả chết ai, nó cũng chả hiểu mình chửi nó cái gì và nó sai chỗ nào.=.="
Lũ nít ranh già đầu.
 
Nói thật dù ngoài đời mình tài năng ra sao để làm gì khi ko có được ng. mình yêu =(( :((

Vào chen tí, đang bức xúc :(
 
1 ngày thức giấc và chợt nhận ra mình chỉ thật sự giỏi khi chơi game + đọc truyện :( -> cảm giác như 1 samurai sinh ra ở thời súng ống :((
 
Mình thì giỏi được 1 số thứ nhưng vẫn chẳng hề được như mình mong được.
Có lẽ thời nay chỉ cần đẹp trai + nhà giàu thôi... :-<
 
:-< thôi đời cha cố hết sức rồi, cố gắng kiếm vợ đẹp tý cải tạo nòi giống sau này cho nó đỡ oán trách cha :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top