Spartacus: Vengeance (2012)

Gọi là yếu đi thôi, ko đánh đc Spartacus nhưng bọn lính thì vẫn chém ngon.
 
Quất xong ep 10. S01 thì Batiatus (fav villain) ngỏm,S02 Ilithya,Glaber & thánh Ashur ngỏm... :| S02 cũng hay,nhưng so sánh với S01 & GOA thì chỉ là số 0 tròn trĩnh,kịch bản quá predictable,finale tạm,ep hay nhất là ep 5 thậm chí ko đáng nằm trong top những ep hay nhất. Diễn xuất thì quá chán,ko biết nên đổ kịch bản hay diễn viên,Spartacus mới chỉ dc cái nói hùng dũng còn đâu thì đơ như khúc gỗ + nhìn trẻ măng + ốm nhách,chắc Andy đội mồ sống dậy đóng còn thuyết phục hơn :| Naevia mới cũng rứa,đã xấu mà còn diễn thô,nhân vật thì không khác nào một con điên. Crixus thì im lặng và nghe lời. Vai Lucretia thì chả có lí do nào để mang trở lại,hầu như cứ đi quanh quẩn chả có tý mục đích gì hết,cuối cùng tự nhiên fang cái finale ra vẻ trịnh trọng :ohgodwhy: Nhân vật mới thì chả có ai nổi trội,chú Nasir lăng xê dc 1 2 ep nhưng thật ra chả có gì thú vị ở nhân vật này. Seppia với Seppius thì chả có gì đáng để quan tâm,phim ko đoái hoài xây dựng 2 nhân vật này,quăng vào cho có cái gọi là diễn biến.
Nói chung phần này lame đến nỗi Agron hóa gay (thậm chí chuyện tình gay này cũng tự nhiên có =))),dc có Gannicus với thánh Ashur là giữ phong độ. Mà nói thật nếu ko coi GOA thì việc Gannicus tự nhiên xuất hiện như đúng rồi cũng là vấn đề cần chửi.
... Chờ S03 :">
 
Chỉnh sửa cuối:
KỊch bản dễ dự đoán vì ông nào chả đọc cái đoạn kết rồi? AI chả biết Spar thắng, ai chả biết dùng dây leo đu xuống núi... Nói chung kịch bản chỉ có thế mà nhào nặn được ra 10 epi là giỏi rồi :)) Vấn đề là kể cả S03 mọi người cũng biết trước rồi, nhưng cái hay là làm cho nó mới lạ và trộn vào đấy những nhân vật không có thật để tăng phần hấp dẫn.

Phần tiếp theo dự là em Saxa sẽ nổi, vì s02 chả có gì. Và chờ đợi ở những nhân vật mới, có vượt qua đc dàn diễn viên như Ashur, Lucretia, Ilithyia ko? À nói thêm là mình thấy Neavia mới này hay hơn, bởi vì nó là sự chuyển tiếp từ 1 nô lệ thân xác --> chiến binh, ko thể nhu mì đc :))
 
KỊch bản dễ dự đoán vì ông nào chả đọc cái đoạn kết rồi? AI chả biết Spar thắng, ai chả biết dùng dây leo đu xuống núi... Nói chung kịch bản chỉ có thế mà nhào nặn được ra 10 epi là giỏi rồi :)) Vấn đề là kể cả S03 mọi người cũng biết trước rồi, nhưng cái hay là làm cho nó mới lạ và trộn vào đấy những nhân vật không có thật để tăng phần hấp dẫn.

Phần tiếp theo dự là em Saxa sẽ nổi, vì s02 chả có gì. Và chờ đợi ở những nhân vật mới, có vượt qua đc dàn diễn viên như Ashur, Lucretia, Ilithyia ko? À nói thêm là mình thấy Neavia mới này hay hơn, bởi vì nó là sự chuyển tiếp từ 1 nô lệ thân xác --> chiến binh, ko thể nhu mì đc :))

Có lẽ lột xác nhất chỉ có em Mira thôi,từ em nô lệ chuyển thành 1 chiến binh khá có cá tính, dám yêu dám hận,dám giết em Ili cho anh Spar. Chiến đấu dũng mãnh,bắn tên giỏi có tố chất làm ngôi hậu cho Spa.Mỗi tội DIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
 
Quất xong ep 10. S01 thì Batiatus (fav villain) ngỏm,S02 Ilithya,Glaber & thánh Ashur ngỏm... :| S02 cũng hay,nhưng so sánh với S01 & GOA thì chỉ là số 0 tròn trĩnh,kịch bản quá predictable,finale tạm,ep hay nhất là ep 5 thậm chí ko đáng nằm trong top những ep hay nhất. Diễn xuất thì quá chán,ko biết nên đổ kịch bản hay diễn viên,Spartacus mới chỉ dc cái nói hùng dũng còn đâu thì đơ như khúc gỗ + nhìn trẻ măng + ốm nhách,chắc Andy đội mồ sống dậy đóng còn thuyết phục hơn :| Naevia mới cũng rứa,đã xấu mà còn diễn thô,nhân vật thì không khác nào một con điên. Crixus thì im lặng và nghe lời. Vai Lucretia thì chả có lí do nào để mang trở lại,hầu như cứ đi quanh quẩn chả có tý mục đích gì hết,cuối cùng tự nhiên fang cái finale ra vẻ trịnh trọng :ohgodwhy: Nhân vật mới thì chả có ai nổi trội,chú Nasir lăng xê dc 1 2 ep nhưng thật ra chả có gì thú vị ở nhân vật này. Seppia với Seppius thì chả có gì đáng để quan tâm,phim ko đoái hoài xây dựng 2 nhân vật này,quăng vào cho có cái gọi là diễn biến.
Nói chung phần này lame đến nỗi Agron hóa gay (thậm chí chuyện tình gay này cũng tự nhiên có =))),dc có Gannicus với thánh Ashur là giữ phong độ. Mà nói thật nếu ko coi GOA thì việc Gannicus tự nhiên xuất hiện như đúng rồi cũng là vấn đề cần chửi.
... Chờ S03 :">

Andy đội mồ sống dậy cũng vậy, vì bản thân nhân vật Spartacus phần này quá dở. Crixus, Naevia cũng dở nốt.
Lucretia mục đích hoành tráng thế còn gì8-} Ep cuối có mỗi mụ này hay nhất.
3 nhân vật yêu thích thì chết mịa mất Batiatus và Mira rồi, còn mỗi Gannicus. Hi vọng villain s3 sẽ khá chút (nhưng chắc ko ai top nổi Batiatus).
 
Chỉnh sửa cuối:
Season 3 có 2 villain chính là Marcuss Crassus và Julius Ceasar đã giới thiệu rồi, còn việc Mira chết là ý đồ của đạo diễn, hắn muốn Spartacus phải ôm hận và tuyệt giống nòi =))
 
Có lẽ lột xác nhất chỉ có em Mira thôi,từ em nô lệ chuyển thành 1 chiến binh khá có cá tính, dám yêu dám hận,dám giết em Ili cho anh Spar. Chiến đấu dũng mãnh,bắn tên giỏi có tố chất làm ngôi hậu cho Spa.Mỗi tội DIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

+1, season 2 này yêu nhất em Mira, vừa đẹp vừa mạnh mẽ cá tính. =((
Agron hóa gay từ season 1 rồi ko phải đợi đến phần này. Crixus thấy lame từ season 1 rồi, chỉ được cái giỏi đánh nhau còn ngu vẫn ngu. Lucretia với Ilithya có mối liện hệ với nhau và là 1 nhân vật có liên quan chặt chẽ xuyên suốt các season, việc sống sót qua vụ thảm sát đó cũng là có lý do cả.
 
KỊch bản dễ dự đoán vì ông nào chả đọc cái đoạn kết rồi? AI chả biết Spar thắng, ai chả biết dùng dây leo đu xuống núi... Nói chung kịch bản chỉ có thế mà nhào nặn được ra 10 epi là giỏi rồi :)) Vấn đề là kể cả S03 mọi người cũng biết trước rồi, nhưng cái hay là làm cho nó mới lạ và trộn vào đấy những nhân vật không có thật để tăng phần hấp dẫn.

Phần tiếp theo dự là em Saxa sẽ nổi, vì s02 chả có gì. Và chờ đợi ở những nhân vật mới, có vượt qua đc dàn diễn viên như Ashur, Lucretia, Ilithyia ko? À nói thêm là mình thấy Neavia mới này hay hơn, bởi vì nó là sự chuyển tiếp từ 1 nô lệ thân xác --> chiến binh, ko thể nhu mì đc :))

Phần 1 nó hay hơn ở chỗ biết biến các sự kiện thành twist,quan trọng ở cách bố trí câu chuyện hay và khái thác đầy đủ những điều cần thiết cho câu chuyện,đủ để kéo người ta vào coi 1 bộ "phim",chứ ko phải là xem "tài liệu lịch sử" qua hình ảnh. S02 10 ep là ít,vì còn có thể khai thác hơn ở nhiều thứ,vậy mà lại rút ngắn thành ra mỗi thứ đều thiếu 1 chút,như cái chết của Seppia hay Seppius thì chả ai thèm quan tâm vì bản thân nhân vật chỉ xuất hiện cho có,hay chuyện Ilithya xoay tính tình 180 độ cũng chỉ tóm gọn qua 1 ep. Thành ra phim ko có gì để chuyển biến câu chuyện,toàn là chuỗi những điều vô lý.

Andy đội mồ sống dậy cũng vậy, vì bản thân nhân vật Spartacus phần này quá dở. Crixus, Naevia cũng dở nốt.
Lucretia mục đích hoành tráng thế còn gì8-} Ep cuối có mỗi mụ này hay nhất.
3 nhân vật yêu thích thì chết mịa mất Batiatus và Mira rồi, còn mỗi Gannicus. Hi vọng villain s3 sẽ khá chút (nhưng chắc ko ai top nổi Batiatus.

Thật ra thì quả đó sẽ hay hơn và hợp lý hơn rất nhiều nếu Lucretia dc xây dựng với tính cách như phần 1. S02 Lucretia ko còn đủ trình xảo trá,ko còn nét tự tin,quá dễ bị lung lay (Ashur). Cho nên như đã nói ở trên,nếu đã mang trở lại thì phải làm cho đúng,khai thác cho kỹ,ko có đem con bỏ chợ rồi lại phang cái kết như đúng rồi. Cho nên mình mới nói là "trịnh trọng" :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem phim tùy quan điểm mỗi người mà đưa ra nhận xét khác nhau

Với mình thì P1 vẫn là hay nhất trong seri, từ diễn xuất của Andy, các nhân vật phản diện, các tình tiết cao trào
1 số nv phụ ở P3 như Seppia hay Seppius xuất hiện cũng tương tự như kiểu 2 tên da đen gay ở P1, làm nền thêm cho phim

Sau khi hết 3 season, các nv cũ đều đã ra đi gần hết thì mình thấy nhiều người xem ss cuối chung 1 lý do là thấy Gannicus, phải nói tuy là nv phụ nhưng nhiều lúc được hâm mộ, đc yêu thích hơn nhất trong ss02 :4cool_beauty:
 
thấy a Batiatus die uổng quá, thâm hiểm mà ác nữa, và lời thoại thì mình thấy nhân vật này hay nhất film, mà lại có cái giọng chửi thề khá bá đạo, mở miệng ra là chửi.
 
Xét về kịch bản và cốt truyện thì phần 2 chẳng có gì đặc sắc nhưng những gì bộ phim thể hiện là khá tốt, ở múc độ tròn vai, tuy ko làm người xem hồi hộp và nín thở chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo như trong phần 1 vì khán giả đã dần quen với diễn biến và tình tiết của mạch phim.
Mình cũng khá thích anh mới này, ko có vẻ ngoài hoang dã và khắc khổ của Andy, nhưng nếu theo diễn biến tâm lý của Spartacus, đang dần dần lên làm lãnh đạo nô lệ thì thấy a mới này đóng khá đạt. Andy thì đóng hợp kiểu đánh nhau, chiến đấu và trông mặt mũi đúng kiểu hoang dã nô lệ chưa biết gì nhiều ngoài đánh đấm. A mới này thì trông sạch sẽ và điềm đạm hơn, như kiểu khi đã "giác ngộ" rồi thì trình độ suy nghĩ cũng sâu hơn, nhưng trình đánh đấm thì ko bằng đc Andy :))
 
Tìm mãi không thấy link MF fiml này nhĩ các bác, FShare down từng tập lâu quá :-s
 
MF chết k còn 1 mống.đành cắn răng mà down FShare đi bác ơi \m/
 
Torrent thẳng tiến , hay quay lại với cộng đồng torrent đi các bác :D
 
cái này full chưa các bạn? Giờ này mình mới coi hết S01 :)) ko biết ePik có làm bộ này tiếp ko nữa
 
Hôm nay ngồi nghịch linh tinh trên mấy trng wiki mới biết là anh Crixus từng đóng với chị Lucy trong Xena rồi :)) Cùng yêu hận lung tung beng :)) http://hercxena.wikia.com/wiki/Mark_Antony
Cơ mà bộ Xena này có link và sub ko nhỉ :-? Nhìn chị Lucy hồi đó xinh quá :x
 
Ước gì mình cũng đc mời 1 suất tham gia cái Bootcamp ấy. Xong về chắc đổi đời luôn.
 
Back
Top