- 9/4/04
- 885
- 34
OK,trước hết xin được giải thích một chút về cụm từ "đặc biệt" kẻo mọi người nói tui là khoe khoang
:
-Khác với các bản hướng dẫn khác,bản hướng dẫn được viết theo tiêu chí:Đọc mà khi chơi game vẫn thấy thú vị.Sẽ không có chuyện tôi hướng dẫn tỉ mỉ mà sẽ chỉ có những gợi ý(VD như lời thoại chẳng hạn).Đồng thời sẽ chèn thêm một số lời phân tích nhận xét.Nói tóm lại,đây có thể coi là một cháo thập cẩm.
-Thứ hai là tôi vừa chơi vừa viết,vì thế nó chỉ cho những người mới chơi không dành cho những người đã chơi qua.
Chú ý:
-Do tính chất của bản hướng dẫn như vậy nên yêu cầu mọi người không chê bai chởi bới,góp ý thì tôi luôn sẵn sàng tiếp.
-Đây chỉ là bản nháp để tôi thử nghiệm cách viết hướng dẫn mới nên nó khá lung tung,nhiều lỗi chính tả và chưa biết có thể viết được không.Hy vọng mọi người không phật lòng.:devil::devil::devil:
Ngày bắt đầu chơi 5/8/07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở đầu game là một đoạn phim khá dài và hoành tráng.Có thể chia nó là 3 phần:
Phần 1:Cảnh hoà bình
Đoạn phim mở đầu bằng hình ảnh những chú chim bồ câu đang tung cánh, nếu như những game FF trước,những chú chim bồ câu biểu trưng cho những thiếu nữ(thường là nhân vật nữ chính) thì giờ đây,chúng thể hiện cho thứ đang bao phủ cả Dalmasca,đó là “hoà bình”.
Đoạn phim mở đầu cho chúng ta thấy cuộc sống ở Rabanastre-thủ phủ của Dalmasca.Một cuộc sống sôi động với sự hoà hợp của các chủng tộc.Về mặt kĩ thuật,đây là một tiến bộ rất lớn của FF khi trong những đoạn phim đã xuất hiện ánh nắng mặt trời.Tất nhiên đây không phải là lần đâu tiên trong FF sử dụng ánh sáng mặt trời trong những đoạn phim (Đố các bạn biết những cảnh nào trong FF sử dụng ánh sáng mặt trời?).Tuy nhiên trong đoạn phim này ánh sáng mặt trời được xử ly rất tốt,trong cả những cảnh quay toàn cảnh lẫn chi tiết. Các bạn nên nhớ ngay cả FF7:AC cũng không có nhiều cảnh as mặt trời,mà lại là as lúc giữa trưa.
Bỗng nhiên, nhạc nền bỗng trở nên sôi động (tôi rất thích đoạn nhạc này
).Và xuất hiện một đám diễu hành,đó là một đám cưới.Đây là một đám diễu hành khá lạ mắt,tôi dám cá rằng bạn chưa bao giờ nhìn thấy đám diễu hành nào trong đời thực.
Đoạn phim kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Phần 2:Cảnh chiến tranh
Đây là một đoạn phim tuyệt vời thể hiện chất điện ảnh rất tốt.Mặc dù khá ngắn song nó lại thể hiện toàn bộ diễn biến của một cuộc chiến:Bàn luận kế hoạch tác chiến,duyệt binh,chiến đấu,thất thủ.
Mở đầu đoạn phim là khung cảnh trong phòng tác chiến.Tất cả đang căng thẳng thì một người chạy vào thông báo Nabudice thất thủ,chủ rể liền hỏi:”Thế còn cha tôi?”.Sau đó một vị tướng giải thích tầm quan trọng của cuộc chiến sắp tới.Một đoạn phim không có gì đặc biệt,chỉ toàn nói chuyện là nói chuyện nhưng lại cho chúng ta cảm giác đang xem một bộ phim thực sự.
Sau cảnh duyệt binh khá hoành tráng,ngay lập tức cuộc chiến bắt đầu.Hãy xem SE dẫn dắt chúng ta tới cuộc chiến như thế nào? Một chiếc airship nhỏ đang bay trên bầu trời,cảnh vật đột ngột chuyển qua trời tối và chiếc airship đột ngột bị phá huỷ bị phá huỷ báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.Những cuộc chiến đấu tập thể không phải là hiếm trong FF,mỗi FF đều có ít nhất một cuộc chiến như vậy( Đố các bạn biết đó là những cuộc chiến nào?).Nhưng chỉ có cuộc chiến này là mang đậm chất điện ảnh và hoàn hảo hơn cả.
Trước hết hãy nói về góc quay của camera.Trong cuộc chiến giữa các airship,SE đã sử dụng các góc quay khá linh hoạt,từ toàn cảnh đến cận cảnh,đặc biệt là góc nhìn first-person.Còn cuộc chiến dưới đất,nếu bác nào thường xuyên xem phim dã sử Trung Quốc sẽ hiểu cách sử dụng góc quay camera,đầu tiên là góc quay toàn cảnh,sau đó chiếu vào chi tiết,cuối cùng là góc quay cận cảnh một trận đánh tay đôi giữa hai người lính,các góc quay thay đổi liên tục.Mặc dù SE đã thể hiện rất tốt sự hoành tráng của cuộc chiến nhưng trong đoạn phim vẫn còn thiếu một thứ(mà SE cố tình quên)-đó các bạn đó là cái gì?
Tuy nhiên,điều làm nên chất diện ảnh cho đoạn phim trên chính là ở chỗ nó có tình tiết và nhân vật chính hẳn hoi.Cuộc chiến bắt đầu với sự giao tranh của 2 bên ,rồi quân Dalmasca yếu thể hơn,và tình huống quết định cuộc chiến chính là vòng bảo vệ bị phá huỷ.Còn nhân vật chính trong hai đoạn phim trên chính là Basch và Rasler.Họ “diễn xuất” khá chân thật.Kết thúc đoạn phim là hình ảnh khá cool,lâu lắm rồi mới có một hình tượng tuyệt đến vậy sau hình ảnh của Sep(FFVII) :
(Chưa có hình)#
#
Phần 3: Đám tang
Quả là một khung cảnh đau buồn.Kết thúc đoạn phim lại là sự đối lập với hình ảnh ban đầu.Màu đen của những con quạ và màu trắng cảu những con chim bồ câu
Có một điều rất đáng chú ý là trong đoạn 1 và đoạn 3 này,trong lời thoại của nhân vật xuất hiện một yếu tố(yếu tố này làn đâu tiên xuất hiện trong FFX),một yếu tố kiến cho thế giới của FFXII hoàn hảo hơn các game khác.
BẮT ĐẦU FINAL FANTASY XII
Sau khi đoạn phim kết thúc,sẽ có lời dẫn truyện.Đây là trò ngày xưa các game trên SNES rất hay dùng,tuy nhiên cách dẫn truyện bằng text này gần như đã tuyệt chủng bởi nó gây phản cảm cho người chơi, và không có sức thuyết phục.Trong những game hiện nay người ta thường đưa những lời dẫn truyện vào lời thoại của một nhân vật nào đó hơn là sử dụng lời đãn truyện.Nhưng thật may mắn đoạn dẫn truyện ở đây lại có tác dụng khá tích cực.
Điều đâu tiên phải nói đến đó là đây là lời trích dẫn từ một cuốn sách: “MEMOIRS OF MQS HALIM ONDORE IV”,thậm chí có chương hồi hẳn hoi (chương 12), lời văn không khô khan mà mang tính chất tự sự.Điều này kiến ngươi chơi có cảm tưởng FFXII là một câu chuyện đang được kể lại.Hơn nữa đoạn văn dẫn truyện này là điều cần thiết để kết nối sự kiện tiếp theo mà không cần sự dụng những đoạn phim dài dòng.Một số ý chính (Đừng bảo tôi dịch toàn bộ,mấy lời thoại trong FFXII quá khó với tôi)
-Giới thiệu về cuộc chiến giữa 2 quốc gia: ARCHADIA và ROZARRIA và mục đích xâm lược Dalmasca
-Cái chết của Rasler Heios Nabradia và sự thất bại của Nalbina.
-Cuộc phản công của quân Dalmasca thất bại.
-Vua Raminas kí hiệp ước đầu hàng.Hiệp ước phải được kí bằng Steel and Writ ở royal Blood(Cái gì đây,không hiểu).
Sau đó màn hình tối đen, và khung cảnh dần hiện ra dưới con mắt của một ai đó.Một trò không còn xa lạ gì trong giới điện ảnh.
Giọng nói: Cậu kia. Có nghe tôi nói không?
Vossler: Đúng như tôi đã e ngại. Cậu ta sẽ làm chúng ta chậm mất.
Basch: Đừng nói vậy. Không ai trong chúng ta thích chiến tranh.
Basch: Cậu ta chiến đấu để bảo vệ quê hương.
Basch: Tên?
Reks: Reks, thưa ngài. Tên tôi là Reks.
Basch: Tốt, Reks. Cậu bị vài vết chém, nhưng cậu vẫn ổn. Thế nào, cậu đứng dậy
được không?
Basch: Cậu chiến đấu được chứ?
Reks: Tôi ổn,thưa ngài
Basch: Cậu bao nhiêu tuổi, Reks?
Reks: Mười bẩy, thưa ngài.
Basch: Trẻ quá. Gia đình?
Reks: Tôi chỉ có một người em trai thưa ngài. Cậu ta kém tôi hai tuổi. Đang sống ở
Rabanastre.
Basch: Quá trẻ.
Basch: Cậu chưa đủ tuổi để trở thành một người đàn ông. Cậu không nên cầm gươm
Reks: Không ,thưa ngài. Tôi muốn chiến đấu. Cho quê hương và cho cha mẹ tôi.Vossler: Tới giờ rồi, Basch! Bàn luận sau. Chúng ta phải tìm ra nhà vua trước khi chúng
hành động! Hoặc là mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa.
Basch: Tôi biết rồi.
Một đoạn hội thoại ngắn nhưng thể hiện được tính cách của 2 người Basch-Một chỉ huy dày dăn kinh nghiệm và Reks-một chàng trai 17 tuổi mong muốn chiến đấu cho quê hương.Đồng thời cũng cho thấy tính cấp bách của tình huống.
Sau đó,bạn sẽ điều kiển Reks,bạn sẽ chiến đấu với vài tên lính và một tên boss,bạn có thể đứng nhìn đồng đội chiến đấu những tốt hơn là nên tham gia để làm quen.Đi thẳng đến căn phòng cuối cùng và xem một đoạn cắt cảnh khá bí ẩn.Tại sao Basch lại làm như vậy.Anh chàng Resk đã chết chưa?Người đàn ông chúng ta nhìn thấy là ai?Tuy nhiên có một điều có thể chắc chắn, đó là việc xâm lược của ARCHADIA đã hoàn tất.
Tiếp sau đó lại là lời kể Halim Ondore IV,vẫn là vai trò cung cấp thông tin,tổng kết,nhưng thú vị ở chỗ nó được diễn đạt bằng lời cầu nguyện.Đây là chương 13 của cuốn sách: The Province of Allies.
___________________________
Sau một hồi khung cảnh chuyển sang một thác nước.Đoạn này chỉ là để chúng ta làm quen với hệ thông chiến đấu mới và Vaan-nhân vật chính của chúng ta cùng cậu bé Kytes.Chả biết hai đứa nó lén lén lút lút làm gì thế nhỉ?
THE ROYAL CITY OF RABANASTRE-
2 năm sau ... Mọi thứ vẫn thanh bình như 2 năm trước.Nhưng…
---------------------------------------------------------------
Người bán rong: Thưa ngài, ngài chưa trả tiền, và—
Lính 1: Cái gì? Chưa trả?
Người bán rong: Làm ơn để tôi nghĩ lại đã, thưa ngài. Hãy lấy nó. Đó là một món quà.
Lính 2: Đừng có gây rắc rối trong ngày hôm nay.
Lính 1: Mày may đấy, thằng bán rong.
Vaan: Oops! Xin lỗi!
Lính 1: Đi đứng phải nhìn chứ, đồ chuột!
Lính 2: Hả? Cái túi của tao! Nó mất rồi!
Lính 1: Thằng nhóc!
Lính 2: Tránh đường ra.
Lính 1: UURRGGHHHHH!! DOOAAAAHHH!!!
Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi ngoài trừ việc những người dân Rabanastre phải chịu áp bức của những tên lính xâm lược.
Lại nói về Vaan,cậu ta vừa làm gì vậy?Khỏi nói cũng biết,cậu ta vừa “nhầm túi mình với túi người khác”.Nhân vật chính làm nghề ăn trộm không phải là ít trong FF nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta thấy NVC hành nghề như thế nào.Hình như SE không muốn giữ hình tượng cho nhân vật chính như trong những FF trước thì phải.Rất thú vị.
Vaan chạy được một đoạn thì có ai đó giật cái túi tiền của cậu ta.Đó là Penelo (Thiên thần của tôi đó):
Vaan: Này, nó là của tớ!
Penelo: “Của cậu” nghĩa là sao? Cậu lại đi ăn trộm. Sẽ ra sao nếu họ bắt được
Cậu? Chúng tớ cần cậu ở đây, Vaan. Sẽ chẳng tốt cho bất kì ai nếu cậu bị nhốt trong ngục!
Vaan: Oh, Vậy sao, Bây giờ tớ là người lãnh đạo?
Vaan: Chũng ta là trẻ mồ côi. Điều đầu tiên chúng ta phải học đó là phải tự chăm sóc bản thâm mình. Thôi nào, Penelo. Câu cũng biết rõ điều đó mà.
Vaan: Này, Trả tớ đây! Câu đang làm gì vậy?
Penelo: Tớ cho rằng số tiền này là tài sản của những người dân Dalmasca. Đế quốc đã lấy nó từ chúng ta, cho nên chúng ta lấy lại là đúng thôi. Đó là nhiệm vụ của chúng ta với tự cách là người dân Dalmasca. Thế nào, đó không phải là điều cậu vẫn hay nói sao?
Vaan: Đúng, nhưng tớ chưa bao giờ nói gì về việc lấy lại tiền từ tay tớ!
Penelo:Đây là cho cái bánh mỳ tớ cho cậu lần trước.Có thể tớ giúp Migelo làm việc hằng ngày… nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được ăn miễn phí, cậu biết mà.
Vaan:Tớ biết, Cậu nghĩ tớ thích sống như thế này à?
[Một chiếc AirShip lớn bay trên bầu trời Rabanastre.]
Vaan: Một ngày nào đó.Tớ sẽ bay trên chiếc airship của chính mình. Tớ sẽ trở thành không tặc, đi tới bất cứ nơi đâu tớ muốn.
Penelo: Tốt thôi, hãy cẩn thận. Cậu sẽ chẳng thể bi đâu nếu bị thối rữa trong ngục tối!
Vaan: Hừm
Penelo: Oh, Migelo có vài việc lặt vặt cần làm. Ông ấy muốn cậu tới chỗ ông ấy. Tốt hơn là nên đến đó giúp ông ấy một tay!
Qua đoạn hội thoại trên chúng ta biết rõ hơn về Vaan và Peenelo.Bạn nghĩ sao về họ? Vaan không phải là nhân vật mà tôi thích nhất nhưng lại là nhân vật làm tôi hài lòng nhất. Có thể nói đây là lần đầu tiên ngoại hình nhân vật nam chính được xây dựng đúng với tuổi và lối sống của mình.Vaan năm nay 17 tuổi vì vậy mặt cậu ta đúng là một teen chính hiệu,cậu là là một trẻ mồ côi nên trang phục của cậu ta khá bụi và chỉ dành cho người nghèo,không có gì đặc biệt so với những người dân nghèo khác.Việc lồng tiếng cho Vaan cũng rất thành công,giọng rất teen nhưng lại mang một chút gì đó bất cần đời của một đứa trẻ mồ côi.Penelo cũng được xây dựng khá thành công,giọng nói,ngoại hình đều cho thấy đó là một cô khá hiền dịu.
À mà trong đoạn trên có một đoạn rất đáng chú y,đó là đoạn nói về ước mơ của Vaan,các bạn có nghe thấy tiếng nhạc lúc đó khá hoành tráng nhưng lại được phát ra rất nhỏ không.Giấc mơ của Vaan có vẻ viển vông nhưng có vẻ như cậu ta rất nghiêm túc.Cái này người ta gọi là “Chủ nghĩa xê dịch” đấy mà
Trở lại game,như vậy bây giờ bạn phải đến chỗ Migelo,mở bạn đồ ra và đi đến địa điểm được đánh dấu. Cuộc nói chuyện củaVaan và Migelo đại khái là thế này:Ông ta đặt hàng của Tomaj và nhờ Kytes đi lấy giúp nhưng có vẻ cậu nhỏ la cà nên ông ta nhờ Vaan đến quán rượu Sandsea để gọi cậu bé về
Lại giở bản đồ ra và đến quán rượu.Thực ra đây chỉ là cái cớ để bạn làm quen với một số cái mới trong game,đặc biệt là việc “đi săn”,rất đơn giản,người ta treo tiền thưởng cho cái đầu của con quái vật nào đó,nhiệm vụ của bạn là giết nó và lĩnh thưởng.Đã nghe nói về nghề “săn tiền thưởng” trong cả phim,truyện lẫn game nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta được tận hưởng cảm giác làm nghề đó.Ngoài ra bạn cũng sẽ được làm quen với License Grid,cái này dùng để phát triển kĩ năng nhân vật khá dễ hiểu nhưng sử dung nó đúng cách thì không phải dễ đâu nhé.Trước khi ra khỏi thành phố Rabanastre,sao chúng ta không đi thăm thú nó nhỉ.Tôi sẽ nói một chút về kiến trúc của thành phố này-một thành phố tuyệt đẹp.
Ngay từ đầu game bạn có thể thấy toàn cảnh thành phố.Xét về mặt qui hoạch thì thành Rabanastre khá giống thành Alexandria (FFIX).Tức là nằm ở tận cùng phía Bắc sẽ là trung tâm thành phô- cung điện,thành phố bị chia cắt làm 2 phần bởi 1 con đường lớn dẫn từ cổng chính tới thẳng lâu đài.Bây giờ hãy đi vào chi tiết.Với hệ thống camera tự do,bạn có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố.Cảm nhận về thành phố này của bạn như thế nào? Một kiến trúc tuyệt đẹp đúng không-khác hẳn với những thành phố trước đó trong FF,bề ngoài thì hoành tráng đấy,chứ vào bên trong thì cũng chả có gì đáng ngắm nhìn.Tôi không phải là dân kiến trúc nhưng cũng xin được nói một chút về kiến trúc của thành phố này.
Lối kiến trúc trong Rabanastre khá đặc biệt,nó được gọi là Galtean,vừa có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại,giữa cũ và mới,.Điều đầu tiên mà bạn có thể thấy là thành phố có lối kiến trúc tầng.Thành phố được chia làm nhiều khu vực,khu vực này nằm dưới khu vực kia khoản một vài bậc cầu thang,khá kì lạ,có lẽ đó là do quá trình xây dựng thành phố.Cả thành phố được xây dựng bằng những khối đá hình học,(khác hẳn với chúng ta hiện nay sau khi xây xong thì phủ lên một lớp sơn kiến ngôi nhà trở thành một khối thống nhất).Đặc biệt các khối đá này được xếp với nhau một cách hài hoà để tạo nên vẻ đẹp hình khối.
Cái thứ 2 cần nói đến chính là màu sắc của những khối đá,chúng khá tự nhiên,được phối hợp với nhau rất tốt kiến cho thành phố mang một vẻ đẹp tráng lệ nhưng không sặc sỡ.
Có một điểm khá lí thú là ở đây có tới 2 phong cách dùng màu(thực ra là 3).Thứ nhất là lối kiến trúc sử dụng màu xám làm chủ đoạ kết hợp vàng,trắng,thứ hai là lối kiến trúc dùng chủ yếu là màu xanh.Bạn có thể thấy rõ nhất khi ở trên những cầu.Nhìn qua thì cả thành phố là một khối kiến trúc thống nhất nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy,mỗi khu vực có một nét riêng,đáng chú ý là mặt đường,các bạn có thể thấy mỗi khu vực đều có một loại riêng.Nói tóm lại,tôi ó một lời khuyên cho những ai học kiến trúc,hãy quan sát kĩ kiến trúc trong FFXII,bạn sẽ học được nhiều điều.
Bây giờ hãy ra khỏi thành phố và đi săn con “bí ngô” cho Tomaj.Theo như chỉ dẫn:
“ Tomaj: The East Gate’s the one you’ll want to head out”.Con quái này khá bé vì thế hãy tìm thật kĩ.Nếu không tìm thấy thì bạn hãy quay về hỏi Tomaj,nhưng rất thú vị đây,bạn sẽ phải xếp hàng nếu muốn vào thành.Một chi tiết làm tăng tính thực tế cho game.Sau khi giết được con bí ngô,một đoạn cắt cảnh xẩy ra,nó có ý nghĩa gì vậy?
Dù thế nào thì bây giờ cũng nên về nhà thui.Tới cổng và nói chuyện với Kytes,một đoạn cắt cảnh xẩy ra. Y nghĩa của đoạn cắt cảnh này cho thấy cuộc sống của những người dân Dalmasca,họ không bằng Chocbo và khí chất anh hung của Vaan,đồng thời cũng là bước đệm cho đoạn phim sau.
Sau khi vào thành một sẽ là một đoạn phim. Quay cảnh đón chào Consul mới(hình như mặt ông ta trông quen quen).Vaan và Penelo phải chạy thục mạng để xem mặt ngài. Nhưng mà quay cảnh Penelo khoác tay Vaan là có ý gì vậy?Dù sao chúng ta hãy cùng quay trở lại với Consul.Ngài đã có một bài phát biều khá hay,thậm chí nó làm thay đổi cả cách nhìn của người dân Rabanastre.Tôi sẽ dịch sơ sơ vậy(không chính xác hoàn toàn đâu nhé):
Vayne: Dân chúng thành Rabanastre, Các người ghét đế quốc? Các người ghét ta?
Đám đông: - Nhổ vào mặt bọn Đế Quốc! – Quay về Archadia đi!
Vayne: Ta nghĩ có lẽ không cần phải hỏi nhiều. Nhưng ta biết: Ta không thể xoá bỏ lòng căm thù nơi các người. Cũng như yêu cầu các người trung thành. Đó là điều mà vị vua quá cố của bạn đáng nhận được. Vua Raminas yêu thần dân của ông ấy. Cố gắng mang lại cho các người hoà bình. Ông ấy xứng đáng với long kính trọng của các người. Cho đến bây giờ, ông ấy vẫn ở cạnh các người,bảo vệ các người. Ngọn lửa nhiệt huyết cuả ông ấy vì hoà bình và hạnh phúc cho Dalmasca không bao giờ tắt. Tôi chỉ yêu cầu các bạn hãy làm cho vị vua của mình được tự hào. Cùng nhau,chúng ta hãy thực hiện giấc mơ hoà bình mà Đức Vua luôn mong muốn . Đã 2 năm kể từ cuộc chiến đau thương.Mặc dù vạy cái bóng của nó vẫn bao trùm lên tất cả, xoá mờ nền hoà bình non nớt. Cái màn ấy chỉ có các bạn mới có thể cởi bỏ! Hãy làm điều đó… và các bạn căm ghét tôi, căm ghét Đế Quốc, tôi cũng sẽ không đau lòng! Tỗi vẫn sẽ đứng vững. Tôi sẽ chịu đựng sự căm ghét đó,chịu đựng sự phỉ bang và kinh rẻ của các bạn. Tôi sẽ bảo vệ Dalmasca! Đây là nơi tôi sẽ chuộc lỗi!Tôi xin thề! Mặc dù Vua Raminas và Công Nương Ashe đã ra đi, nhưng họ luôn ở bên cạnh mọi người. Xây dựng nền hào bình…các bạn đã thể hiện sự kính trọng với họ, với Dalmasca. Đó là những gì tôi yêu cầu,bằng long chân thành. Hy vọng cua tôi phụ thuộc vào các bạn.
Không biết đây là một vị thánh muốn cứu rỗi người dân thành Rabanastre ,hay là một tên xâm lược nham hiểm?. Có lẽ sau này chúng ta sẽ biết .Hãy chú ý đoạn hội thoại của Migelo và Vayne để biết thêm về nhân vật này .
Sau đoạn phim, Vaan và Penelo sẽ có một cuộc nói chuyện,đại thể là Vaan muốn vào cung điện “ăn chực”.À,mà bạn có để ý thấy mỗi nhân vật đều có một thói quen không:Vaan thì hay vắt 2 tay ra sau đầu,còn Penelo mỗi khi bỏ đi thường giơ tay lên.Hay đấy chứ.
Bây giờ chúng ta đi đâu đây?Lời hướng dẫn nằm ở câu nói:
“Penelo: As if I’d know. Why not ask Migelo to get you in? Or go see Old Dalan in Lowtown. Why the sudden interest, Vaan?”
Nhưng mà trước hết, phải đi lấy phần thưởng và nhận thêm nhiệm vụ với đã.Bạn còn có thể săn thêm 2 con quái nữa,đừng có nghĩ con đầu tiên dễ ăn mà tưởng bở nhé,hai con sau này đòi hỏi bạn phải có chiến thuật hợp lí nếu không muốn Game Over.
-Con sói:Con này có thường gọi sự trợ giúp của những con khác.
-Con cuối cùng là một con quái khá quen thuộc,hãy nhớ lại những đặc điểm của nó trong các FF trước để đưa ra chiến thuật hợp lí.
Bây giờ thì tới gặp Dalan thôi.Một lần nữa SE lại thành công trong việc xây dựng nhân vật này,đôi mắt gần như lồi ra và nước da ngăm đen(doạ trẻ con được đấy) cho thấy ông ta là một người từng trải(dạng như thuyền trưởng Xin-bát ấy mà) chứ không phải là nhà thông thái.Ông ta sẽ nói bóng gió về một cảnh của bí mật,nhưng nó chỉ có thể kích hoạt bằng Crescent Stone nhưng muốn viên đá đó hoạt động thì cần có Sunstones .Chỉ có những người dân làng Nomads là biết rõ nhất về nó,ngôi làng nằm ở phía NAM thành phố.
Vượt qua Giza Plains nơi có những viên đá toả ra 7 sắc cầu vòng tuyệt đẹp, bạn sẽ đến làng Nomads.Hãy nói chuyện với tất cả mọi người trong làng để lấy thêm thông tin,(mấy con gà gô trông ngon quá ).Sau khi nói chuyện với đúng người,bạn sẽ nhận lệnh đi tìn một cậu bé tên Jinn.Dở bản đồ ra và bạn sẽ thấy lời chỉ dẫn:
“Vậy Jinn… ở phía nam ngôi làng”.Vậy thì cứ phía Nam mà thẳng tiến thôi,ngoài ra còn có lời chỉ dẫn cậu bé đứng cạnh 1 viên Dark Stone.Trước khi ra khỏi làng , và Penelo sẽ gia nhập nhóm.Bây giờ hãy làm quen với việc chiến đấu nhóm đi.
Sau khi tìm thấy Jinn,thằng bé nhõng nhẽo ấy đòi bạn nạp năng lượng cho Shadestone ,còn nhớ những tảng đá đầy màu sắc không,hãy tới chỗ chúng để nạp năng lượng ,cẩn thận với những con quái vật hung hãn.Sau khi nạp năng lượng xong,bạn đã có Sunstone.
Bây giờ quay lại Lowtown để gặp Dalan và nghe ông ta dặn dò,có 3 điều bạn cần chú ý:
-Đến Storehouse Five vào cánh cửa bên trái để vào Garamsythe Waterway.
-“The Signet yearns for Sunstone’s strength, to light the clouded way.” Once in the palace, you’ll find the Signet Tile. Very important. Give to it the sun’s power, and it will light your path
-Cuối cùng nếu bạn bị bắt thì bạn sẽ rục xương trong nhà tù Nalbina Dungeons đấy.
Bây giờ hãy rời khỏi nhà Dalan và một đoạn cắt cảnh xẩy ra,cô gái trong đoạn cắt cảnh là ai vậy?
Trước khi đến Storehouse Five,hãy đi thám hiểm LowTown đã.Dở bản đồ ra bạn sẽ thấy LowTown được xây dựng đối xứng.Khác hẳn bên trên LowTown khá tối tăm ảm đạm nhưng những nơi ánh sáng chiếu vào lại hoàn toàn khác biệt,một sự kết hợp giữa nước-cây cối-và ánh sáng dưới lòng đất sâu,một khung cảnh kì lạ.
Đi vào Storehouse Five và bạn sẽ vào khu vực Garamsythe Waterway.Quái trong này khá dễ nhưng thông minh,chúng biết chạy đi gọi đồng đội(tất cả những con quái trong FFFXII đều thông minh hơn hẳn các game RPG khác,nên hãy coi chừng).Đi hết khu vực này và cuối cùng bạn sẽ đến một cái cầu thang.Nhưng khi bạn định lên sẽ có một lời cảnh báo:
“Vaan: Won’t be easy getting out. Am I ready for this?”
Chưa biết điều gì sẽ chờ chúng ta phía trước,tốt nhất là nên về làm hết mọi việc và chuẩn bị thật kĩ.Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng thì lên thôi.
___________________________
Sau đó sẽ là cảnh pháo hoa bắn trên bầu trời cung điện.Nhìn thoáng qua cung điện này làm tôi nhớ đến cung điện Alexandrer nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng có kiến trúc khá khác nhau.Tiếp theo đó là màn giới thiệu khá ấn tượng của Fran và Balthier.Chắc chỉ thua Cloud chút xíu.
Quay trở lại với Vaan,bây giừ bạn đang ở Royal Palace of Rabanastre tìm bản đồ của khu vực này(đó là công việc bạn nên làm trước tiên khi đến một khu vực nào đó).Đi ra ngoài để đến hầm chứa.Nói chuyện với mọi người để biết thêm thông tin.Một đoạn cắt cảnh xẩy ra,đi lên cầu thang và lại thêm một đoạn cắt cảnh nữa,hãy nói chuyện với anh chàng trong đoạn cắt cảnh đó và anh ta sẽ giúp bạn lên cầu thang(mặt xấu xí zậy mà tốt bụng ghê).
Cách làm rất đơn giản và hơi hài một tí:
Palace Servant: Okay, so press ? to call the guard. I’ll handle him when he
comes, and you make for the stairs! Ah, get too close and he’s liable to notice you. Let’s give ‘er a try!
Và thế là bạn đã vào khu vực chính của lâu đài rồi đấy,bắt đầu “chơi cờ” thôi:
Bạn có để ý thấy khu vực này được thiết kế như một bàn cờ 2*3 không? Có một số tên lính đứng giữa các chỗ giao nhau(tạm gọi là ô).Khi bạn gọi chúng,chúng sẽ chạy tới ô tiếp theo(thử thì biết),làm sao để chúng không bắt được.Trò này đơn giản thôi nhưng phải tính toán cẩn thận.
Còn nhớ lời của Dalan không? Chúng ta cần tìm Signet Tile(tạm dịch là dấu hiệu dưới sàn nhà).Nếu bạn nói chuyện với những người dưới kia,họ sẽ cho bạn biết về 2 đấu hiệu Lion và Hawk,tìm chúng và dùng Crescent Stone.Một đốm lửa màu xanh xuất hiện,tìm nó và…
Vậy là bạn đã vào khu vực bí mật rùi,nhưng cánh của ở đây không mở.Bình tĩnh và hãy nhớ lời một tên trộm:”Không cánh của nào là không mở được trừ khi nó không phải là của”.Với những loại của như thế này thì trong các bộ phim,chúng thường có một cái công tắc bí ẩn.
Và…
Congratulations,Vaan!Anh chàng đã được thăng cấp từ trộm vặt lên trộm… thường .Yeah! Vaan đã vào được kho báu và lấy được một thứ khá quí,nhưng trộm nhỏ gặp trộm lớn,Vaan đụng độ Fran và Balthier nhưng may nắm anh chàng thoát được.
Một đoạn phim xẩy ra,cô nàng váy hồng lúc trước cũng xuất hiện,tưởng ai xa lạ ,hoá ra công chúa Ashe.
…
Sau đó, Fran và Balthier sẽ gia nhập nhóm và Balthier sẽ giải thích về Gambit,cái này quan trọng nên nghe cho kĩ.Tiếp theo hãy đến chỗ xác mấy người lính.OK,bây giờ tôi xin được tóm tắt sự kiện vào buổi tối hôm đó:
Có vẻ như bữa tiệc tại cung điện tốt là cơ hội cho nhiều người.Vaan và nhóm Balthier cùng vào để chôm chỉa(dù lí tưởng có hơi khác nhau).Nhưng đặc biệt là nhóm nghĩa quân do công chúa Ashe cầm đầu muốn nhân cơ hội lâu đài canh gác lỏng lẻo để tấn công(hẳn bạn còn nhớ một người trong hầm rượu đã nói một câu đại loại như:”tất cả lính gác sẽ không có mặt trong buổi tiệc để tránh làm thực khách mất vui).
Nhưng thực ra đó chỉ là cái bẫy,Vayne đã lấy mình làm mồi để nhử nghĩa quân,hắn ta đã bố trí mai phúc+1 chiếc airship khổng lỗ mang tên Ifrit để tiêu diệt những kẻ phản loạn.
Trở lại cống ngầm,hãy kiểm bản đồ của nơi này và thẳng tiến,cho đến khi…

:-Khác với các bản hướng dẫn khác,bản hướng dẫn được viết theo tiêu chí:Đọc mà khi chơi game vẫn thấy thú vị.Sẽ không có chuyện tôi hướng dẫn tỉ mỉ mà sẽ chỉ có những gợi ý(VD như lời thoại chẳng hạn).Đồng thời sẽ chèn thêm một số lời phân tích nhận xét.Nói tóm lại,đây có thể coi là một cháo thập cẩm.
-Thứ hai là tôi vừa chơi vừa viết,vì thế nó chỉ cho những người mới chơi không dành cho những người đã chơi qua.
Chú ý:
-Do tính chất của bản hướng dẫn như vậy nên yêu cầu mọi người không chê bai chởi bới,góp ý thì tôi luôn sẵn sàng tiếp.
-Đây chỉ là bản nháp để tôi thử nghiệm cách viết hướng dẫn mới nên nó khá lung tung,nhiều lỗi chính tả và chưa biết có thể viết được không.Hy vọng mọi người không phật lòng.:devil::devil::devil:
Ngày bắt đầu chơi 5/8/07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final Fantasy XII
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mở đầu game là một đoạn phim khá dài và hoành tráng.Có thể chia nó là 3 phần:
Phần 1:Cảnh hoà bình
Đoạn phim mở đầu bằng hình ảnh những chú chim bồ câu đang tung cánh, nếu như những game FF trước,những chú chim bồ câu biểu trưng cho những thiếu nữ(thường là nhân vật nữ chính) thì giờ đây,chúng thể hiện cho thứ đang bao phủ cả Dalmasca,đó là “hoà bình”.
Đoạn phim mở đầu cho chúng ta thấy cuộc sống ở Rabanastre-thủ phủ của Dalmasca.Một cuộc sống sôi động với sự hoà hợp của các chủng tộc.Về mặt kĩ thuật,đây là một tiến bộ rất lớn của FF khi trong những đoạn phim đã xuất hiện ánh nắng mặt trời.Tất nhiên đây không phải là lần đâu tiên trong FF sử dụng ánh sáng mặt trời trong những đoạn phim (Đố các bạn biết những cảnh nào trong FF sử dụng ánh sáng mặt trời?).Tuy nhiên trong đoạn phim này ánh sáng mặt trời được xử ly rất tốt,trong cả những cảnh quay toàn cảnh lẫn chi tiết. Các bạn nên nhớ ngay cả FF7:AC cũng không có nhiều cảnh as mặt trời,mà lại là as lúc giữa trưa.
Bỗng nhiên, nhạc nền bỗng trở nên sôi động (tôi rất thích đoạn nhạc này
).Và xuất hiện một đám diễu hành,đó là một đám cưới.Đây là một đám diễu hành khá lạ mắt,tôi dám cá rằng bạn chưa bao giờ nhìn thấy đám diễu hành nào trong đời thực.Đoạn phim kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.


Phần 2:Cảnh chiến tranh
Đây là một đoạn phim tuyệt vời thể hiện chất điện ảnh rất tốt.Mặc dù khá ngắn song nó lại thể hiện toàn bộ diễn biến của một cuộc chiến:Bàn luận kế hoạch tác chiến,duyệt binh,chiến đấu,thất thủ.
Mở đầu đoạn phim là khung cảnh trong phòng tác chiến.Tất cả đang căng thẳng thì một người chạy vào thông báo Nabudice thất thủ,chủ rể liền hỏi:”Thế còn cha tôi?”.Sau đó một vị tướng giải thích tầm quan trọng của cuộc chiến sắp tới.Một đoạn phim không có gì đặc biệt,chỉ toàn nói chuyện là nói chuyện nhưng lại cho chúng ta cảm giác đang xem một bộ phim thực sự.
Sau cảnh duyệt binh khá hoành tráng,ngay lập tức cuộc chiến bắt đầu.Hãy xem SE dẫn dắt chúng ta tới cuộc chiến như thế nào? Một chiếc airship nhỏ đang bay trên bầu trời,cảnh vật đột ngột chuyển qua trời tối và chiếc airship đột ngột bị phá huỷ bị phá huỷ báo hiệu cuộc chiến bắt đầu.Những cuộc chiến đấu tập thể không phải là hiếm trong FF,mỗi FF đều có ít nhất một cuộc chiến như vậy( Đố các bạn biết đó là những cuộc chiến nào?).Nhưng chỉ có cuộc chiến này là mang đậm chất điện ảnh và hoàn hảo hơn cả.
Trước hết hãy nói về góc quay của camera.Trong cuộc chiến giữa các airship,SE đã sử dụng các góc quay khá linh hoạt,từ toàn cảnh đến cận cảnh,đặc biệt là góc nhìn first-person.Còn cuộc chiến dưới đất,nếu bác nào thường xuyên xem phim dã sử Trung Quốc sẽ hiểu cách sử dụng góc quay camera,đầu tiên là góc quay toàn cảnh,sau đó chiếu vào chi tiết,cuối cùng là góc quay cận cảnh một trận đánh tay đôi giữa hai người lính,các góc quay thay đổi liên tục.Mặc dù SE đã thể hiện rất tốt sự hoành tráng của cuộc chiến nhưng trong đoạn phim vẫn còn thiếu một thứ(mà SE cố tình quên)-đó các bạn đó là cái gì?
Tuy nhiên,điều làm nên chất diện ảnh cho đoạn phim trên chính là ở chỗ nó có tình tiết và nhân vật chính hẳn hoi.Cuộc chiến bắt đầu với sự giao tranh của 2 bên ,rồi quân Dalmasca yếu thể hơn,và tình huống quết định cuộc chiến chính là vòng bảo vệ bị phá huỷ.Còn nhân vật chính trong hai đoạn phim trên chính là Basch và Rasler.Họ “diễn xuất” khá chân thật.Kết thúc đoạn phim là hình ảnh khá cool,lâu lắm rồi mới có một hình tượng tuyệt đến vậy sau hình ảnh của Sep(FFVII) :
(Chưa có hình)#
#
Phần 3: Đám tang
Quả là một khung cảnh đau buồn.Kết thúc đoạn phim lại là sự đối lập với hình ảnh ban đầu.Màu đen của những con quạ và màu trắng cảu những con chim bồ câu
Có một điều rất đáng chú ý là trong đoạn 1 và đoạn 3 này,trong lời thoại của nhân vật xuất hiện một yếu tố(yếu tố này làn đâu tiên xuất hiện trong FFX),một yếu tố kiến cho thế giới của FFXII hoàn hảo hơn các game khác.
BẮT ĐẦU FINAL FANTASY XII
Sau khi đoạn phim kết thúc,sẽ có lời dẫn truyện.Đây là trò ngày xưa các game trên SNES rất hay dùng,tuy nhiên cách dẫn truyện bằng text này gần như đã tuyệt chủng bởi nó gây phản cảm cho người chơi, và không có sức thuyết phục.Trong những game hiện nay người ta thường đưa những lời dẫn truyện vào lời thoại của một nhân vật nào đó hơn là sử dụng lời đãn truyện.Nhưng thật may mắn đoạn dẫn truyện ở đây lại có tác dụng khá tích cực.
Điều đâu tiên phải nói đến đó là đây là lời trích dẫn từ một cuốn sách: “MEMOIRS OF MQS HALIM ONDORE IV”,thậm chí có chương hồi hẳn hoi (chương 12), lời văn không khô khan mà mang tính chất tự sự.Điều này kiến ngươi chơi có cảm tưởng FFXII là một câu chuyện đang được kể lại.Hơn nữa đoạn văn dẫn truyện này là điều cần thiết để kết nối sự kiện tiếp theo mà không cần sự dụng những đoạn phim dài dòng.Một số ý chính (Đừng bảo tôi dịch toàn bộ,mấy lời thoại trong FFXII quá khó với tôi)
-Giới thiệu về cuộc chiến giữa 2 quốc gia: ARCHADIA và ROZARRIA và mục đích xâm lược Dalmasca
-Cái chết của Rasler Heios Nabradia và sự thất bại của Nalbina.
-Cuộc phản công của quân Dalmasca thất bại.
-Vua Raminas kí hiệp ước đầu hàng.Hiệp ước phải được kí bằng Steel and Writ ở royal Blood(Cái gì đây,không hiểu).
Sau đó màn hình tối đen, và khung cảnh dần hiện ra dưới con mắt của một ai đó.Một trò không còn xa lạ gì trong giới điện ảnh.
Giọng nói: Cậu kia. Có nghe tôi nói không?
Vossler: Đúng như tôi đã e ngại. Cậu ta sẽ làm chúng ta chậm mất.
Basch: Đừng nói vậy. Không ai trong chúng ta thích chiến tranh.
Basch: Cậu ta chiến đấu để bảo vệ quê hương.
Basch: Tên?
Reks: Reks, thưa ngài. Tên tôi là Reks.
Basch: Tốt, Reks. Cậu bị vài vết chém, nhưng cậu vẫn ổn. Thế nào, cậu đứng dậy
được không?
Basch: Cậu chiến đấu được chứ?
Reks: Tôi ổn,thưa ngài
Basch: Cậu bao nhiêu tuổi, Reks?
Reks: Mười bẩy, thưa ngài.
Basch: Trẻ quá. Gia đình?
Reks: Tôi chỉ có một người em trai thưa ngài. Cậu ta kém tôi hai tuổi. Đang sống ở
Rabanastre.
Basch: Quá trẻ.
Basch: Cậu chưa đủ tuổi để trở thành một người đàn ông. Cậu không nên cầm gươm
Reks: Không ,thưa ngài. Tôi muốn chiến đấu. Cho quê hương và cho cha mẹ tôi.Vossler: Tới giờ rồi, Basch! Bàn luận sau. Chúng ta phải tìm ra nhà vua trước khi chúng
hành động! Hoặc là mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa.
Basch: Tôi biết rồi.
Một đoạn hội thoại ngắn nhưng thể hiện được tính cách của 2 người Basch-Một chỉ huy dày dăn kinh nghiệm và Reks-một chàng trai 17 tuổi mong muốn chiến đấu cho quê hương.Đồng thời cũng cho thấy tính cấp bách của tình huống.
Sau đó,bạn sẽ điều kiển Reks,bạn sẽ chiến đấu với vài tên lính và một tên boss,bạn có thể đứng nhìn đồng đội chiến đấu những tốt hơn là nên tham gia để làm quen.Đi thẳng đến căn phòng cuối cùng và xem một đoạn cắt cảnh khá bí ẩn.Tại sao Basch lại làm như vậy.Anh chàng Resk đã chết chưa?Người đàn ông chúng ta nhìn thấy là ai?Tuy nhiên có một điều có thể chắc chắn, đó là việc xâm lược của ARCHADIA đã hoàn tất.
Tiếp sau đó lại là lời kể Halim Ondore IV,vẫn là vai trò cung cấp thông tin,tổng kết,nhưng thú vị ở chỗ nó được diễn đạt bằng lời cầu nguyện.Đây là chương 13 của cuốn sách: The Province of Allies.
___________________________
Sau một hồi khung cảnh chuyển sang một thác nước.Đoạn này chỉ là để chúng ta làm quen với hệ thông chiến đấu mới và Vaan-nhân vật chính của chúng ta cùng cậu bé Kytes.Chả biết hai đứa nó lén lén lút lút làm gì thế nhỉ?
THE ROYAL CITY OF RABANASTRE-
2 năm sau ... Mọi thứ vẫn thanh bình như 2 năm trước.Nhưng…
---------------------------------------------------------------
Người bán rong: Thưa ngài, ngài chưa trả tiền, và—
Lính 1: Cái gì? Chưa trả?
Người bán rong: Làm ơn để tôi nghĩ lại đã, thưa ngài. Hãy lấy nó. Đó là một món quà.
Lính 2: Đừng có gây rắc rối trong ngày hôm nay.
Lính 1: Mày may đấy, thằng bán rong.
Vaan: Oops! Xin lỗi!
Lính 1: Đi đứng phải nhìn chứ, đồ chuột!
Lính 2: Hả? Cái túi của tao! Nó mất rồi!
Lính 1: Thằng nhóc!
Lính 2: Tránh đường ra.
Lính 1: UURRGGHHHHH!! DOOAAAAHHH!!!
Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi ngoài trừ việc những người dân Rabanastre phải chịu áp bức của những tên lính xâm lược.
Lại nói về Vaan,cậu ta vừa làm gì vậy?Khỏi nói cũng biết,cậu ta vừa “nhầm túi mình với túi người khác”.Nhân vật chính làm nghề ăn trộm không phải là ít trong FF nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta thấy NVC hành nghề như thế nào.Hình như SE không muốn giữ hình tượng cho nhân vật chính như trong những FF trước thì phải.Rất thú vị.
Vaan chạy được một đoạn thì có ai đó giật cái túi tiền của cậu ta.Đó là Penelo (Thiên thần của tôi đó):
Vaan: Này, nó là của tớ!
Penelo: “Của cậu” nghĩa là sao? Cậu lại đi ăn trộm. Sẽ ra sao nếu họ bắt được
Cậu? Chúng tớ cần cậu ở đây, Vaan. Sẽ chẳng tốt cho bất kì ai nếu cậu bị nhốt trong ngục!
Vaan: Oh, Vậy sao, Bây giờ tớ là người lãnh đạo?
Vaan: Chũng ta là trẻ mồ côi. Điều đầu tiên chúng ta phải học đó là phải tự chăm sóc bản thâm mình. Thôi nào, Penelo. Câu cũng biết rõ điều đó mà.
Vaan: Này, Trả tớ đây! Câu đang làm gì vậy?
Penelo: Tớ cho rằng số tiền này là tài sản của những người dân Dalmasca. Đế quốc đã lấy nó từ chúng ta, cho nên chúng ta lấy lại là đúng thôi. Đó là nhiệm vụ của chúng ta với tự cách là người dân Dalmasca. Thế nào, đó không phải là điều cậu vẫn hay nói sao?
Vaan: Đúng, nhưng tớ chưa bao giờ nói gì về việc lấy lại tiền từ tay tớ!
Penelo:Đây là cho cái bánh mỳ tớ cho cậu lần trước.Có thể tớ giúp Migelo làm việc hằng ngày… nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được ăn miễn phí, cậu biết mà.
Vaan:Tớ biết, Cậu nghĩ tớ thích sống như thế này à?
[Một chiếc AirShip lớn bay trên bầu trời Rabanastre.]
Vaan: Một ngày nào đó.Tớ sẽ bay trên chiếc airship của chính mình. Tớ sẽ trở thành không tặc, đi tới bất cứ nơi đâu tớ muốn.
Penelo: Tốt thôi, hãy cẩn thận. Cậu sẽ chẳng thể bi đâu nếu bị thối rữa trong ngục tối!
Vaan: Hừm
Penelo: Oh, Migelo có vài việc lặt vặt cần làm. Ông ấy muốn cậu tới chỗ ông ấy. Tốt hơn là nên đến đó giúp ông ấy một tay!
Qua đoạn hội thoại trên chúng ta biết rõ hơn về Vaan và Peenelo.Bạn nghĩ sao về họ? Vaan không phải là nhân vật mà tôi thích nhất nhưng lại là nhân vật làm tôi hài lòng nhất. Có thể nói đây là lần đầu tiên ngoại hình nhân vật nam chính được xây dựng đúng với tuổi và lối sống của mình.Vaan năm nay 17 tuổi vì vậy mặt cậu ta đúng là một teen chính hiệu,cậu là là một trẻ mồ côi nên trang phục của cậu ta khá bụi và chỉ dành cho người nghèo,không có gì đặc biệt so với những người dân nghèo khác.Việc lồng tiếng cho Vaan cũng rất thành công,giọng rất teen nhưng lại mang một chút gì đó bất cần đời của một đứa trẻ mồ côi.Penelo cũng được xây dựng khá thành công,giọng nói,ngoại hình đều cho thấy đó là một cô khá hiền dịu.
À mà trong đoạn trên có một đoạn rất đáng chú y,đó là đoạn nói về ước mơ của Vaan,các bạn có nghe thấy tiếng nhạc lúc đó khá hoành tráng nhưng lại được phát ra rất nhỏ không.Giấc mơ của Vaan có vẻ viển vông nhưng có vẻ như cậu ta rất nghiêm túc.Cái này người ta gọi là “Chủ nghĩa xê dịch” đấy mà
Trở lại game,như vậy bây giờ bạn phải đến chỗ Migelo,mở bạn đồ ra và đi đến địa điểm được đánh dấu. Cuộc nói chuyện củaVaan và Migelo đại khái là thế này:Ông ta đặt hàng của Tomaj và nhờ Kytes đi lấy giúp nhưng có vẻ cậu nhỏ la cà nên ông ta nhờ Vaan đến quán rượu Sandsea để gọi cậu bé về
Lại giở bản đồ ra và đến quán rượu.Thực ra đây chỉ là cái cớ để bạn làm quen với một số cái mới trong game,đặc biệt là việc “đi săn”,rất đơn giản,người ta treo tiền thưởng cho cái đầu của con quái vật nào đó,nhiệm vụ của bạn là giết nó và lĩnh thưởng.Đã nghe nói về nghề “săn tiền thưởng” trong cả phim,truyện lẫn game nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta được tận hưởng cảm giác làm nghề đó.Ngoài ra bạn cũng sẽ được làm quen với License Grid,cái này dùng để phát triển kĩ năng nhân vật khá dễ hiểu nhưng sử dung nó đúng cách thì không phải dễ đâu nhé.Trước khi ra khỏi thành phố Rabanastre,sao chúng ta không đi thăm thú nó nhỉ.Tôi sẽ nói một chút về kiến trúc của thành phố này-một thành phố tuyệt đẹp.
Ngay từ đầu game bạn có thể thấy toàn cảnh thành phố.Xét về mặt qui hoạch thì thành Rabanastre khá giống thành Alexandria (FFIX).Tức là nằm ở tận cùng phía Bắc sẽ là trung tâm thành phô- cung điện,thành phố bị chia cắt làm 2 phần bởi 1 con đường lớn dẫn từ cổng chính tới thẳng lâu đài.Bây giờ hãy đi vào chi tiết.Với hệ thống camera tự do,bạn có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố.Cảm nhận về thành phố này của bạn như thế nào? Một kiến trúc tuyệt đẹp đúng không-khác hẳn với những thành phố trước đó trong FF,bề ngoài thì hoành tráng đấy,chứ vào bên trong thì cũng chả có gì đáng ngắm nhìn.Tôi không phải là dân kiến trúc nhưng cũng xin được nói một chút về kiến trúc của thành phố này.
Lối kiến trúc trong Rabanastre khá đặc biệt,nó được gọi là Galtean,vừa có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại,giữa cũ và mới,.Điều đầu tiên mà bạn có thể thấy là thành phố có lối kiến trúc tầng.Thành phố được chia làm nhiều khu vực,khu vực này nằm dưới khu vực kia khoản một vài bậc cầu thang,khá kì lạ,có lẽ đó là do quá trình xây dựng thành phố.Cả thành phố được xây dựng bằng những khối đá hình học,(khác hẳn với chúng ta hiện nay sau khi xây xong thì phủ lên một lớp sơn kiến ngôi nhà trở thành một khối thống nhất).Đặc biệt các khối đá này được xếp với nhau một cách hài hoà để tạo nên vẻ đẹp hình khối.
Cái thứ 2 cần nói đến chính là màu sắc của những khối đá,chúng khá tự nhiên,được phối hợp với nhau rất tốt kiến cho thành phố mang một vẻ đẹp tráng lệ nhưng không sặc sỡ.
Có một điểm khá lí thú là ở đây có tới 2 phong cách dùng màu(thực ra là 3).Thứ nhất là lối kiến trúc sử dụng màu xám làm chủ đoạ kết hợp vàng,trắng,thứ hai là lối kiến trúc dùng chủ yếu là màu xanh.Bạn có thể thấy rõ nhất khi ở trên những cầu.Nhìn qua thì cả thành phố là một khối kiến trúc thống nhất nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy,mỗi khu vực có một nét riêng,đáng chú ý là mặt đường,các bạn có thể thấy mỗi khu vực đều có một loại riêng.Nói tóm lại,tôi ó một lời khuyên cho những ai học kiến trúc,hãy quan sát kĩ kiến trúc trong FFXII,bạn sẽ học được nhiều điều.
Bây giờ hãy ra khỏi thành phố và đi săn con “bí ngô” cho Tomaj.Theo như chỉ dẫn:
“ Tomaj: The East Gate’s the one you’ll want to head out”.Con quái này khá bé vì thế hãy tìm thật kĩ.Nếu không tìm thấy thì bạn hãy quay về hỏi Tomaj,nhưng rất thú vị đây,bạn sẽ phải xếp hàng nếu muốn vào thành.Một chi tiết làm tăng tính thực tế cho game.Sau khi giết được con bí ngô,một đoạn cắt cảnh xẩy ra,nó có ý nghĩa gì vậy?
Dù thế nào thì bây giờ cũng nên về nhà thui.Tới cổng và nói chuyện với Kytes,một đoạn cắt cảnh xẩy ra. Y nghĩa của đoạn cắt cảnh này cho thấy cuộc sống của những người dân Dalmasca,họ không bằng Chocbo và khí chất anh hung của Vaan,đồng thời cũng là bước đệm cho đoạn phim sau.
Sau khi vào thành một sẽ là một đoạn phim. Quay cảnh đón chào Consul mới(hình như mặt ông ta trông quen quen).Vaan và Penelo phải chạy thục mạng để xem mặt ngài. Nhưng mà quay cảnh Penelo khoác tay Vaan là có ý gì vậy?Dù sao chúng ta hãy cùng quay trở lại với Consul.Ngài đã có một bài phát biều khá hay,thậm chí nó làm thay đổi cả cách nhìn của người dân Rabanastre.Tôi sẽ dịch sơ sơ vậy(không chính xác hoàn toàn đâu nhé):
Vayne: Dân chúng thành Rabanastre, Các người ghét đế quốc? Các người ghét ta?
Đám đông: - Nhổ vào mặt bọn Đế Quốc! – Quay về Archadia đi!
Vayne: Ta nghĩ có lẽ không cần phải hỏi nhiều. Nhưng ta biết: Ta không thể xoá bỏ lòng căm thù nơi các người. Cũng như yêu cầu các người trung thành. Đó là điều mà vị vua quá cố của bạn đáng nhận được. Vua Raminas yêu thần dân của ông ấy. Cố gắng mang lại cho các người hoà bình. Ông ấy xứng đáng với long kính trọng của các người. Cho đến bây giờ, ông ấy vẫn ở cạnh các người,bảo vệ các người. Ngọn lửa nhiệt huyết cuả ông ấy vì hoà bình và hạnh phúc cho Dalmasca không bao giờ tắt. Tôi chỉ yêu cầu các bạn hãy làm cho vị vua của mình được tự hào. Cùng nhau,chúng ta hãy thực hiện giấc mơ hoà bình mà Đức Vua luôn mong muốn . Đã 2 năm kể từ cuộc chiến đau thương.Mặc dù vạy cái bóng của nó vẫn bao trùm lên tất cả, xoá mờ nền hoà bình non nớt. Cái màn ấy chỉ có các bạn mới có thể cởi bỏ! Hãy làm điều đó… và các bạn căm ghét tôi, căm ghét Đế Quốc, tôi cũng sẽ không đau lòng! Tỗi vẫn sẽ đứng vững. Tôi sẽ chịu đựng sự căm ghét đó,chịu đựng sự phỉ bang và kinh rẻ của các bạn. Tôi sẽ bảo vệ Dalmasca! Đây là nơi tôi sẽ chuộc lỗi!Tôi xin thề! Mặc dù Vua Raminas và Công Nương Ashe đã ra đi, nhưng họ luôn ở bên cạnh mọi người. Xây dựng nền hào bình…các bạn đã thể hiện sự kính trọng với họ, với Dalmasca. Đó là những gì tôi yêu cầu,bằng long chân thành. Hy vọng cua tôi phụ thuộc vào các bạn.
Không biết đây là một vị thánh muốn cứu rỗi người dân thành Rabanastre ,hay là một tên xâm lược nham hiểm?. Có lẽ sau này chúng ta sẽ biết .Hãy chú ý đoạn hội thoại của Migelo và Vayne để biết thêm về nhân vật này .
Sau đoạn phim, Vaan và Penelo sẽ có một cuộc nói chuyện,đại thể là Vaan muốn vào cung điện “ăn chực”.À,mà bạn có để ý thấy mỗi nhân vật đều có một thói quen không:Vaan thì hay vắt 2 tay ra sau đầu,còn Penelo mỗi khi bỏ đi thường giơ tay lên.Hay đấy chứ.
Bây giờ chúng ta đi đâu đây?Lời hướng dẫn nằm ở câu nói:
“Penelo: As if I’d know. Why not ask Migelo to get you in? Or go see Old Dalan in Lowtown. Why the sudden interest, Vaan?”
Nhưng mà trước hết, phải đi lấy phần thưởng và nhận thêm nhiệm vụ với đã.Bạn còn có thể săn thêm 2 con quái nữa,đừng có nghĩ con đầu tiên dễ ăn mà tưởng bở nhé,hai con sau này đòi hỏi bạn phải có chiến thuật hợp lí nếu không muốn Game Over.
-Con sói:Con này có thường gọi sự trợ giúp của những con khác.
-Con cuối cùng là một con quái khá quen thuộc,hãy nhớ lại những đặc điểm của nó trong các FF trước để đưa ra chiến thuật hợp lí.
Bây giờ thì tới gặp Dalan thôi.Một lần nữa SE lại thành công trong việc xây dựng nhân vật này,đôi mắt gần như lồi ra và nước da ngăm đen(doạ trẻ con được đấy) cho thấy ông ta là một người từng trải(dạng như thuyền trưởng Xin-bát ấy mà) chứ không phải là nhà thông thái.Ông ta sẽ nói bóng gió về một cảnh của bí mật,nhưng nó chỉ có thể kích hoạt bằng Crescent Stone nhưng muốn viên đá đó hoạt động thì cần có Sunstones .Chỉ có những người dân làng Nomads là biết rõ nhất về nó,ngôi làng nằm ở phía NAM thành phố.
Vượt qua Giza Plains nơi có những viên đá toả ra 7 sắc cầu vòng tuyệt đẹp, bạn sẽ đến làng Nomads.Hãy nói chuyện với tất cả mọi người trong làng để lấy thêm thông tin,(mấy con gà gô trông ngon quá ).Sau khi nói chuyện với đúng người,bạn sẽ nhận lệnh đi tìn một cậu bé tên Jinn.Dở bản đồ ra và bạn sẽ thấy lời chỉ dẫn:
“Vậy Jinn… ở phía nam ngôi làng”.Vậy thì cứ phía Nam mà thẳng tiến thôi,ngoài ra còn có lời chỉ dẫn cậu bé đứng cạnh 1 viên Dark Stone.Trước khi ra khỏi làng , và Penelo sẽ gia nhập nhóm.Bây giờ hãy làm quen với việc chiến đấu nhóm đi.
Sau khi tìm thấy Jinn,thằng bé nhõng nhẽo ấy đòi bạn nạp năng lượng cho Shadestone ,còn nhớ những tảng đá đầy màu sắc không,hãy tới chỗ chúng để nạp năng lượng ,cẩn thận với những con quái vật hung hãn.Sau khi nạp năng lượng xong,bạn đã có Sunstone.
Bây giờ quay lại Lowtown để gặp Dalan và nghe ông ta dặn dò,có 3 điều bạn cần chú ý:
-Đến Storehouse Five vào cánh cửa bên trái để vào Garamsythe Waterway.
-“The Signet yearns for Sunstone’s strength, to light the clouded way.” Once in the palace, you’ll find the Signet Tile. Very important. Give to it the sun’s power, and it will light your path
-Cuối cùng nếu bạn bị bắt thì bạn sẽ rục xương trong nhà tù Nalbina Dungeons đấy.
Bây giờ hãy rời khỏi nhà Dalan và một đoạn cắt cảnh xẩy ra,cô gái trong đoạn cắt cảnh là ai vậy?
Trước khi đến Storehouse Five,hãy đi thám hiểm LowTown đã.Dở bản đồ ra bạn sẽ thấy LowTown được xây dựng đối xứng.Khác hẳn bên trên LowTown khá tối tăm ảm đạm nhưng những nơi ánh sáng chiếu vào lại hoàn toàn khác biệt,một sự kết hợp giữa nước-cây cối-và ánh sáng dưới lòng đất sâu,một khung cảnh kì lạ.
Đi vào Storehouse Five và bạn sẽ vào khu vực Garamsythe Waterway.Quái trong này khá dễ nhưng thông minh,chúng biết chạy đi gọi đồng đội(tất cả những con quái trong FFFXII đều thông minh hơn hẳn các game RPG khác,nên hãy coi chừng).Đi hết khu vực này và cuối cùng bạn sẽ đến một cái cầu thang.Nhưng khi bạn định lên sẽ có một lời cảnh báo:
“Vaan: Won’t be easy getting out. Am I ready for this?”
Chưa biết điều gì sẽ chờ chúng ta phía trước,tốt nhất là nên về làm hết mọi việc và chuẩn bị thật kĩ.Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng thì lên thôi.
___________________________
Sau đó sẽ là cảnh pháo hoa bắn trên bầu trời cung điện.Nhìn thoáng qua cung điện này làm tôi nhớ đến cung điện Alexandrer nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng có kiến trúc khá khác nhau.Tiếp theo đó là màn giới thiệu khá ấn tượng của Fran và Balthier.Chắc chỉ thua Cloud chút xíu.
Quay trở lại với Vaan,bây giừ bạn đang ở Royal Palace of Rabanastre tìm bản đồ của khu vực này(đó là công việc bạn nên làm trước tiên khi đến một khu vực nào đó).Đi ra ngoài để đến hầm chứa.Nói chuyện với mọi người để biết thêm thông tin.Một đoạn cắt cảnh xẩy ra,đi lên cầu thang và lại thêm một đoạn cắt cảnh nữa,hãy nói chuyện với anh chàng trong đoạn cắt cảnh đó và anh ta sẽ giúp bạn lên cầu thang(mặt xấu xí zậy mà tốt bụng ghê).
Cách làm rất đơn giản và hơi hài một tí:
Palace Servant: Okay, so press ? to call the guard. I’ll handle him when he
comes, and you make for the stairs! Ah, get too close and he’s liable to notice you. Let’s give ‘er a try!
Và thế là bạn đã vào khu vực chính của lâu đài rồi đấy,bắt đầu “chơi cờ” thôi:
Bạn có để ý thấy khu vực này được thiết kế như một bàn cờ 2*3 không? Có một số tên lính đứng giữa các chỗ giao nhau(tạm gọi là ô).Khi bạn gọi chúng,chúng sẽ chạy tới ô tiếp theo(thử thì biết),làm sao để chúng không bắt được.Trò này đơn giản thôi nhưng phải tính toán cẩn thận.
Còn nhớ lời của Dalan không? Chúng ta cần tìm Signet Tile(tạm dịch là dấu hiệu dưới sàn nhà).Nếu bạn nói chuyện với những người dưới kia,họ sẽ cho bạn biết về 2 đấu hiệu Lion và Hawk,tìm chúng và dùng Crescent Stone.Một đốm lửa màu xanh xuất hiện,tìm nó và…
Vậy là bạn đã vào khu vực bí mật rùi,nhưng cánh của ở đây không mở.Bình tĩnh và hãy nhớ lời một tên trộm:”Không cánh của nào là không mở được trừ khi nó không phải là của”.Với những loại của như thế này thì trong các bộ phim,chúng thường có một cái công tắc bí ẩn.
Và…
Congratulations,Vaan!Anh chàng đã được thăng cấp từ trộm vặt lên trộm… thường .Yeah! Vaan đã vào được kho báu và lấy được một thứ khá quí,nhưng trộm nhỏ gặp trộm lớn,Vaan đụng độ Fran và Balthier nhưng may nắm anh chàng thoát được.
Một đoạn phim xẩy ra,cô nàng váy hồng lúc trước cũng xuất hiện,tưởng ai xa lạ ,hoá ra công chúa Ashe.
…
Sau đó, Fran và Balthier sẽ gia nhập nhóm và Balthier sẽ giải thích về Gambit,cái này quan trọng nên nghe cho kĩ.Tiếp theo hãy đến chỗ xác mấy người lính.OK,bây giờ tôi xin được tóm tắt sự kiện vào buổi tối hôm đó:
Có vẻ như bữa tiệc tại cung điện tốt là cơ hội cho nhiều người.Vaan và nhóm Balthier cùng vào để chôm chỉa(dù lí tưởng có hơi khác nhau).Nhưng đặc biệt là nhóm nghĩa quân do công chúa Ashe cầm đầu muốn nhân cơ hội lâu đài canh gác lỏng lẻo để tấn công(hẳn bạn còn nhớ một người trong hầm rượu đã nói một câu đại loại như:”tất cả lính gác sẽ không có mặt trong buổi tiệc để tránh làm thực khách mất vui).
Nhưng thực ra đó chỉ là cái bẫy,Vayne đã lấy mình làm mồi để nhử nghĩa quân,hắn ta đã bố trí mai phúc+1 chiếc airship khổng lỗ mang tên Ifrit để tiêu diệt những kẻ phản loạn.
Trở lại cống ngầm,hãy kiểm bản đồ của nơi này và thẳng tiến,cho đến khi…

tui thà đọc cái này còn hơn là đọc mấy cái hướng dẫn nhạt nhẽo trên gamefaq