Về vắt tay lên trán mới thấy thằng ku nhện thốn cỡ nào. Con Jean Grey nó nhập xác thì có ký ức và kỹ năng của người bị nhập. Mà kiểu MJ hôn thằng nhện nồng nhiệt thế, xong Jean nó còn xác nhận bảo đầu con MJ sạch bong ko có ký ức thằng nhện. Thì có nghĩa là cái kỹ năng hôn hít kia đã được luyện tập và thực hành cho thằng người yêu hiện tại của con MJ rồi.
Ôi má nó thốn, thấy người yêu cạnh thằng khác đã thốn. Giờ còn cảm nhận nụ hôn mà nó luyện với thằng đó lên mình.
Thằng nhện đúng là thánh nhân tái thế khi không nhân cơ hội vả vỡ mồm con Jean mà còn lo lắng đi cứu con báo xu cà na này.
Con Jean phim này thuần tuất không biết def kiểu gì ngoài vẻ đẹp luôn, kể cả khi xử được đám Damage Control lạm quyền thì phải giam giữ khống chế là đúng chứ từ đầu tới cuối phim nó thuần phản diện và có dấu hiệu chống đối xã hội, động cơ tìm chị thì ok nhưng cách nó làm thì vl, coi mạng dân thường vô tội như cỏ rác. Góc nhìn của Jean Grey sau khi mất chị là thế giới thuần 1 màu xám xịt, không có ai đáng để cứu rỗi.
Tội nhất chắc là Bruce Banner cố gắng để tái hòa nhập cộng đồng mà nó làm 1 quả reset về số 0.
Coi thấy rợn người cách nó thao túng tâm lý và cơ thể người khác, coi người như đồ chơi mà giờ thằng nhện thông cảm thả cho nó chạy rông không kiểm soát.