mikeymyer
C O N T R A
- 30/3/03
- 1,594
- 6
Mọi cánh cửa đều có linh hồn. Nó là 1 vật sống, có cảm xúc, biết vui, biết buồn, nó không ưa những kẻ không có thói quen ngăn nắp và hiển nhiên tự đóng lại khi được mở quá lâu T_T. Ngoài ra nó còn thể hiện tính tiện nghi cùng trình độ gia công cực kì cao khi đóng mở được cả 2 chiều.
Đèn là thứ quá xa sỉ. Cho dù bạn có đi ăn cướp, giết mướn, buôn bán ma tuý, kiếm được cơ man nào là tiền thì cũng không đủ để rải hết đèn ở khắp các phòng.
Mấy tên lính đánh thuê chịu sự căng thẳng quá lớn, lớn đến độ để tạo cảm giác thư thả, vài thằng cứ thích kéo nhau vô chỗ tối tâm sự (gay chăng T_T)
Trên người ai cũng có nút bấm. Tuỳ vào chức vụ, nghề nghiệp, địa vị của người đó mah có những nút khác nhau. Mấy thằng lính thì có "GRAB CHARACTER", mấy OBJECTIVE thì có "TALK TO..", một số em được ông chủ gắng thêm nút "INTEROGATE" để Sam điều tra cho dễ. Còn 1 điều nữa khá thú vị: nút "GRAB" chỉ được gắng ở sau lưng V_V, trên người Sam thì hình như có nút "RESTART", "LOAD CHECK POINT"..
Tai của con người thính còn hơn.. tai chó. Mấy em lính nghe tiếng giày cộp cộp thì phân biệt ngay giày của đồng đội hay của kẻ thù. Vậy mah lúc ông nội Sam tra hỏi 1 thằng rất ư là thắm thiết ngay sau lưng mah mấy em này cứ như điếc
.
Như phim, cái đèn treo trên đầu bé Sam màu xanh, lên phim dùng photo shop xoá hết nên hông em nào thấy ^_^. Giỏi.
..... Còn nhiều quá, bữa nào rảnh tán tiếp
.
Đèn là thứ quá xa sỉ. Cho dù bạn có đi ăn cướp, giết mướn, buôn bán ma tuý, kiếm được cơ man nào là tiền thì cũng không đủ để rải hết đèn ở khắp các phòng.
Mấy tên lính đánh thuê chịu sự căng thẳng quá lớn, lớn đến độ để tạo cảm giác thư thả, vài thằng cứ thích kéo nhau vô chỗ tối tâm sự (gay chăng T_T)
Trên người ai cũng có nút bấm. Tuỳ vào chức vụ, nghề nghiệp, địa vị của người đó mah có những nút khác nhau. Mấy thằng lính thì có "GRAB CHARACTER", mấy OBJECTIVE thì có "TALK TO..", một số em được ông chủ gắng thêm nút "INTEROGATE" để Sam điều tra cho dễ. Còn 1 điều nữa khá thú vị: nút "GRAB" chỉ được gắng ở sau lưng V_V, trên người Sam thì hình như có nút "RESTART", "LOAD CHECK POINT"..
Tai của con người thính còn hơn.. tai chó. Mấy em lính nghe tiếng giày cộp cộp thì phân biệt ngay giày của đồng đội hay của kẻ thù. Vậy mah lúc ông nội Sam tra hỏi 1 thằng rất ư là thắm thiết ngay sau lưng mah mấy em này cứ như điếc
.Như phim, cái đèn treo trên đầu bé Sam màu xanh, lên phim dùng photo shop xoá hết nên hông em nào thấy ^_^. Giỏi.
..... Còn nhiều quá, bữa nào rảnh tán tiếp
.





