nói thẳng là tui bỏ ra 70 đô mua về chơi không tiếc sướng chưa?
CT đúng là bản đỉnh nhất trong tất cả các bản của SC chưa bản nào trước đây có co-op cả.
Tất nhiên trò này không phải là đỉnh nhất rồi tùy từng người đánh giá nữa nhưng tui bỏ tiền ra mua chơi còn thấy sướng chắc chắn là đánh giá ít nhất phải là 9 rùi
trò này mới đầu chơi dễ không biết đường hoặc làm nhiều thứ lặp đi lặp lại nên chóng chán
nhưng nếu đã là fan thực sự thì chơi hoài không thấy chán :P
muốn tiêu diệt đối thủ thì có bao nhiêu là cách : cho nó 1 dao, một cước giữa hàng

, hoặc cắt tiết ngay 1 lia vào giữa cổ, hoặc nhảy từ trên cao xuống rơi giữa đầu thằng lính gác --> teo không kịp ngáp, có cả cách là treo ngược nguời lên = chân rồi có thằng địch đi qua bên dưới với tay ra bẻ một phát là thằng kia gẫy cổ chết giấc tại trận,nếu muốn khi mình đang treo vách đá, có thằng địch lại gần kéo nó xuông xoạt 1 cái rồi trèo lên đàng hoàng như không có gì xảy ra,hoặc nếu muốn thì dùng súng lục hoặc súng máy + mấy thứ đồ lặt vặt như là sticky shocker -> bắn 1 phát thằng địch giật đùng đùng rồi lăn ra đất, rồi còn bom khói, camera bắn từ súng ra có khả năng xì khói độc nữa
nói chung là có nhiều thứ rất sáng tạo trong trò này. Còn cốt chuyện thì khỏi chê chiến tranh thế giới lần thứ 3 mỹ đánh bắc triều tiên, nhật phản bội mỹ, trung quốc nhảy vào giúp bắc triều tiên --> nhưng cuối cùng phát hiện ra là có 1 tổ chức dùng 1 kiểu như là virus hack vào hệ thống các nước giật dây hết (không biết là có đúng không tại chưa chơi xong

)
trong CT còn có 1 điểm nữa rất hay là hệ thống tính điểm cuối trò chơi, nếu chơi theo kiểu mấy bộ SC cũ giết người như ngóe thì chả được mấy % lúc cuối nhiệm vụ, nếu muốn được 100% thì phải thực hiện hết tất cả các nhiệm vụ, kể cả mấy nhiệm vụ phụ, không bị phát hiện, không được làm rung chuông báo động, không được giết bất cứ 1 người nào(trừ trường hợp người đó là mục tiêu của nhiệm vụ).
mấy chú chưa chơi thì đừng có kêu là chán