_Damn it !!! Sao cái dòng hồ tắm công cộng ở Japan có ai có cách qua mà đạt 100% ko nhỉ ? Đến khúc gần cuối tụi đặc nhiệm có xài kiếng coi trong bóng đêm làm nó bắn Sam như bắn chuối

, chẳng thể nào lại gần được nữa chứ đừng nói grab, làm qua màn này 2 lần chỉ có 60% thôi

.
_Còn cái màn 10 thấy tíu tíu, Sam bị bắt và tra tấn dã man, lần đầu tiên thấy xuất hiện trong game

... dù gì thấy Sam interogate hoài thì thấy ngược lại cũng vui vui
_Sau vài ngày ngồi đắm chìm cùng Sam, rút ra vài kết luận ( normal thôi ):
* Tụi lính hay vô trong tối đứng nói chuyện với nhau

.
* Thật ra bản PS2 có hình ảnh cũng rất khá.
* Tụi lính đủ thông minh để nhận ra rằng "đèn kia mới bật sao lại tắt, cửa kia mới đóng sao lại mở" nhưng lại đủ ngu dốt để nói 1 câu trớt quớt khi tui bắn bể đèn "ồh, chẳng có gì cả ở đây cả" ( mặc dù chung quoanh vẫn tối thui và nó đang nhìn cái tường ??? )
* Có 1 cái gì đó thiếu logic trong cách nghi ngờ của tụi lính. Tại sao bồ nó đi rầm rập, rầm rập thì nó bỏ qua nhưng vừa nghe mình đi lộp cộp thì nó lại nghi ngờ ( chung quoanh tối thui ) mà chẳng thèm hỏi trước vài câu đại loại như "Who`s that ?" hay "Is that you, Snake ???" ( Snake là tên của 1 kẻ khủng bố trong game, đại loại thôi ) ...

* Chơi normal thì tụi lính hình như ít xài đèn pin nhỉ ?
* Sao tụi lính lại ko nghe gì cả khi mình interogate thằng khác nhỉ ? Dù Sam và thằng kia nói chuyện cứ như đang diễn thuyết trong hội trường ấy ???
* Ragdoll dở quá, không được thực lắm.
* Còn cái camera thì bực thật. Rõ ràng trên lí thuyết là nếu tui bụp thằng đang coi cái PC điều khiển camera và shutdown cái PC đó thì đâu có lí gì cái camera còn hoạt động nữa đúng không ? Vậy mà chạy qua thì .... alert >.<
Nói chung là dường như bé Tom muốn là bản này phải chưa hoàn chỉnh để còn có bản 4 chăng ?

Wellcome to game show chỉ ra những điểm dở của SC3 .....