lên đời space chán như con gián
đời 1-2-3 chơi rất vui và ấn tượng , wa đời 4 có xe , tên lửa ... lại trở thành giống
Rise of Nations X( chán phèo...
đây là những lí do nhìu người thích đời 3 ( bộ lạc) hơn đời 4 -5 :
- Cái "ngộ" đầu tiên là sinh em bé (cái trứng văng từ trong lều ra)

- cách lấy thức ăn ko đụng hàng .
- đem quân đi đánh thì ở nhà bị chôm lương thực ( có khi nhìn ko thèm làm gì cứ để cho nó chôm) vì đứa chôm nhìn rất dễ thương

- nuôi thú đẻ trứng , vừa lấy trứng vừa làm thú giữ "nhà" (hết xảy)
- cướp bóc lương thực bộ lạc khác ( xông vào nhà xúc đồ ăn đem về ):hug:
- xếp hàng lấy thịt ( hoàn toàn rất văn minh , có thấy tranh nhau như "mọi" đâu nè.
- ko việc gì làm cho dân "múa mọi" quanh đóng lửa ( tiếng reo hò rất sôi động)
tiếc rằng các đời cách nhau quá ngắn , nếu có thêm phần online đánh nhau giữa các đởi ( gamer chọn thời kỳ rùi đánh nhau như game chiến thuật ) thì hay bít mấy ....
.
___________Auto Merge________________
.
:hug: các bác làm sao để thay đổi hình dạng cái thân mình các bác,chơi theo creator thì đổi mấy cái thân mình dc ,còn chơi theo campain mấy cái hành tinh thì nó toàn nguyên 1 cái mình nằm ngang 0 à ,chỉ mình cách thay đổi đi
chỉ con chuột vào mấy cái đốt sống rùi rê nút chuột giữa để phình ra hay co vào ...
muốn uốn toàn thân : bấm ngay đầu đoạn xương ( có nhìn mũi nhọn) rùi uốn từ từ ... thân sẽ thẳng ( từ khỉ thành người đấy )