█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Truyện naỳ để ý khi mà ông tác giả thêm mấy câu chốt cuối thì khó có lật kèo lắm :-? , nếu est còn mode cuối thì esc vẫn còn chưa đến giữa trưa mà :-)/\:-)
 
Nhưng mà cái demon mark nó vẫn thế, đúng ra nếu lên mode cuối rồi thì cái mark phải thay đổi, như Mel ấy.

Còn chuyện phản ứng của Esta cuối chap thì theo kinh nghiệm đọc shonen, chap sau có thể lòi ra cái twist đó là bộ hưng phấn quá độ do gặp được đối thủ đủ tầm để mình bật chaos mode, tung ra hết sức =))
Làm gì có mode cuối, cứ bật lên là cái đấu đấy xuất hiện + mắt màu đen. Dấu của Mel thay đổi là do train trong hang động.

Thằng Est hết vốn để diễn rồi, nếu không thì Zel cũng không đến nỗi khẩn trương vậy :))
 
Mà đó là còn cách 1 h nữa mới đến 12 h trưa đấy
 
Lần gặp Ban thì Es có nhắc là gần trưa nên phải đi xả,ko biết đến trưa thì anh sẽ thế nào đây :-?..kèo này thì thập giới khéo phải rút lui rồi,hoặc vẫn cố chiến đến khi Es đuối,và Mel xuất hiện :)),còn cả Eli với Zaratras nữa..
 
Mà đó là còn cách 1 h nữa mới đến 12 h trưa đấy
nửa tiếng thôi....nhớ hồi đánh galan xong anh es phải chạy đi đâu đó tới tận tối mới mò về k, mình nghi là đúng 12h trưa anh sẽ biến thành thể loai nào đó gây thiệt hại khủng khiếp nên phải lánh đi để k bóp khoái lạc song châu đồng đội
 
có khi đánh hăng qua anh quay lại bóp khoái lạc song châu đồng đội =))
 
hóa ra anh es kì này mặc đúng cái bộ giáp của anh ngày xưa luôn, mà chắc lúc đầu tác giả chưa nghĩ ra tính cánh + skill của anh như bây h, chứ ngạo sư mà hồi đó lại chạy à, anh chả quay ra đập bỏ mẹ cả cái hội hiệp sĩ ấy chứ =))

đầu truyện thì tạo cảm giác là tụi hiệp sĩ cũng có cân lượng, hợp sức với nhau hội đồng thi 7sin cũng ăn hành, tới h thì thật ra trừ diane ra ai cũng có thể 1 mình làm gỏi nguyên cả hội kị sĩ được =))
3553715-nanatsu-no-taizai-3717513.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc đó Mel bảo rút thì rút thôi, mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh.
 
hóa ra anh es kì này mặc đúng cái bộ giáp của anh ngày xưa luôn, mà chắc lúc đầu tác giả chưa nghĩ ra tính cánh + skill của anh như bây h, chứ ngạo sư mà hồi đó lại chạy à, anh chả quay ra đập bỏ mẹ cả cái hội hiệp sĩ ấy chứ =))

đầu truyện thì tạo cảm giác là tụi hiệp sĩ cũng có cân lượng, hợp sức với nhau hội đồng thi 7sin cũng ăn hành, tới h thì thật ra trừ diane ra ai cũng có thể 1 mình làm gỏi nguyên cả hội kị sĩ được =))
latest
Hồi đầu cho Escanor cầm thương còn King tay không, cơ mà sau này đổi lại nên Escanor cầm rìu =))
 
Cũng ko hiểu sao 1 người mạnh vậy lại phải chạy loạn rồi còn ở ẩn :)), 1 phần có lẽ là lệnh của Mel 1 phần chắc cũng hiểu đánh đám hiệp sĩ chỉ càng mang tiếng thêm khó minh oan được :-?
 
Ở ẩn cũng khôn thấy bà, trốn trong hang núi ban ngày, ban đêm ra ngoài lấy rượu :3cool_shame:
 
Cũng ko hiểu sao 1 người mạnh vậy lại phải chạy loạn rồi còn ở ẩn :)), 1 phần có lẽ là lệnh của Mel 1 phần chắc cũng hiểu đánh đám hiệp sĩ chỉ càng mang tiếng thêm khó minh oan được :-?

Ngạo sư nhưng vẫn còn nghĩ tới đồng đội khi gần max power => team kêu rút thì ảnh phải rút thui, chưa kể còn có Merlin ở đó Merlin ra lệnh ko lẽ Es ko nghe. :-"
 
Tới 12 h trưa thì chắc ngông ko ai chịu đc nên mới trốn, chứ với anh ấy thì thằng nào cũng thật đáng thương =))
 
thế giớ này có tròn ko, nếu tròn thì anh muốn bá lúc nào chả dc @@
 
Anh còn có vụ Merlin là mặt trời chân lý chói qua tim cơ mà. Thích bá khi nào chả dc, chả qua ko thích thôi.
 
dù có merlin buff anh cũng chỉ bá đươc có vài s rồi tắt lịm thôi, nên chung quy thì anh vẫn phế nửa ngày
 
vụ đám holy knight hồi trước mà mấy ảnh phải chạy đâu phải vi sợ

vì cả đám vốn là người nhà mà, bị 2 thằng đầu xỏ quy cho cái tội phản loạn mấy anh 7 sin vì ko muốn đánh người nhà thì phải chạy thôi
 
Cho mình hỏi thử
Meliodas trong quá khứ có vẻ còn mạnh hơn hiện tại thế tại sao lại bị thằng Est giết chết 1 cách dễ dàng
Chắc còn giữ giới luật và chưa bị dính nguyền rủa , càng ngày càng yếu đi , còn thằng est càng mạnh lên .
 
Back
Top