█ Spring 2018 █ Nanatsu no Taizai ► Ngạo Sư 12h trưa.

  • Thread starter Thread starter kidmax9
  • Ngày gửi Ngày gửi
vì lão đó hút cần vẽ truyện nên chúng ta lúc đọc có thể hửi được chút dư âm mùi cần lão hút
 
Có ai nhớ đến Zeldist không nhỉ, thằng này không biết die chưa. Chưa die thì nhường cho nó lên ma thần vương là xong, hoặc tự tán sức mạnh thành giới luật rồi chia ra cho 7 sin chứ khó gì. Chẳng qua tác giả muốn mấy chap cuối thêm drama =))
 
Đang có tin là khả năng cao truyện sẽ end trong 2 chap nữa tức là chap 310 sẽ là chap cuối.
 
Vậy có khi end sẽ là nữ thần chuẩn bị có 1 kế hoạch nào đó và cả lũ kéo nhau lên thần giới raid nữ thần
 
toriko end còn tốt hơn nhiều cái bộ này =))
nhưng tích cực 1 chút thì đỡ khắm hơn thằng bleach và ít gay lọ hơn thằng narutard
 
truyện này vẫn chưa end à =))
 
Lời nguyền vẫn chưa đc xoá nhé, lại plot twist dm
60073921_1447773452030652_3283972612027318272_o.jpg
 
Suzuki Nakaba's comment in the 24th issue of Weekly Shounen Magazine:
もう少しお付き合いください
By adapting, "the series will continue a little longer".
 
Tính end mà chắc bị fan chửi cho sml, dđành kéo ra tí giải quyết mọi chuyện cho hợp lý hơn
 
vl fan chửi không cho end =))
 
The hype train is back, boys. :(tv)
 
Vậy là ngày xưa MTV và NTV yêu nhau nhưng méo đến được với nhau, có tình curse 2 đứa con để dù tụi nó luân hồi suốt nhưng ít ra vẫn được cùng nhau. 2 đứa con chơi ngu cố giải curse nên giờ chuẩn bị chia xa như cặp trước, bị Thiên Đạo bắt buộc phải chia lìa.
Act tiếp theo, thiên đạo bất công, tân MTV và NTV liên thủ, hồi sinh cựu MTV và NTV, hợp lực thập tộc phát động phạt thiên chi chiến - tất cả chúng ta đều là người tốt

Tiếp theo, phạt thiên chi chiến diễn ra, Thập tộc đánh lên Nơi khởi nguồn, đánh bại tất cả các đời MTV NTV trước đó (đã chết, xác thành con rối của Thiên Đạo), phá đến tận Thiên Võng. Khi xông qua Thiên Võng, đi đến mặt bên kia của Thiên Võng là Thái Hư Hỗn Độn thì 2 anh chị thấy 1 thanh kiếm che trời, chém liên tục về phía Thiên Võng, kiếm khí ngập trời nhưng bị Thiên Võng cản hết. Từ sách vở trong lâu đài Lục baor chính giữa Thiên Võng, 2 người phát hiện ra chân tướng: Thiên Võng vốn là pháp bảo của Thiên La Tiên Đế, còn thanh thần kiếm kia là vũ khí của Liệt Thiên Kiếm Đế. Năm xưa, 2 vị này vì tranh giành thế giới bổn nguyên mà ra tay đánh nhau, kết quả lưỡng bại câu thương mà vẫn lạc chỉ có thần khí của 2 người vẫn tiếp tục đánh nhau đến tận bây giờ.
Xông qua 100 tằng Arcaind, à nhầm lâu đài Lục Bảo, Elizabel thức tỉnh ký ức, nhận ra mình chính là Thiên La Tiên Đế 1 sợi thần hồn chuyển thế còn Melodias là Liệt Thiên Kiếm Đế 1 tia kiếm khí rơi rụng trần gian. 2 người cùng nhau trải qua vạn kiếp luân hồi, oán thù đã mất, chỉ còn tình yêu nên cùng thu hồi pháp bảo, nắm tay nhau laays thân Hợp Đạo, chống lên toàn thế giới pháp tắc
 
truyện còn con cak gì mà kéo nhỉ ?
à còn thằng arthur =))
 
Truyện còn nhiều thứ như con mèo, godness... end cảm giác nó tào lao quá. Thôi ráng lê lết cho hết truyện đi. Dù sao cũng happy end nên không sợ fan nó đốt nhà
 
Back
Top