Với thể lực của Squall cũng thừa sức chịu vết thương này, còn việc cứu chữa thì rõ đấy rồi còn gì, auto heal hay ko tui ko biết, băng bó là hết chứ gì?
Trong nhà ngục ấy, ko có vũ khí thì cả bọn thành người bình thường, yếu đuối hêt. Bắt 1 đống về ko nhốt chung chuồng chả lẽ đi phân loại ra à =.=
Việc ai cứu thì tự ông cũng công nhận là cứu xogn tra tấn hành hạ là vì tư thù của Seifer rồi nhé
Sao cậu lại thần thánh hóa ku Squall lên như thế , thừa sức chịu vết thương mà dính đòn xong ngất lịm đi , lúc tỉnh lại thì lại thì không biết bao ngày sau rồi và tự hỏi "vết thương đâu nhỉ ?" .
Cao thủ ko có vũ khí vẫn là cao thủ chứ

Bọn nó có dùng súng như Irvine đâu mà nói ko có vũ khí / magic thì là người bình thường hết ? Cái nhà lao nó to như vậy mà cho hết một rọ thì quả thật là lạ , nhất là bắt để sau này có thể tra hỏi nữa .
Việc ai cứu thì theo cảm nhận cá nhân thì chỉ có Seifer muốn cứu để hành hạ thôi , nhưng thực tế thì Edea có đồng ý hay ko lại là chuyện khác .
Bạn nghĩ thế nào mà nói lần đầu so tài là hòa ? Ưu thế lúc đó rõ ràng thuộc về Squall, Seifer dùng magic bất ngờ mới hạ dc Squall.
Chính vì cái lần tra khảo mang tính tư thù đó là lý do giải thích tại sao chỉ Squall là người bị tra tấn. Nghĩa là Edea ra lệnh tra khảo, và Seifer chọn Squall để tra khảo. Chứ chả phải Squall nguy hiểm hay gì gì đó như bạn nói.
Vì sao Seifer dc Edea chọn làm Knight, vì ko chọn nó thì chọn ai nữa ? Lúc ở TV Station ở Timber, Seifer bị dồn vào đường cùng, và đó là cơ hội tốt cho Edea. Giờ bà ta chọn Squall hay bất cứ ai mà ko có cái gì đấy uy hiếp họ thì làm gì mà chọn dc ? Bạn nói xem ngoài Seifer ra bà ta có thể chọn ai ? Khi mà người khác ko bị dồn vào đường cùng thì ai đủ khả năng mà tự nguyện làm Knight cho bà ta ?
Công nhận là lần so tài đó ku Seifer chơi bẩn xài magic , nhưng mà khổ quá đó là limit của nó

, với lại cả 2 thằng đều bị sẹo giống nhau thì là hòa chứ sao . Không lẽ bảo Seifer thua do phạm qui
Tại sao Edea chọn Seifer làm knight thì hình như trong game ko hề nhắc tới . Minh muốn nhắc đến điều này chả qua là để nói rằng Seifer là người chỉ đứng sau Edea thôi .
trong game thì chẳng có chuyện không cứu thì chết ngay được! nó sống dai như đĩa đó bạn à!
Như trên đã nói thì với cái kiểu dính đòn xong thì bất tỉnh nhân sự , tỉnh dậy chắc cũng phải sau vài ngày rồi thì chẳng thể có chuyện cứ để vết thương đó mà nó lại sống cả . Và mình cũng ko có nói nó chắc chắn sẽ chết ngay nhé .
câu này rõ rằng bạn trả lời không thỏa đáng! bạn dang dùng cái thiên đường đó để minh chứng cho lập luận của mình! vậy lại phán như thế sao >> hay là bạn đã bị "bí" nếu bí thì cứ nói thẳng >> cần gì quanh co!
vấn đề là rõ ràng cái lập luận bạn đưa ra sai nên bí cũng là bình thường thôi
Mình không phải là người đưa ra cái giả thuyết này nên bạn đừng có hiểu nhầm

Mình chỉ vào đây để chỉ ra những lập luận phản bác không thỏa đáng của các bạn thôi .
vậy xin mời đưa ra cái bằng chứng chứng mình rằng edea never cứu squall tui xem! cái bằng chứng ở trang 1 rõ ràng chả hợp lý chút nào!
theo như mấy bác kia đã nói > squall là đội trưởng >> bắt đội trưởng để tra khảo chả có gì là bất bình thường cả!
Vì không/chưa chứng minh được nó đúng/sai nên nó mới là giả thuyết .
Quest phụ thì không bàn ?! quest phụ cũng là 1 phần của game>> và nó cũng giải thích rất nhiều trong quá trình hiểu câu truyện của game! bạn chơi game mà không quan tâm tất cả quest phụ sao ? Đáng ngạc nhiên đó!
Đừng có chụp mũ vậy chứ , đảm bảo với bạn là mình rành về FF hơn bạn nhiều đó , vì bên trên bạn còn ko nhớ tên một số nv cơ mà

. Lý do ko nên bàn side quest thì chỉ đơn giản là vì nó ko ảnh hưởng đến cốt truyện chính , vậy thôi .
P/S: mình cũng ủng hộ thánh Paul , cho thằng Đức chết
Xin lỗi hỏi thật vì sao lại có cái giả thuyết này trong khi Cloud trong FFVII cũng bị Sephiroth xiên nguyên thanh Masamune qua người mà vẫn sống nhăn răng, trong khi Squall bị khối băng xuyên qua ngực phải mà chết. Bạn trả lời xem, nhớ là có bằng chứng cụ thể và hợp lý nhá.
Những người anh hùng xuất sắc mà chúng ta ngưỡng mộ đều trãi qua biết bao lần thập tử nhất sinh, và đều sống sót và tồn tại để đánh bại cái ác và mang lại công lý cho thế giới mà họ đang tồn tại. Như vậy họ mới xứng đáng là một anh hùng và là main char cho một game nào đó, đặc biệt là Final Fantasy huyền thoại.
Không lẽ FFVIII lại có một thằng lính gà mơ là nhân vật chính, chưa tiêu diệt được cái ác đã chết và tự sướng về những thành quả mình đạt dc trong tương lại như là giết Ultimecia. Trong khi thực sự ko ai giết được mụ ta và cái ác đang thống trị thế giới thực.
Cái cốt truyện đó dù SS có nhân tài nào đó nghĩ ra thì cũng chả dám làm game như vậy đâu nếu ko muốn game của bị tẩy chay trên toàn thế giới.
Vì sao lại có giả thuyết này à ? Bạn có đọc kỹ bài viết ko vậy ? Tác giả nói là đối với cậu ta thì đó là cách giải thích hợp lý nhất đối với những điểm bất bình thường mà cậu ta nhận thấy trong game . Cái đoạn lý do để Squall ko chết sau khi bị đâm chỉ là một trong những điều đó thôi .
Cloud bị Sephiroth đâm mà vẫn sống là do được Hojo cứu và đem về làm thí nghiệm , game có nói rồi .
Còn cái đoạn bạn nói ở dưới hả , thật ra cũng là điều mà mình nghĩ đó , Square lúc làm game chắc chả có ẩn ý gì sâu xa vậy đâu

Tuy nhiên thì không thể lấy nó để phản bác lại cái giả thuyết này được
