Squall's dead - cái chết của squall

cái này mỗi bạn 1 ý đọc cái bài viết thì cũng chỉ cho vui thôi mà .... .
 
Sau khi tiêu diệt được Ultimecia, U đã dùng hết sức lực cuối cùng để tạo ra một luồng sáng lớn bao trùm tất cả làm cho không gian và thời gian bi rối loạn, tất cả như không còn sự sống. Squall bị lạc vào một thế giới ảo chỉ toàn là cát bụi. Và bỗng nhiên ký ức về rinoa trong squall dần bị xóa sạch, squall đã gục ngã và lúc đó squall đã chết trong sự cô độc.

1.bmp

Và có một số điểm đặc biệt như sau: Sau khi không gian và thời gian bị hỗn loạn, rinoa xuất hiện trong 1 cánh đồng hoa và đang chạy đi tìm squall, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ. Nhưng khi vào được sa mạc nơi squall bị lạc, rinoa lại không hốt hoảng chạy tìm squall nữa mà chỉ đi bình thường và khuông mặt chỉ thoáng buồn thôi
runampampwalk.jpg


Vậy tại sao khi thấy được squall nằm dưới mặt đất mà Rinoa không chạy nhanh lại nơi squall? Rinoa chỉ bước đến bên squall và đỡ squall lên. Lúc này rinoa trông rất buồn như phát hiện squall đã không còn sống nữa rồi

3.bmp

Và rinoa chỉ khẽ gọi tên squall trong vô vọng thôi => chứng tỏ rinoa đã biết rằng squall đã thực sự chết rồi. Mình thử hỏi các bạn: nếu các bạn nhìn thấy người mình yêu nằm bất tỉnh ở đâu đó, bạn sẽ chạy thật nhanh đến bên người ấy hay là đi thong thể đến nơi người ấy? bạn sẽ gọi to tên người ấy để đánh thức người ấy hay là chỉ gọi khẽ như rinoa? Đây cũng là 1 điểm cần chú ý.

Lúc rinoa khóc và úp mặt vào lòng squall, 1 ánh sáng rọi thẳng suốt đất đẩy tan bầu trời đen tối đi và 1 cánh đồng hoa xinh đẹp xuất hiện, rinoa nhìn squall mỉm cười như là tình yêu của rinoa dành cho squall (hoặc là do sự hy sinh của squall) đã tạo nên 1 sự sống mới.
4.bmp


Và trong buổi party trong Balamb garden, lúc camera quay được cảnh rinoa chỉ tay lên trời và nhìn sang bên phải thì camera hết pin, vào lúc này ai cũng cứ cho rằng là squall vẫn còn sống. Nhưng mọi người hãy nhìn đây
5.bmp


Và đây:
6.bmp

Hãy nhìn vào khoảng cách lúc squall đứng ỏ ban công và lúc camera quay được. Camera không hề quay thấy squall. Và nếu họ là 1 cặp yêu nhau tại sao họ không đứng sát bên nhau mà lại đứng xa như vậy? Và bức ảnh này
7.bmp

Rinoa đứng ngay giữa ban công về kế bên không có một ai. Và khi quay lại thì squall đã đứng kề bên. Hãy chú ý đến khoảng cách 2 người và khoảng cách cái ban công

8.bmp

Nếu cứ cho là squall vừa bước vào, nhưng camera không hề quay thấy ai bước vào ban công từ lúc rinoa đứng và chỉ tay lên ngôi sao
9.bmp

10.bmp


Chỉ có một lý giải thôi: hình ảnh của squall chỉ là do Rinoa ảo tưởng ra thôi. Và có lẽ đây là ý đồ của Square là muốn cái kết của FF8 gắn liền với cái tên của nó: Final Fantasy => ảo mộng cuối cùng.
Có lẽ nếu bạn là 1 Fan của squall thì sẽ không mong người mình ngưỡng mộ phải hy sinh như vậy. Nhưng biết đâu cái kết là đúng như vậy. Mình chứng minh squall chết là chỉ muốn câu truyện có một cốt truyện hoàn chỉnh thôi chứ mình cũng đâu muốn squall chết ^^! . nhưng đây có thể là sự thật đấy mọi người ạh. còn nếu ai không đồng ý thì cũng bó tay, đi tìm mấy cha Squaresoft mà hỏi =]]
 
hình ảnh của squall chỉ là do Rinoa ảo tưởng ra thôi
Có nghĩa là trong cái ảo tưởng của Squall về cái hero save princess, save the day của Squall lại còn có cả ảo tưởng Squall vẫn sống của Rinoa, trong khi Rinoa này lại chỉ là 1 ảo tưởng của thằng Seed bị thọt ngay từ nhiệm vụ đầu tiên (disk1). Ảo tưởng ở trong ảo tưởng ở trong 1 ảo tưởng khác, 1 phát kiến mang tính đột phá của chủ thớt =))

Mấy cái screen shot chả chứng minh đc gì. Đoạn Rinoa đứng trên ban công ko nhất thiết phải cùng là đoạn trong camera của Selphie, có thể sau vũ hội, Squall phải quét dọn rửa chén nên đến trễ, Rinoa đc miễn nên đến ban công trc =))
 
nói tóm lại là ảo tưởng toán loạn,đi hết từ ảo tưởng này đến ảo tưởng khác làm người chơi mông lung và cuối cùng thì đơ luôn ;))
 
Càng Phân tích vô càng rối rắm cuộc đời:| cứ nói chung là ko còn Nhân vật nào còn sống hết đi cho đỡ mết ,nếu như Squall chết cuối dĩa 1 chắc gì Edea ko kill nốt máy đứa còn lại,và nếu cuối dĩa 4 mới chết thì chắc gì những nhân vật khác thoát được hết:-w,suy ra tất cả đều chết hết;))=))
 
Nếu squall chết ngay disc 1 thì cái đoạn disc 4 có cảnh ăn mừng thì ko đc hợp lí. Vì khi đánh xong Ul cả nhóm mới về lại Balamb mờ. Nếu ttên squall chết ngay từ disc 1 lấy thằng nào giết Ul để ăn mừng đây :|
Chắc là cảnh ăn mừng sau khi squall chết, cả nhóm kill Edea nên mừng =))
 
Nếu squall chết ngay disc 1 thì cái đoạn disc 4 có cảnh ăn mừng thì ko đc hợp lí. Vì khi đánh xong Ul cả nhóm mới về lại Balamb mờ. Nếu ttên squall chết ngay từ disc 1 lấy thằng nào giết Ul để ăn mừng đây :|
Chắc là cảnh ăn mừng sau khi squall chết, cả nhóm kill Edea nên mừng =))

a một giả thuyết tại sao mọi người lại ăn mừng ,vì squall là nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra mà ko ai ưa tên squall nên khi hắn chết rồi mọi bùa phép với các vấn đề được giải tỏa nên ai cũng mừng
 
Nếu squall chết ngay disc 1 thì cái đoạn disc 4 có cảnh ăn mừng thì ko đc hợp lí. Vì khi đánh xong Ul cả nhóm mới về lại Balamb mờ. Nếu ttên squall chết ngay từ disc 1 lấy thằng nào giết Ul để ăn mừng đây
Chắc là cảnh ăn mừng sau khi squall chết, cả nhóm kill Edea nên mừng
ko phải đâu, sau sự kiện disc1........cả nhóm quá vui mừng vì squall đã chết nên đã tổ chức party >:|
 
Hehe, Squall chết rồi hiện hồn về báo cho Edea trong quá khứ biết Ultimecia là gì, SeeD là gì và các Garden là gì để bã thực hiện xây dựng các Garden và đào tạo các SeeD để chống lại Ultimecia.

Nói chung là theo bạn chủ thớt nói thì chúng ta nên đổi cốt truyện của FFVIII lại là : Hồn ma của 1 chàng SeeD gà mờ chết sau nhiệm vụ đầu tiên, sau đó cùng nhóm bạn đi từ lục địa này sang lục địa khác, khởi động hệ thống bay của Balamb, Đánh bài Edea, đánh bại Ultimecia, hạ knock out Seifer 3 lần.
 
mình thấy chủ thớt giải thích cung có lý mà sao mấy bạn cứ làm quá lên ending squall chết hay sống cũng chả ảnh hưởng gì tới game :))
 
mình thấy chủ thớt giải thích cung có lý mà sao mấy bạn cứ làm quá lên ending squall chết hay sống cũng chả ảnh hưởng gì tới game

có làm quá gì đâu,mình chỉ nêu chút ý kiến cho nó thư giãn thôi mà ,...................:|
 
các chú cứ ngụy biện,Squall nó còn sống nhăn răng,còn tham gia Kingdom Heart và Dissidia kìa !

chansungbanana.gif
 
các chú cứ ngụy biện,Squall nó còn sống nhăn răng,còn tham gia Kingdom Heart và Dissidia kìa !

chansungbanana.gif

Ai Da đọc lý lịch của Tên Leon(Squall) bên kingdom hearts chưa thế, đa chars bên final fantasy bên kingdom hearts đều lớn lên ở Randiant Garden ko có liên quan gì đến cốt truyện gốc
Còn Dissidia là câu truyện Khác nữa ko cólien6 quan gì đến game cả ,biết đâu ben Dissdia Squall chỉ còn là linh hồn được triệu hồi đén để giúp đở thì sao
 
thiếu muối thế nhỉ? cái mình vừa phân tích là nói về squall chết vào cuối game thôi mà. Bài đầu mình đã nêu rõ là copy, không phải của mình viết
 
Ai Da đọc lý lịch của Tên Leon(Squall) bên kingdom hearts chưa thế, đa chars bên final fantasy bên kingdom hearts đều lớn lên ở Randiant Garden ko có liên quan gì đến cốt truyện gốc
lớn lên ở đó nhưng nó là Squall,là thằng Squall trong FFVIII chứ ko ai khác ! =)
Còn Dissidia là câu truyện Khác nữa ko cólien6 quan gì đến game cả ,biết đâu ben Dissdia Squall chỉ còn là linh hồn được triệu hồi đén để giúp đở thì sao
chả có ai chết trong FF cả,chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác,vẫn hoạt động như râm !

chansungbanana.gif
 
lớn lên ở đó nhưng nó là Squall,là thằng Squall trong FFVIII chứ ko ai khác ! =)

chả có ai chết trong FF cả,chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác,vẫn hoạt động như râm !

chansungbanana.gif

Lá Thằng Squall nhưn nó có 1 cốt truyện Khác nên đừng đưa nó vào trong này mà so sánh
 
Sau khi tiêu diệt được Ultimecia, U đã dùng hết sức lực cuối cùng để tạo ra một luồng sáng lớn bao trùm tất cả làm cho không gian và thời gian bi rối loạn, tất cả như không còn sự sống. Squall bị lạc vào một thế giới ảo chỉ toàn là cát bụi. Và bỗng nhiên ký ức về rinoa trong squall dần bị xóa sạch, squall đã gục ngã và lúc đó squall đã chết trong sự cô độc
Cái tôi và bạn nhìn thấy là Squall rớt nước mắt khi nhìn thấy ảo giác Rinoa chết ngoài không gian, anh ta ngửa mặt lên trời, sau đó kết thúc, bạn chắc rằng anh ta đã nằm?
Và có một số điểm đặc biệt như sau: Sau khi không gian và thời gian bị hỗn loạn, rinoa xuất hiện trong 1 cánh đồng hoa và đang chạy đi tìm squall, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ. Nhưng khi vào được sa mạc nơi squall bị lạc, rinoa lại không hốt hoảng chạy tìm squall nữa mà chỉ đi bình thường và khuông mặt chỉ thoáng buồn thôi
Việc Rinoa tới được nơi Squall đứng là vì ký ức của cô về anh đưa cô đến, như disk 3 laguna đã nói, muốn quay về, muốn tới với người mình yêu thương thì phải luôn nhớ về họ
Vậy tại sao khi thấy được squall nằm dưới mặt đất mà Rinoa không chạy nhanh lại nơi squall? Rinoa chỉ bước đến bên squall và đỡ squall lên. Lúc này rinoa trông rất buồn như phát hiện squall đã không còn sống nữa rồi
Cái này ko phải là phát hiện ra, mà chỉ là cô nghĩ rằng SQuall đã chết, thật ra thì ko phải vậy.

Và rinoa chỉ khẽ gọi tên squall trong vô vọng thôi => chứng tỏ rinoa đã biết rằng squall đã thực sự chết rồi. Mình thử hỏi các bạn: nếu các bạn nhìn thấy người mình yêu nằm bất tỉnh ở đâu đó, bạn sẽ chạy thật nhanh đến bên người ấy hay là đi thong thể đến nơi người ấy? bạn sẽ gọi to tên người ấy để đánh thức người ấy hay là chỉ gọi khẽ như rinoa? Đây cũng là 1 điểm cần chú ý.
Lúc đó sương mù mịt, cô ấy chỉ thoắt hiện ra bên Squall, thách cậu đứng từ xa trong cái đám khói mờ mịt ấy nhìn ra được cái gì?? Rinoa cứ phải chạy mắt đảo liên hồi mới chắc là Squall còn sống à :|.
Lúc rinoa khóc và úp mặt vào lòng squall, 1 ánh sáng rọi thẳng suốt đất đẩy tan bầu trời đen tối đi và 1 cánh đồng hoa xinh đẹp xuất hiện, rinoa nhìn squall mỉm cười như là tình yêu của rinoa dành cho squall (hoặc là do sự hy sinh của squall) đã tạo nên 1 sự sống mới.
=)) nét mặt đó thể hiện sự bất ngờ, ngạc nhiên vui mừng hay là sự nuối tiếc vậy =))

Và trong buổi party trong Balamb garden, lúc camera quay được cảnh rinoa chỉ tay lên trời và nhìn sang bên phải thì camera hết pin, vào lúc này ai cũng cứ cho rằng là squall vẫn còn sống. Nhưng mọi người hãy nhìn đây


Và đây:

Hãy nhìn vào khoảng cách lúc squall đứng ỏ ban công và lúc camera quay được. Camera không hề quay thấy squall. Và nếu họ là 1 cặp yêu nhau tại sao họ không đứng sát bên nhau mà lại đứng xa như vậy? Và bức ảnh này

Rinoa đứng ngay giữa ban công về kế bên không có một ai. Và khi quay lại thì squall đã đứng kề bên. Hãy chú ý đến khoảng cách 2 người và khoảng cách cái ban công


Nếu cứ cho là squall vừa bước vào, nhưng camera không hề quay thấy ai bước vào ban công từ lúc rinoa đứng và chỉ tay lên ngôi sao
Camera nhỏ, đoạn quay được Irvine hướng về góc cửa, và khuất tầm nhìn. Việc quay cảnh đó là để đưa Rinoa vào trung tâm camera, cậu lại nghĩ là Squall ko có trong đoạn băng đó là do đã chết, thật quá vô lý :|
Chỉ có một lý giải thôi: hình ảnh của squall chỉ là do Rinoa ảo tưởng ra thôi. Và có lẽ đây là ý đồ của Square là muốn cái kết của FF8 gắn liền với cái tên của nó: Final Fantasy => ảo mộng cuối cùng.
Có lẽ nếu bạn là 1 Fan của squall thì sẽ không mong người mình ngưỡng mộ phải hy sinh như vậy. Nhưng biết đâu cái kết là đúng như vậy. Mình chứng minh squall chết là chỉ muốn câu truyện có một cốt truyện hoàn chỉnh thôi chứ mình cũng đâu muốn squall chết ^^! . nhưng đây có thể là sự thật đấy mọi người ạh. còn nếu ai không đồng ý thì cũng bó tay, đi tìm mấy cha Squaresoft mà hỏi =]]
Có vẻ cậu tin cái hình ảnh chỉ tay ở đoạn credit 1 và credit 2 là 1 thì phải, tôi ko cho rằng như vậy. Ở đoạn chỉ tay thứ nhất thì rinoa khẽ hé miệng cười, còn đoạn 2 là ko.

Đoạn tiếp theo, Rinoa đứng 1 mình ngoài bàn công, ngắm sao trời, cô ấy đứng ở giữa ban công ( chính giữa)>> Squall đang ở phía trong, anh chưa bước ra ngoài, có vậy thôi? Về sau khi 2 người nắm tay, Rinoa đã đứng lệch sang bên phải, cậu chưa vừa ý??

Và hình như cậu tin rằng, việc Squall xuất hiện sau đoạn ngôi sao băng vút qua là ngay lập tức nhỉ, lúc đó đoạn phim đã bỏ qua đoạn Squall bước ra, đoạn đó
Rinoa chỉ tay lên bầu trời về những ngôi sao,( chứ ko phải chỉ ngôi sao băng ấy đâu) và cười, cậu tin vào điều gì nữa?
Nói thật cái việc giải thích đó là do ảo tưởng nó rất là buồn cười =)). Kể cả trong những điều kỳ diệu thì nó vẫn có sự logic trong đó.


Câu hỏi cuối
Thế cậu tin Squall chết disk 1 hay disk 4 nào, del bớt 1 trong 2 cái đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
thôi tui thấy close topic là vừa vấn đề này tranh luận 1000 năm nữa vẫn chưa hết chuyện để mà nói mà thấy tranh luận 1 hồi thành war :))
 
nói tóm lại chúng ta đang chơi 1 cái game ảo tưởng :))
 
Back
Top