tôi có suy nghĩ giống bác đấy :). Có lẽ phần game FF8 này có hồi kết gắn liền với tên của game là Final Fantasy=> Ảo mộng cuối cùng. Và hình ảnh cuối cùng squall hôn rinoa chỉ là do rinoa ảo tưởng ra thôiLâu lâu mới đọc được một bài thú vị như vậy.
Tôi chơi FF8 từ khi nó mới ra đĩa tiếng Nhật, đọc miệt mài lời thoại ở bản tiếng Nhật và chép hết mọi lời thoại vào trong vở.
FF8 là FF mà tôi thích nhất, ở cái chất lãng mạn của nó. Về cái kết của game thì thấy có nhiều tranh cãi, người bảo chết kẻ bảo chưa. Riêng tôi, tôi thấy suy nghĩ của mình giống như của bạn chủ topic này từ khi mới chơi xong.
Nếu ai từng xem qua bộ phim "giác quan thứ sáu" (the sixth sense) thì chắc sẽ hiểu hơn những gì bạn chủ topic viết. Trong Phật giáo cũng có lý giải tương tự về cái chết. Đôi khi người chết không thừa nhận rằng mình đã chết, không tin mình đã chết hay nói cách khác là "tâm" của cá thể đó vẫn còn cố chấp nặng nề vào sự sống thì nó vẫn thấy mình đang sống.
Một bộ phim khác tương tự là "Hồn ma" (The Ghost) của Hollywood và "Yomigaeri" (Hồi sinh) của Nhật Bản cũng có cùng nội dung, trong đó nhân vật chính bị tai nạn mà chết song tinh thần của họ không chấp nhận điều đó, cho rằng mình vẫn còn sống và đó chính là nơi phát sinh ra những tình huống xảy ra trong gần hết bộ phim.
Final Fantasy nghĩa là ảo tưởng cuối cùng...
Nếu mọi thứ đều rõ ràng rành mạch thì đâu còn gì gọi là Fantasy nữa...
Nhớ ngày xưa tôi vẫn hay nói câu "Dream in dream".
ảo tưởng mà kéo dài từ disk 1 đến disk 4 thì hơi bị vê l đấy =\ plot nhảm shit như thế cũng tin đc à =\
Đơn giản nghĩ sao nói thế thôiGVN Warrior mà nói bậy trong box à mấy cái chữ kia ai cũng biết đó ,hồi lại có war bây giờ
Vốn tiếng Anh tôi ko khá lắm, nhưng theo tui biết là Final Fantasy là điều kỳ diệu cuối cùng.sr mấy bác, mấy ngày nay bận wa' nên ko vào thăm topic được. Mấy bác đợi vài hôm nữa để em viết xong bài phân tích về squall's dead nhé ^^!
tôi có suy nghĩ giống bác đấy :). Có lẽ phần game FF8 này có hồi kết gắn liền với tên của game là Final Fantasy=> Ảo mộng cuối cùng. Và hình ảnh cuối cùng squall hôn rinoa chỉ là do rinoa ảo tưởng ra thôi
Frishty pha Zinzin, đỡ điĐơn giản nghĩ sao nói thế thôi
Nói như chủ thớt thì toàn bộ sự kiện từ nửa sau disk 1 cho đến tận disk 4 đều là do Squall tưởng tượng thì thằng này chắc uống Fristy nhiều quá nên ngộ độc trí tưởng tượng, đã thọt từ đời nào còn tưởng mình là superhero, rescue princess, save the day![]()
Lâu lâu mới đọc được một bài thú vị như vậy.
Tôi chơi FF8 từ khi nó mới ra đĩa tiếng Nhật, đọc miệt mài lời thoại ở bản tiếng Nhật và chép hết mọi lời thoại vào trong vở.
FF8 là FF mà tôi thích nhất, ở cái chất lãng mạn của nó. Về cái kết của game thì thấy có nhiều tranh cãi, người bảo chết kẻ bảo chưa. Riêng tôi, tôi thấy suy nghĩ của mình giống như của bạn chủ topic này từ khi mới chơi xong.
Nếu ai từng xem qua bộ phim "giác quan thứ sáu" (the sixth sense) thì chắc sẽ hiểu hơn những gì bạn chủ topic viết. Trong Phật giáo cũng có lý giải tương tự về cái chết. Đôi khi người chết không thừa nhận rằng mình đã chết, không tin mình đã chết hay nói cách khác là "tâm" của cá thể đó vẫn còn cố chấp nặng nề vào sự sống thì nó vẫn thấy mình đang sống.
Một bộ phim khác tương tự là "Hồn ma" (The Ghost) của Hollywood và "Yomigaeri" (Hồi sinh) của Nhật Bản cũng có cùng nội dung, trong đó nhân vật chính bị tai nạn mà chết song tinh thần của họ không chấp nhận điều đó, cho rằng mình vẫn còn sống và đó chính là nơi phát sinh ra những tình huống xảy ra trong gần hết bộ phim.
Final Fantasy nghĩa là ảo tưởng cuối cùng...
Nếu mọi thứ đều rõ ràng rành mạch thì đâu còn gì gọi là Fantasy nữa...
Nhớ ngày xưa tôi vẫn hay nói câu "Dream in dream".
Nói chung bạn chủ thớt nói dài dòng văn vẽ, mình chỉ hỏi lại 1 câu thôi nhờ bạn chuyển câu hỏi này đến cho người đã tưởng tượng ra những điều trên.
Nếu Squall bị Edea (do U nhập vào) giết chết thì thằng nào là người đã tống khứ U ra khỏi Edea vào cuối disk 2 ở Galbadia Garden để U phải kiếm người khác mà cụ thể là Rinoa để nhập vào, không lẽ Squall hiện hồn về để đánh và thằng nào là lãnh đạo Balamb Garden khi mà Cid nhường lại chức lãnh đạo Balamb Garden, khi mà thời điểm Squall chết như chủ topic nói là thời điểm Squall vừa tốt nghiệp để gia nhập SeeD ?
Trả lời được và chính đáng, nghe có lý thì ta rút khỏi cái topic này. Đừng có nói là Square Soft đã cho một nhận vật nào đó y chang như Squall vào để nối tiếp sự nghiệp của Squall đã chết nha.
ong NC clone ăn nói lì không đỡ được. Theo tôi cái giả thiết này khá hợp lí đấy chứ , mà không phải thì cũng chẳng sao. Trò chơi single player này làm ra là để riêng mỗi người cảm nhận. Ông A co cảm nhận của mình , ông ý tin la SQ chểt , thằng B nói thằng ái này no không chết. Nó co chết ko chẳng sao, vì sự kiện đấy chẳng làm cho FF8 hay hơn hay chán đi . Không thể áp đặt suy nghĩ của minh vao người khác được , ông không tin thì thôi chứ ăn nói kiểu childish đấy cùi quá. Cảm nhận cũng giống như món ăn ý, chỉ có thể chia sẻ chứ không thể tranh luận được :)