Square Enix announces Grimm's Notes (iOS/Android) [グリムノーツ]

  • Thread starter Thread starter mrga9
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mort damg không to nhưng được cái passive paralyze được cả boss, team mình đi 300 gánh theo 2 cục tạ, 1 thằng 2x cầm alice 4x và một thằng xài con mage 2*
HBj4caG.jpg

BLRg2yB.jpg
ok, confirm lão này hàng original nhé, hiện tại gọi là sir mort hoặc sir morte đều được (đều có nghĩa là cái chết), riêng tiếng pháp morte là từ giống cái nên gọi sir mort có lẽ thuận hơn nhưng morte cũng ko sai.
 
đi oánh boss lv cuối, tưởng phải chết mấy lần mới qua ai dè gặp team 3 con Erunoa nó bắn beam nát map, boss chết trong chưa đầy 30 giây ^:)^
 
Rảnh rỗi ngồi vài phút dịch:6cool_boss:

Tên: Sir Mort
Truyện: Grimm's Notes (original)
Skill: Kẻ mang đến tai họa và cứu rỗi

Lore: Ở một vài ngôi làng, có chuyện một người đàn ông mặc áo choàng đen lạ mặt bất thình lình xuất hiện và bắt đi những đứa trẻ. Ngôi làng nào có trẻ bị bắt đi thì sau vài ngày sẽ bị tàn phá bởi những thảm họa, như 1 trận đại hỏa hoạn hoặc một đợt dịch bệnh hoành hành. Về nhân dạng dưới lớp măt nạ đó, có chuyện cho rằng đó là một tử thần mang đến tai họa, cũng có chuyện cho rằng đó là một ma đạo sỹ đã cứu những đứa trẻ thoát khỏi những ngôi làng sắp bị hủy diệt.
 
MỞ ra con kiếm to 5 sao, ai cho mình cái lí do để mừng được ko vì nó đánh ncc ấy
 
đại kiếm đánh stun được
 
đừng lo, bạn có thể ko cần mừng vì mình đã mừng luôn phần của bạn hộ bạn8->

1 thanh niên đang chơi kiếm to 5 sao cho biết, à quên giờ là 6 sao rồi.
 
đại kiếm cầm còn chê thì cầm đám defender chắc chửi thề luôn quá =))
 
bọn trâu đó đánh ko bị ngã, def to, máu dài.
Kém bọn kiếm to 1 chút dam+ range thấp thôi.
dam tay to ko bằng 2 thằng kiêm đơn mà speed éo bằng 1 nửa bon kiếm đơn T_T
mỗi cái trâu máu hơn...
 
bọn trâu đó đánh ko bị ngã, def to, máu dài.
Kém bọn kiếm to 1 chút dam+ range thấp thôi.
dam tay to ko bằng 2 thằng kiêm đơn mà speed éo bằng 1 nửa bon kiếm đơn T_T
mỗi cái trâu máu hơn...
Xách weapon hịn vào sẽ thấy cách biết ấy mà :2onion18:
 
đại kiếm cái hay ho nhất của nó là đây là 1 class duy nhất mang cả hai hệ là trảm và đả, mix giữa búa và kiếm thường, đánh dam khắc được cả hai hệ này. còn lối đánh thì gần như trung bình giữa 2 class.

nhân thể là momotaro cầm katana 2 sao trông chất lòi.
 
trông game này mình thấy dễ chơi nhất chắc là bọn xài phép, đánh chay hơi phê xíu nhưng active skill burst damage cao khiếp
 
trông game này mình thấy dễ chơi nhất chắc là bọn xài phép, đánh chay hơi phê xíu nhưng active skill burst damage cao khiếp
Chỉ cái AoE là ngon thôi chứ active skill burst damage thì phải nói đến đám archer ....
 
xài phép thì mấy con quỷ pháp sư bay bay là yếu bọn này nhất (yếu hệ ma), nhưng phải cái thủ yếu nhất (bọn healer đánh cận chiến thấy còn cao hơn), để bị boss hay mấy con mặc giáp khắc hệ áp sát lại gần là chết.

ở co-op thì phép mạnh nguyên nhân chính là mỗi đứa có 1 thanh mana riêng để đánh AoE, còn solo cả 4 dùng 1 thanh thì lại khác.
 
archer mỉnh có mỗi em Erunoa nên cũng chưa biết mấy thằng khác ra sao, nhưng đánh skill thấy được cái multi hit chứ damage cũng ko to, được cái dễ chơi, chạy xa xa bắn tới chết hay chạy vòng ra sau lưng đều được
 
archer mỉnh có mỗi em Erunoa nên cũng chưa biết mấy thằng khác ra sao, nhưng đánh skill thấy được cái multi hit chứ damage cũng ko to, được cái dễ chơi, chạy xa xa bắn tới chết hay chạy vòng ra sau lưng đều được
Mình đi co-op với 1 con Erunoa cùng đồ 4*, và cùng 6* max lv ... trong khi skill mình deal 1k damg/ hit thì nó deal 1k5 damg/hit đó :2onion16:
 
con tiên đi bắn bọn thú bay (con ong, harpy...) thì 1 lúc là địch chết ráo.

à mà có profile ko vì hình như là original char, chả hiểu từ truyện gì ra.
 
vl, thôi để ráng tậu cho nguyên dàn 5* đồ xịn xịn tí rồi oánh boss thử coi
Erunoa là hàng original
6z2Q8qZ.jpg
 
tính crit khắc hệ tính làm gì, so dam trắng thôi.
đi coop bọn cung với phép sáng vì mỗi người co thanh ngọc riêng, đặc biệt là bonj skill 3 cục....
 
vl, thôi để ráng tậu cho nguyên dàn 5* đồ xịn xịn tí rồi oánh boss thử coi
Erunoa là hàng original
6z2Q8qZ.jpg

à, ok, mà tên vậy full đọc là Eleanor Reanlace

(katakana là erunoa)
 
Back
Top