Kết mở chừa cho phần sau thì lại chả cụt. Coi cũng tạm cho tới khi coi ep 7, main từ thằng ko muốn ai chết, ko muốn giết chóc hi sinh ai, nhưng vì cái kế hoạch cướp súng chống lại tổ chức của a, mà a hi sinh 1 đống người vote rời trò chơi bên phe mình để đạt đc mục đích, xong tưởng thế nào kế hoạch cũng tạch. Méo hiểu nổi nghĩ gì đòi chống lại 1 tổ chức chỉ với vài cây súng cướp, chưa kể p1 a tham gia trò chơi cũng đã có người trong tổ chức là ông già trà trộn tham gia rồi, nhưng lần này a vẫn méo rút đc kn nghĩ tới trường hợp có người trong tổ chức trà trộn vào. Nói chung phim chán vl.