- 15/10/05
- 19,894
- 32,277
Nhìn chung là main vẫn y như phần 1, bắt đầu từ trò thứ 2 trở đi là trở lại thành anh đụt ngáo ngơ như trước luôn vì toàn trò mới. Có vẻ là chỉ biết bắn súng thôi chứ đầu óc cũng không nhanh nhạy thêm tí nào cả, trong các trò chơi thì đồng đội gánh một nửa.
Ví dụ trò 1 thì có chị chuyển giới đỡ cho đoạn cuối, trò 2 thì cũng nhờ đồng đội duỗi chân nên mới tâng cầu được phát thứ 5, trò 3 cũng nhờ đồng đội mách nước cho vụ ghép cặp 2 người đoạn cuối cùng... Kế hoạch cướp súng để tấn công phòng chỉ huy cũng rất sơ sài và ngẫu hứng, rất là gây mâu thuẫn tâm lý nhân vật . Có con bé đeo khuyên mũi thời lượng lên sóng cũng nhiều, cũng có vẻ là người thông minh hoạt bát mà chết nhảm không tả nổi.
Ví dụ trò 1 thì có chị chuyển giới đỡ cho đoạn cuối, trò 2 thì cũng nhờ đồng đội duỗi chân nên mới tâng cầu được phát thứ 5, trò 3 cũng nhờ đồng đội mách nước cho vụ ghép cặp 2 người đoạn cuối cùng... Kế hoạch cướp súng để tấn công phòng chỉ huy cũng rất sơ sài và ngẫu hứng, rất là gây mâu thuẫn tâm lý nhân vật . Có con bé đeo khuyên mũi thời lượng lên sóng cũng nhiều, cũng có vẻ là người thông minh hoạt bát mà chết nhảm không tả nổi.
Hóng p3 a 001 bắt main vào chơi game tiếp cho hay



, cái vụ không có người nào nghĩ tới chuyện lục người bọn lính trước lấy đạn nó chán thật sự...
. Cái ngu nhất là để bọn phe O tràn qua giết người phe X mà chỉ thông báo cho 1 số người, miễn sao không phải do mình giết là được, mẹ nó ngu, làm em gái đeo khuyên chết thảm, tưởng em này sẽ có vai trò gì lớn hơn ai dè chết nhảm quá. Cảm giác main mới chính là thằng độc tài muốn hướng mọi người theo hướng suy nghĩ riêng mình, tay trùm chắc cũng chả muốn giết, vì thấy cứ để nó tự tung tự tác còn phá game hơn.
