[SRO] Một thời để nhớ. Vườn hoang nhà trống

  • Thread starter Thread starter heraliot
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chả có gì là mãi mãi, khi họ có lợi nhuận kỳ vọng rồi thì gamer chán và game tự chết là họ mừng. Họ chuyển sang đầu tư game khác. Họ cứ bám cái game cũ lay lắt làm gì?. Chỉ bởi vì còn một số gamer có tài khoản lớn và vẫn chơi nên họ chưa dừng được thôi. Sau thời gian nữa họ sẽ gom hết các gamer như thế vào 1 server để cho tiết kiệm chi phí.
 
CƠ bản là hút máu no rồi, giờ thêm ý tưởng thì lâu quá, thôi đổi sang game mới mà toàn bộ các ý tưởng cũ, chỉ xào lại đủ ăn là ngon rồi, lũ ăn bám
 
Thôi chắc cũng lay lắt được năm nữa rồi đóng cửa thôi, giờ toàn mấy thằng lắm tiền vẫn theo game thôi.
 
Mình nhớ hồi 2010 chơi CDTL quá đã luôn cơ mà giờ thì chả còn gì để nuối tiếc 1 độ nữa chắc chả khác nào MU 1 thời để nhớ ! :6cool_boss:
 
Mình nhớ hồi 2010 chơi CDTL quá đã luôn cơ mà giờ thì chả còn gì để nuối tiếc 1 độ nữa chắc chả khác nào MU 1 thời để nhớ ! :6cool_boss:
Hic, 2007-2008 còn tạm, càng về sau càng chán, không còn đi job. Không còn những buổi đứng đợi ở các bến đò, cửa hang. Game hết cả hay.
 
Giờ vào còn lay lắt vài người, vắng hoe luôn
 
chơi Silkroad từ 2006, lúc nó mới mở thêm cai sv bạch dương close bate rồi open beta chơi đến chính thức map 70 thì bị hack, đầu tư làm quả chơi lại lết được đến 54 thì chán vì hết farm. Gần đây có chơi lại đến 70 thì cũng bỏ. Chả có cái gì, kết hôn cũng chả có. SV thì vắng hoe. Đã vậy lại còn mở lại cái 3job nữa
 
chơi Silkroad từ 2006, lúc nó mới mở thêm cai sv bạch dương close bate rồi open beta chơi đến chính thức map 70 thì bị hack, đầu tư làm quả chơi lại lết được đến 54 thì chán vì hết farm. Gần đây có chơi lại đến 70 thì cũng bỏ. Chả có cái gì, kết hôn cũng chả có. SV thì vắng hoe. Đã vậy lại còn mở lại cái 3job nữa

Cũng chơi Bạch Dương hồi thời close Beta
Ngày xưa 3 người 1 acc thay phiên nhau cày, bây giờ thì auto 1 người cầm chục acc
 
ngày xưa chơi hồi 2006 2007 bên NTT, mà sao game này vẫn sống lay lắt đc đến bi h nhỉ,
 
vẫn lang thang bên đại hùng, tuần log vào 1 tới 3 lần :D
 
:(
ba mươi kí tự ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
lên nào, để nhớ một thời ta đã yêu.
 
Sang năm thứ 9 rồi, từ hồi có server Bạch Dương. Có 1 năm nào đấy mình ngồi đón giao thừa trong game, vẫn nhớ cảm giác đấy. Chắc ngoài SRO ra, chẳng có game nào để mình làm lại như vậy cả :)
 
mấy bác ơi, cho em hỏi. Hiện SR còn có server tiếng Anh nào trên quốc tế còn hoạt động không?

Server VN thấy nó vắng như đồng hoang, em định kiếm server nước ngoài coi sao mà google mãi chẳng thấy.

Thank mấy bác
 
Giờ private thì nhiều . Nếu muốn lâu dài có SroR bên dưới kìa :2cool_sad:
 
Nhớ Giáng sinh 2006 người ta đi với gấu, mình với mấy thằng bạn rủ nhau vào SR xem pháo hoa, nhắc đến lại có chút gì đó hụt hẫng :(
 
Từ khi nghĩ chơi Sro cũng wa nhiều game vẫn thấy sro là game hay nhất nhưng hay nhất chỉ khi thời map 60~70
 
Từ khi nghĩ chơi Sro cũng wa nhiều game vẫn thấy sro là game hay nhất nhưng hay nhất chỉ khi thời map 60~70
Đúng rồi, thời cầm cung 16 đứng giứa STT, 4 tháng liền mài mông ở đó, bị lure ĐT chạy toé khói, y như bị dân phòng đuổi :D
 
:((:((:(( Sao lại sinh ra silkroad để giờ ta phải nuối tiếc thế này :((:((:((, à quên, cả bot silkroad nữa, cả clientless luôn :((:((:((
 
Back
Top