Ý em cũng chỉ muốn nói rằng nó ít đi ra ngoài hơn nên ít điều kiện gái gú chứ còn việc ai rủ đc ai ko rủ đc em cũng ko quan tâm.
Anh cũng nên hạn chế đem anh em ra so sách kiểu mấy chuyện kia thì em thấy tốt hơn. Nếu bảo *** gái em có thể thua anh, nhưng anh đem Hacker ra so với em thì ông anh chắc chưa biết em rồi. Anh nên nhớ người khôn ko bao h phun hết những gì trong đầu mình nghĩ ra, nên anh đừng cho rằng đã từng chơi với thằng em mà biết hết. Anh có cái tật suy đoán mà ko nắm chắc thông số, đúng là dại quá hyhyhy
Trên FB là 1 phương tiện khác, mấy chuyện vớ vẩn mệt đầu đưa lên đấy khoe với bạn bè thì đùng là thằng dại à anh, Với cả em cũng chẳng có thói quen post bài trên FB mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn. Nếu nói chuyện ở đây thì anh em rảnh rỗi vào đọc còn hiểu chứ đem nhau lên đấy đ' đứa nào hiểu gì, lại càng thấy nó buồn cười.
Lại 1 thằng rảnh rỗi nữa hyhy.