Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chơi cái KOTOR 1 thấy phê luôn \:d/ Hy vọng là k thu phí!
KOTOR là game gì vậy bạn ?
mà game SW mình chơi thấy hơi chán

KOTOR là game gì vậy bạn ?
mà game SW mình chơi thấy hơi chán
vớ vẩn. Exile chỉ có 1 người duy nhất, là nhân vật chính của KOTOR 2 đó. người này bị trục xuất từ trước khi diễn ra KOTOR 1, ko phải vì đi theo Revan mà là vì đã đưa ra quyết định hy sinh toàn bộ quân lính để cùng chết với quân Mandalore trong trận chiến tại Malachor V
và theo canon thì sau khi đánh bại Malak, Revan lập tức bỏ đi để tìm kiếm loài Sith thật sự, chứ ko rảnh rang ở lại giúp Republic gì hết![]()
Vậy thì xuất hiện của NVC phần 2 trên con tàu của revan chẳng hiểu là vì sao nữa !
chỗ này cậu hỏi rõ hơn được ko? lủng củng quá tớ chẳng hiểuVậy thì xuất hiện của NVC phần 2 trên con tàu của revan chẳng hiểu là vì sao nữa !
Cậu có nhớ lúc vào hang mà chỉ Max Dark side hoặc Light side ko, có đoạn đầu tiên thằng này biết con balista trong trí nhớ của nó, mà rõ ràng balista lúc revan bị bắt vẵn là padawan
Vậy cậu kể lại cốt truyện cho tớ, có nhiều điều thực sự tớ ko thể hiểu được !
. mà tên con đó là Bastila 
The Exile's return to Republic space occurred in 3,951 BBY, in a time where Revan had vanquished Malak and the last of the Jedi were hunted and killed. The Harbinger, a Republic cruiser bound to Onderon, had been ordered to abort the planned trip and head to the Outer Rim instead, in order to pick up the Jedi Exile. She was requested to be given status as a diplomatic passenger and escorted to Telos IV, though it was made clear that she was to be given no special treatment nor to make any indications of her identity.[5]
During the trip to Telos, the ship received a distress call from a low-stock freighter, claiming to be engaged in a firefight with a Sith warship. When the Harbinger arrived, they found the ship derelict; when the crew boarded the vessel they found it to be empty save for the battered body of Darth Sion. The Ebon Hawk, a small freighter that once had played a major role in the Jedi Civil War, also seemingly deserted, was picked up as well. In the next few days, crew aboard the ship began to disappear; when Darth Sion finally awoke, saying that he had come for the Jedi, the stealthed Sith Assassins revealed themselves and slaughtered the ship's crew en masse. In the ensuing chaos, it went unnoticed that an HK-50 unit had drugged the Exile and sealed her away; as the ship died around them, Kreia found her and brought her back to the Ebon Hawk and attempted to flee. Unfortunately they attracted the attention of the now fully-operational warship, which fired on the freighter, damaging it severely and nearly killing both the Exile and Kreia. With the help of the utility droid T3-M4, the Exile was taken care of and the Ebon Hawk was guided to the nearby Peragus Mining Facility.[5]

tớ còn nhiều khúc mắc lắmSau khi tự lưu đày mình, Exile đã trở về không phận của Republic vào năm 3951 BBY (Before Battle of Yavin), vào thời điểm mà Revan đã đánh bại Malak và các Jedi cuối cùng đã bị truy sát dẫn đến "tuyệt chủng". Chiến hạm Harbinger của phe Republic đang trên đường tới Onderon thì nhận được lệnh thay đổi hành trình và đi về hướng Outer Rim (rìa ngoài của thiên hà trong vũ trụ của SW) để đón Exile. Theo lệnh từ cấp trên thì Exile sẽ được đưa tới Telos IV dưới danh nghĩa 1 nhà ngoại giao, cô ta cũng sẽ ko được hưởng bất cứ 1 chế độ đối xử đặc biệt nào trên tàu nhằm tránh lộ tung tích.
Trên đường tới Telos, tàu Harbinger nhận được 1 tín hiệu cấp cứu từ 1 con tàu chuyên chở hạng nhẹ (chính là Ebon Hawk) đang vướng vào trận đánh với 1 chiến hạm Sith. Khi Harbinger đến nơi thì cả 2 con tàu đều có vẻ như đã bị bỏ hoang. Trên chiếc chiến hạm Sith chỉ có 1 cái xác đầy sẹo (Darth Sion đang giả vờ chết) và các thành viên của Harbinger đã mang cái xác về tàu của họ, trước đó tàu Ebon Hawk cũng được Harbinger hút về và mang theo để tiếp tục hành trình tới Telos (Kreia, vốn ở trên Ebon Hawk từ trước, cũng lọt vào Harbinger qua đường này). Chỉ trong vòng vài ngày sau, các thành viên trên Harbinger lần lượt mất tích ko rõ dấu vết. Đó là do các sát thủ Sith đã tàng hình và lọt vào Harbinger từ chiếc chiến hạm Sith kia để thực hiện quá trình chiếm đóng con tàu. Khi Darth Sion thức tỉnh, chúng liền hiện nguyên hình và cùng Sion tàn sát toàn bộ thành viên trên Harbinger. Trên Harbinger lúc đó có 1 con robot HK-50 ngụy trang là robot giúp việc, mục đích của nó là đưa Exile tới cho tên trùm xã hội đen Goto. Trong 1 đợt kiểm tra sức khỏe, Exile đã bị nó tiêm 1 lượng lớn thuốc an thần, dẫn tới sốc thuốc và bất tỉnh. Kreia đã tìm ra được Exile và đưa cô về Ebon Hawk chuẩn bị tẩu thóat. Tất nhiên con HK-50 cũng đi theo. Thật ko may là khi gần vào được hyperspace thì đám Sith trên Harbinger nhận ra và bắn về phía Ebon Hawk, gây tổn hại nghiêm trọng cho con tàu và suýt nữa đã giết chết cả Exile lẫn Kreia. Ebon Hawk trôi dạt qua vũ trụ, cho đến khi con robot T3-M4 (vốn luôn luôn ở trên tàu từ khi Revan ra đi) tái hoạt động trở lại, cứu chữa cho Exile và định hướng con tàu tới khu mỏ Peragus.

vẫn còn khối người chưa chơi trò này đấy, ngay ở phía trên kia còn có người bảo ko biết KOTOR là gì cơ mà![]()
game đúng hay 