Hơi lẫn lộn.
Ep 1 ngon, dark, action, fast pace, khá ổn.
Ep 2 thì chậm hơn tí, thoại hơi nhiều, nên tụt mood hẳn, nên thôi để Filoni cook xem sao, vì còn 8 ep nữa lận.
Về đồ hoạ thì khỏi phải bàn. Map trên suit nó siêu chi tiết, trong văn phòng tụi cảnh an còn thấy cả ngàn giọt mưa li ti chảy ngoài mặt kính, ấn tượng nhất là bối cảnh Janix được vẽ tay hoàn toàn trên kính và canvas (nhiều đứa cứ chửi là AI nhưng ko phải đâu), nó rất Arcane mà cũng rất Spider-Verse. Nói chung là ngon.
Ý kiến cá nhân, mặc dù là fanboy của Maul từ thuở Ep. 1 ra lò, nhưng thật tình thấy show này… hơi không cần thiết.
Hồi ep 1, thời mà rule of cool còn thịnh, bố Lucas cứ im im quăng ra 1 thằng siêu ngầu xuất hiện có tí đâm phát nghẹo ông master, giây sau bị chém đứt cmn đôi rồi mất tiêu luôn, đù má nó đỉnh cao giật gân. Ăn tiền là ở chỗ đó.
Tới khi qua tay thằng Chuột thì thôi, đm nó vắt tên này cho ra bả. Hồi sinh thì trớt quớt, xong bất cứ cái show nào cũng phải đá qua 1 tí, chấm mút mãi cho tới khi bị Obi-Wan giết là tưởng xong rồi, ai ngờ giờ lại thòi ra tiếp cái show riêng.
Thiệt tình mê thì mê chứ thấy vắt kiểu này nó ngán quá.
Thôi chờ xem có lore gì mới ko, chứ ăn rồi cứ Maul, cứ underworld, lâu lâu lại lòi ra vài ông jedi 66 còn sót lại hoài, đm gì nghèo nàn ý tưởng dữ.