Viết thật xây dựng nhé bạn làm ơn.
Điều tôi nói ko đúng sao ?
Thế chẳng lẽ cứ phải phủ nhận nó à ?
Hồi xưa còn học cấp 1 lớp 4 , lớp 5 , tôi học trong khu "trung tâm" của Bách Khoa - cái nôi của SC Hà Nội lúc bấy giờ .
Hồi đó tôi học bán trú , sáng học xong thì đến trưa sinh hoạt tại trường và chiều học tiếp .
Mỗi lần trước khi đến giờ cơm trưa của trường , tôi với vài thằng bạn (trong đấy có thằng Dương , bh ai cũng biết tới aka Dream.SCVN của nó , hồi đó nó học cùng lớp với tôi , bh nói ra chắc nó cũng ko nhớ tôi là ai vì cũng đã 10 năm rồi ) chạy ra các quán game gần bể bơi Bách Khoa để xem mấy ông sinh viên đánh SC với nhau .
Rồi cả việc nhà tôi ở lúc đó cũng chỉ cách Bách Khoa có vài trăm mét đi bộ , việc tối tối ra các quán game gần nhà ngồi xem mấy ông lớn tuổi chơi SC cũng chẳng có gì là lạ .
Phải công nhận rằng hồi đó cửa hàng game nào ở Bách Khoa cũng full người chơi SC , lác đác mới thấy vài máy chơi AoE hoặc Quake .
Nhưng đấy là cách đây 10 năm , bh thì thế nào ?
Các Game Online ra ào ào , đến như cộng đồng game thủ còn phải thừa nhận thị trường game của VN đang trong thời kì bão hòa GO .
Việc bão hòa này đã quá đủ để khẳng định rằng SC ko còn chỗ đứng vững chắc như cách đây 10 năm nữa rồi .
Lại thêm cả việc những game nào Hot thì nó tung ra cả chiêu thức quảng bá = cách thuê ca sỹ , diễn viên xinh đẹp làm người phát ngôn cho game đó . Rồi những game show của chính những GO đó tổ chức để tôn vinh các game thủ nữ (Cuộc thi Miss Audition của VTC là 1 ví dụ )
Ở đây có ai ko thừa nhận điều đó ko ????