X vừa nâng trực thăng lên. Cứ đứng gần ảnh, ảnh vung tay lên thì bấm nút lui lại né cú đấm đấy rồi chạy qua. Tới cửa waiting room cho ảnh trái flashbang rồi cắm đầu chạy một mạch xuống main hall, vào west office. Từ west office đi từ từ ra vào cái phòng có ngòi nổ C4 rồi mở cửa vào record room. Lấy cái nâng với lựu đạn rồi đi ra. Nếu anh X tới (mà tốt nhất là chờ ảnh tới) thì để ảnh vào phòng, mình chạy quanh kệ rồi chạy ra hành lang. Ngó con licker ở đâu, chạy nhanh trở lại west office. Nếu licker cản đường thì bem flashbang, ko thì tuỳ duyên. Từ west office chạy ra main hall lên library kéo kệ ra, mà phải đảm bảo là đã clear hết đám zombie con từ lúc đầu mới vào RPD.
Nói chung là nếu đoạn này có chừng 2 trái flashbang là nhẹ thở lắm.