Stylish Festival 2006 !

Có vài bộ cos rất bựa,điển hình là em Sakura,kế đến là sanosuke thì phải,nói chung đi hôm nay chỉ ấn tượng cái việc bọn tổ chức làm ăn như shit

Làm hôm nay Adaichi FC ko họp mặt được , AN gay ko còn chỗ để ...:'>
 
Ko ai có ảnh bé dẫn chương trình à (tên là gì ý nhỉ ?) Muốn xem lại mặt mà ko có ...
 
AN cứ làm như trả tiền trà đá nó mang hennessy ra không bằng ấy
Riêng cái việc thông báo có bán vé mà lúc đến lại bảo hết vé là đã thấy tức rồi,đã thế lại để mấy đứa nó phe vé nữa chứ =.=,thằng bảo vệ thì đúng là nhìn chỉ muốn sút vào mặt =.=,may mà có mấy đứa quen ở trong nó đưa mình mấy cái cuống vé thế là cũng vào được :D

Làm hôm nay Adaichi FC ko họp mặt được , AN gay ko còn chỗ để ...
Hmm,thằng ku rồ má gay đúng là hâm,mất công đến thế mà thấy nó bảo ko có vé cũng về,phải lì ở lại đến cùng chứ,ko thì trèo tường mà vào ;))
 
vụ phe vé tớ ko rành...
vì tớ là một trong những đứa đầu tiên trong HN này có vé ;))
há há
 
Tưởng trèo cổng chui vào chứ ;))
 
Tưởng trèo cổng chui vào chứ
trèo vào nó túm cổ ném ra 8-} hohoho... thấy mấy cậu nhóc bị rồi =))
 
Ảnh đợt 2 nào, ảnh nguội ngắt đây! Ai đi fes làm ơn cho tí nước sôi cho ấm với ^^
Cos nào cos nào...hình ảnh về 14 bộ cos
cos.jpg

cos2-1.jpg

cos2-2.jpg

cos2-3.jpg

cos2-4.jpg

cos2-5.jpg

cos2-6.jpg

cos2-7.jpg

Đến phần trả lời câu hỏi...đa phần toàn linh tinh, có mỗi một câu rất ấn tượng khi khán giả hỏi 1 cosplayer tại sao nhân vật anh/cô ta đóng lại có lông mày (đoạn này ai theo dõi thì bổ sung dùm)
traloi2.jpg

tra_loi.jpg

Cuối cùng là màn đấu giá thất bại của BTC...tội thật...
dau_gia2.jpg

dau_gia1.jpg


Tiếc là tên slave vô dụng ko nạp đủ pin nên đến đây là cạn láng, ko chụp được cảnh ở quầy buffet...nhìn nó mọi người sẽ hiểu tại sao phải vác AK đến xả vào giữa đám đó để dẹp đường
Chuyến đi đến đây là kết thúc với tôi, bạn tôi và tên slave, phần buổi tối có ai ở lại thì bổ sung cho trọn bộ nha!
P/s: tội nhất con bé shery ^^ chuẩn bị đầy đủ rồi nhưng rốt cuộc bị ba má cấm vận, bắt ở nhà học...triết :)) thế là phải gọi slave đến đi hộ, chụp hộ...đến giờ vẫn còn đang vùng vằng...
 
Đang trèo vào mà nó tóm được thì nhục . Mà vội quá lại rách quần thì ...8-}
 
hình như lọt hình anh vào kìa ;))...
tính dùng paint khoanh tròn chỗ mình nhưng sợ bọn enemy nhận ra mai mới bước ra cổng nó alaxo thì bỏ xừ :'>
 
Có cả hình tớ nữa kìa :)),nhưng đang quay lưng nên ko nhỉnox mặt :((
 
­ưm, nhìn kĩ lại mặt bé dẫn chương trình,... hóa ra lúc đó đói quá nên mắt mờ rồi, mà ko sao, loanh quanh 1 lúc thấy em ý có Guard rồi. Ngại ghê cơ ;))
 
đâu đâu ? giữa đàn kiến đen có 1 con kiến đỏ à :D
 
Tấm thứ năm dưới đếm lên, từ chỗ con bé cos Hunter kéo thẳng xuống thấy cái đầu đen mặc áo xanh là tớ :))
 
Hnay đi đen quá, mãi mới trèo tường vào được. hnay BTC làm ăn như shit. Nhất là cái Buffet.
 
Tấm thứ năm dưới đếm lên, từ chỗ con bé cos Hunter kéo thẳng xuống thấy cái đầu đen mặc áo xanh là tớ :))

Đâu nhìn mãi chả ra, mà chik có đọc hunter đâu mà biết hunter là thèng nào >.<
 
Con bé đồ trắng, tóc xanh ý nhìn thẳng xuống sẽ thấy một thằng đứng hàng thứ hai áo xanh,là tớ :))
 
Chịu thôi >.<
Mà chúc anh em ngủ ngon, bây giờ đi ngủ đã, không biết có mơ về festival ko, chi mong ko mơ trèo tường ngã rách **** ;)) mơ về cái khác thì tốt ;))
 
::( :(( :((((((((((( bị viêm họng rồi. Mặc bộ monk chạy loăng quăng, run lập cập. :-w tớ nghe có ng` chê tớ nhé [-x ít ra phải biết là con gái thik nghe nịnh chứ.

Note: cái bé mặc đồ trắng bị đánh dấu đỏ trong bộ MARS là con gái đó :| Đợt lần này đám thi cá nhân chỉ có Sanosuke, Gaara và Ian (MARS) là con trai. Đám thi đồng đội chỉ có thằng bé Torai trong Blackcat và bé Shinichi trong Nana là con giai :| còn lại tất cả đều là nữ.

Bé MC tên Nguyễn Việt Hà nhé :'> cả 2 chị em nhà nó đều xinh xắn và chưa có bồ. Con em hôm nay mặc đồ Angel Sanctuary có cái mũ đó. http://i46.photobucket.com/albums/f133/Cheryl9981/dau_gia1.jpg <---

Phần còn lại, miễn bàn vì còn bận co ro -.-'

Note2: Hôm nay nhục như con gián thối -.-'
 
Gà khen Kagen đẹp lung linh này :x...
 
có ai chê đâu, có người khen xinh nhất hội còn gì ;))
 
Back
Top