Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
mình lập topic này để anh em chúng ta cùng nhau chia sẻ quan điểm ....đúng sai mọi việc đôi khi chúng ta không thể nhìn ra ngay được
-mình là 1 người sông nội tâm,triết lí....mọi người nói mình cổ hủ lạc hậu,nhưng đó là lối sống là quan điểm của mình
-mình có 1 thằng bạn chơi cũng thân....nhưng tính cách và lối sống của mình và nó khác hẳn nhau...sở dĩ mình chơi được với nó vì mình th.ấy nó rất hiểu biết và có thể chơi được. nó tên là Tuấn ,lối sống của nó thuộc vào hàng dân vip,chơi bời thuốc lắc gái gú vv......... chính vì 2 thằng có lối sống khác nhau nên quan điểm cũng khác nhau vì vậy thường xuyên cãi nhau
-khi nói về tình yêu,thì với mình tình yêu là 1 thứ thiêng liêng cao đẹp và đã yêu thì chỉ dành tình yêu cho người mình yêu thôi chứ không yêu theo kiểu bắt cá 2 tay...còn tuấn thì nó coi người yêu nó như thứ đồ chơi như của để dành,..... khi yêu tuấn vẫn chơi bời đú đởn với những đứa khác, người yêu biết chuyện thì hắn nói ......với những đứa khác anh chỉ yêu chơi bời thôi còn với em thì anh luôn thật lòng
khi mình cãi nhau với nó về vấn đề đó thì nó nói...ông đúng là cổ hủ lạc hậu,thời buổi này thằng nào chả thế yêu 10 chọn 1....mình cứ yêu chơi bời đứa khác không để người yêu mình biết là được.....
- khi nói chuyện về thuốc lắc,mình thấy đây là 1 tệ nạn xã hội và giữ quan điểm đó nhưng nó cũng chê mình là cổ hủ lạc hậu; nó nói thời buổi này mà không biết đến thuốc lắc thì đúng là chả biết thời thế....nó lúc nào cũng có ý định rủ tớ đi chơi thử" anh em chơi cho vui,thuốc lắc khôgn có hại đâu" nó giải thích đủ kiểu....nhưng tớ không thể chơi thứ đó được
- còn về ăn mặc.....tớ chả thích ăn mặc diện dày dép quần áo....họa có thì cũng chỉ đóng đồ khi có bạn gái hay đối tượng thôi,chứ bình thường mình ăn mặc vào cũng chả để làm gì. hôm trước lục đồ quần áo ra thấy cái áo vest 2 năm trước mẹ đi may cho lâu rồi không mặc,mặc vào thấy mình bảnh trai ra hẳn .....sang nhà nó chơi lại bị nó chê là cổ hủ lạc hậu ....mình cũng không biết sao nó lại chê nữa.......mặc bộ đó đi chơi với em gái thì được em gái khen " anh mặc vậy trông rất lịch sự"
- mình thấy tuấn chỉ là ngụy biện cho những cái sai mà nhiều người mắc phải mà thôi..... ừ thì đa số mọi người đều như vậy nhưng đâu phải điều đó là đúng đắn đâu....cái vấn đề cặp bồ thì đa số con trai đều như vậy nhưng kết quả đều là dẫn đến làm khổ vợ con thôi chứ có tốt gì đâu
- rồi khi gặp 1 vấn đề nào đó mình thường nhìn nhận sự việc 2 mặt,mặt tốt và mặt xấu. 1 điều mà mình nhận thấy là đa số mọi người đều nhìn nhận và giải quyết sự việc theo 1 mặt.
vd: như khi mình bị 1 ai đó bắt nạt chẳng hạn.....mình nghĩ ra đủ kiểu
- mình mà đánh nó thì sau này không yên với nó
- mình mà để nó đánh thì không phải là mình hèn yếu mà là vì mình biết suy nghĩ,1 điều nhịn chín điều lành....nó cũng đâu dám đánh chết mình đâu, với lại mình yếu ớt thế này đâu phải đối thủ của nó....mình cũng chẳng phải dân máu mặt gì......mình mà đánh nó nó mà làm sao thì bố mẹ mình vẫn là người phải chịu trách nhiệm...vv.... mình phân tích theo nhiều hướng và sử lí theo cách mà mình cho là đúng nhất
khi hỏi mọi người mình thấy họ cho rằng: đã ra xã hội thì đừng có để thằng nào bắt nạt , nó mà động đến mình thì mình phải đập lại vv..............
mình thấy quan điểm và lối sống của mình khác mọi người quá
-mình là 1 người sông nội tâm,triết lí....mọi người nói mình cổ hủ lạc hậu,nhưng đó là lối sống là quan điểm của mình
-mình có 1 thằng bạn chơi cũng thân....nhưng tính cách và lối sống của mình và nó khác hẳn nhau...sở dĩ mình chơi được với nó vì mình th.ấy nó rất hiểu biết và có thể chơi được. nó tên là Tuấn ,lối sống của nó thuộc vào hàng dân vip,chơi bời thuốc lắc gái gú vv......... chính vì 2 thằng có lối sống khác nhau nên quan điểm cũng khác nhau vì vậy thường xuyên cãi nhau
-khi nói về tình yêu,thì với mình tình yêu là 1 thứ thiêng liêng cao đẹp và đã yêu thì chỉ dành tình yêu cho người mình yêu thôi chứ không yêu theo kiểu bắt cá 2 tay...còn tuấn thì nó coi người yêu nó như thứ đồ chơi như của để dành,..... khi yêu tuấn vẫn chơi bời đú đởn với những đứa khác, người yêu biết chuyện thì hắn nói ......với những đứa khác anh chỉ yêu chơi bời thôi còn với em thì anh luôn thật lòng
khi mình cãi nhau với nó về vấn đề đó thì nó nói...ông đúng là cổ hủ lạc hậu,thời buổi này thằng nào chả thế yêu 10 chọn 1....mình cứ yêu chơi bời đứa khác không để người yêu mình biết là được.....
- khi nói chuyện về thuốc lắc,mình thấy đây là 1 tệ nạn xã hội và giữ quan điểm đó nhưng nó cũng chê mình là cổ hủ lạc hậu; nó nói thời buổi này mà không biết đến thuốc lắc thì đúng là chả biết thời thế....nó lúc nào cũng có ý định rủ tớ đi chơi thử" anh em chơi cho vui,thuốc lắc khôgn có hại đâu" nó giải thích đủ kiểu....nhưng tớ không thể chơi thứ đó được
- còn về ăn mặc.....tớ chả thích ăn mặc diện dày dép quần áo....họa có thì cũng chỉ đóng đồ khi có bạn gái hay đối tượng thôi,chứ bình thường mình ăn mặc vào cũng chả để làm gì. hôm trước lục đồ quần áo ra thấy cái áo vest 2 năm trước mẹ đi may cho lâu rồi không mặc,mặc vào thấy mình bảnh trai ra hẳn .....sang nhà nó chơi lại bị nó chê là cổ hủ lạc hậu ....mình cũng không biết sao nó lại chê nữa.......mặc bộ đó đi chơi với em gái thì được em gái khen " anh mặc vậy trông rất lịch sự"
- mình thấy tuấn chỉ là ngụy biện cho những cái sai mà nhiều người mắc phải mà thôi..... ừ thì đa số mọi người đều như vậy nhưng đâu phải điều đó là đúng đắn đâu....cái vấn đề cặp bồ thì đa số con trai đều như vậy nhưng kết quả đều là dẫn đến làm khổ vợ con thôi chứ có tốt gì đâu
- rồi khi gặp 1 vấn đề nào đó mình thường nhìn nhận sự việc 2 mặt,mặt tốt và mặt xấu. 1 điều mà mình nhận thấy là đa số mọi người đều nhìn nhận và giải quyết sự việc theo 1 mặt.
vd: như khi mình bị 1 ai đó bắt nạt chẳng hạn.....mình nghĩ ra đủ kiểu
- mình mà đánh nó thì sau này không yên với nó
- mình mà để nó đánh thì không phải là mình hèn yếu mà là vì mình biết suy nghĩ,1 điều nhịn chín điều lành....nó cũng đâu dám đánh chết mình đâu, với lại mình yếu ớt thế này đâu phải đối thủ của nó....mình cũng chẳng phải dân máu mặt gì......mình mà đánh nó nó mà làm sao thì bố mẹ mình vẫn là người phải chịu trách nhiệm...vv.... mình phân tích theo nhiều hướng và sử lí theo cách mà mình cho là đúng nhất
khi hỏi mọi người mình thấy họ cho rằng: đã ra xã hội thì đừng có để thằng nào bắt nạt , nó mà động đến mình thì mình phải đập lại vv..............
mình thấy quan điểm và lối sống của mình khác mọi người quá


"2 thằng" mới sợ 

