SỰ KIỆN ""HOT"" NHẤT THÁNG 12 (không xem thì phí)

Status
Không mở trả lời sau này.
em mẹ bắc, bố trung, sinh ra & sống trong nam, nói đc tiếng cả 3 miền và đều bị nhiễm phong cách 3 miền đây :'>

Ớ , bạn gần giống tớ , ngược 1 tí là mẹ tớ trung , bố bắc thôi =)) , nói được cả 3 miền :'>
 
InfernoTempest Có tí giống Idol của tớ. Mang trong mình nhiều dòng máu. Maria Ozawa =))

thêm leah dizon cũng nhiều dòng máu cho đủ bộ =))
ơ mà maria ozawa dạo này ko có film mới=.=,buồn =((
 
Bố tớ miền Bắc má mình miền Nam nhưng không hiểu sao lại thích con người miền Trung, vùng đất tổ quốc mà quanh năm thiên tai bão lũ, nhưng có lẽ vì thế mà họ chín chắn một cách khiêm tốn nhưng rất thực tế, biết thấu hiểu và yêu thương cộng đồng những người đồng cảnh ngộ.

Con người trong chiến tranh, thiên tai đầy đau khổ mới là những con người chín chắn thực sự. Chiến tranh đi qua kinh tế mở cửa, cái lợi từ những cơ chế thị trường mở cửa khiến con người trong 1 dân tộc quay sang cắn xé nhau để giành giựt những cái hư không mà khi chết đi có mang theo dc chăng ...

Tại sao Bác lại đặt tên tờ báo kháng chiến đầu tiên của VN là "Người cùng khổ". Theo bạn Bác đã suy nghĩ gì ? Bác đã tìm ra dc điều gì ở "những người cùng khổ", sức mạnh của họ nằm ở đâu ?

Vậy cớ sao Bác có thể tìm dc mối ràng buộc chung của toàn dân tộc trong khi bây giờ chúng ta lại có tư tưởng chia dân tộc ra 3 phần khác nhau ?

Hãy suy ngẫm các bạn ạ, đừng nghĩ rằng mình chín chắn hơn người khác khi mình lớn tuổi hơn người khác, và cả khi có dc cái bằng Đại Học, Thạc Sĩ,... mà người khác không có. Tất cả những gì 5 giác quan cảm nhận dc chỉ là hư không.
 
Ôi anh kami nói chuyện hay quá :'>
Khen thật lòng chứ hok đá đểu j` nha :hug:
 
pé dizon hình như bi "sút" rồi lấy chồng rồi thì phải :'>
mà kami nói hay vãi chưởng :D
 
Oh My God !!! Miss Teen asRo đây sao nhìn cứ y như đười ươi xổng chuồng,àk đúng rồi Miss Teen asRo nhà ta có cái nét khác người ma`!!! đẹp lạ ....
 
Nửa nam + nửa bắc thì tính sao ? :devil:
- Teen miền bắc trưởng thành và thích tự lập từ rất sớm (khuyết có nhiều khi suy nghĩ chưa dc đến đâu nhưng lại thích nói và làm việc ra vẻ người lớn, người lãnh đạo... nói chung dễ bị mích lòng khi làm việc tập thể).

- Teen miền nam thích dc duy trì và giữ lại sự ngây thơ đáng yêu. (khuyết có nhiều khi gặp chuyện ko gì lớn nhưng lại không thể tự giải quyết, phải nhờ vả, cần góp ý,... nói chung thiếu quyết đoán khi làm việc đơn lẻ).

sai rồi =)) Teen nào thì cũng thế thôi, chibi lại thấy teen trong nam dám nghĩ và dám đầu tư làm ăn hơn teen bắc, teen bắc chỉ dám đi chơi thôi =)) nhưng cũng tùy người tùy cảnh :P
 
sai rồi =)) Teen nào thì cũng thế thôi, chibi lại thấy teen trong nam dám nghĩ và dám đầu tư làm ăn hơn teen bắc, teen bắc chỉ dám đi chơi thôi =)) nhưng cũng tùy người tùy cảnh :P

Chắc chibi chưa gặp dc dân nam chính gốc đó thôi, Trung tậm HCM thật chất là 1 nền văn hóa đa sắc tộc, đầu tiên là người Trung Quốc trong những năm đô hộ, kế đến là văn hóa Pháp + Mỹ và một số dân từ miền bắc di cư vào nên HCM không phải là văn hóa gốc của miền nam. Nếu chibi có dịp ghé vào nam để tham quan những vùng sông nước như Bến Tre, Tây Ninh,... chibi sẽ gặp những gốc người Giao Chỉ thật sự của miền nam, họ cực kỳ chất phác và mộc mạc, họ giúp đỡ nhau trồng trọt, chăn nuôi...khi mất mùa dù đói họ vẫn sẳng lòng chia từng hạt gạo, hạt muối với bạn dù chỉ là làng xóm chứ không phải quan hệ họ hàng gì. Họ không có văn hóa tín ngưỡng, cuộc sống của họ gắn liền với thiên nhiên, đối với họ no hay ấm do trời quyết định :-s. cuộc sống của họ là tình làng nghĩa xóm "bà con xa không bằng láng giềng gần", và chẳng có gì đáng để bon chen giành giựt.
Nói chung là gốc người này đang bị ít dần vì cơn bão nền kinh tế mở cửa đòi hỏi phải bon chen thì mới sống dc.
Nhưng dù nơi nào thì cũng có cái hay riêng trong văn hóa từng nơi, một cái chung mà kami cảm nhận dc là con gái ở miền nào cũng luôn trưởng thành sớm hơn con trai, mình cũng là con trai nhưng qua nhận xét cách ăn nói, hành động khi còn là học sinh rồi lên sinh viên,... thì con gái luôn đi trước con trai đến vài tuổi -> chia buồn cho phái mạnh :devil:
 
Trời ơi lạc đề người ơi :-s
 
Yâu cầu kami lập topic : văn hóa 3 miền đi :'>
 
thế thì người Bắc cũng có nhiều loại vậy thôi, có người gia đình có cha, ông là trí thức thời xưa, giáo dục chặt chẽ từ khi mới lọt lòng thì suy nghĩ sẽ trưởng thành hơn là các cậu ấm cô chiêu, quen được bố mẹ nuông chiều, đòi gì được nấy. Có người gia đình nghèo khó phải bươn chải từ nhỏ thì sẽ nỗ lực hơn là những người đầy đủ... nói chung là ở đâu cũng vậy thôi :D

Có 1 điều chibi chắc chắn là =)) trước 18 tuổi thì đứa nào cũng muốn ta là người lớn còn sau 18 thì đứa nào cũng tranh nhau đòi gian lận tuổi cho trẻ ra :'> Con gái suy nghĩ trưởng thành trước con trai nhưng độ chín chắn sau khi đã trưởng thành thì không bằng. Thực ra thì cũng là do nếp cũ, phụ nữ phải lo toan mọi việc trong gia đình, chăm sóc bố mẹ, chồng con còn người đàn ông thì phải lo cái ăn cái mặc và tương lai cho cả gia đình. Vì điều nay nên phụ nữ thường chỉ nhìn vào cái trước mắt còn đàn ông thường nghĩ xa và rộng.
 
Nghe thầy nói người miền Nam tình cảm, có gì nói nấy, dễ gần :D
 
Cùng máu đỏ da vàng lại đang đá xoáy nhau rồi đây :)). Miền nào mà chả có con xinh đẹp thật sự, và miền nào chả có cái gọi là Sắc đẹp huyền bí :))
 
Ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu nên không thể đem so sánh như vậy thật quá khập khiễng. Và con người dù tốt hay xấu cũng sẽ có 1 cái gì đó đáng để người khác học hỏi.
 
Chồng hư yên phận ở nhà make money nuôi vợ nuôi con nhá [-x Đi lung tung ra ngoài giảng đạo là ..... ngay tức khắc giờ :devil:
Vợ người miền Nam nà :'>
 
Nói chung người miền nam dễ thương hơn người miền bắc, người miền bắc cộc cằn, kẹt xỉn haha ;;) (thấy sao nói vậy), con trai thì vũ phu, ham đánh vợ, con gái thì ... mấy bác tự cảm nhận :D:D:D
 
Ôiiii. Coi những giải bóng đá lớn như Anh-Ý-TBN thấy nó nghiêm khác với nạn fân biệt chủng tộc-màu da lăm. Ở đây còn fân biệt cả 2 miền cơ à.:o.
Con trai bắc vũ phu? :o. Tớ lành vãi lệ này
Con gái thì...? Đú :-/ Hay nát. :)). Ở đâu thì cũng rứa thôi. Tùy vào sự giáo dục, tất nhiên có ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, môi trường. Cơ mà ko sao. Đú- Nát càng dễ..ấy :)). Có khi Stop vấn đề này đc rồi ạ :@)
 
mình cứ thấy con gái là gọi em hết , nhiều chị em sung sướng vì dc trẻ ra
mất mát gì cơ chứ :))

spam cho nó lạc đề , tránh xung đột 2 miền như Triều Tiên =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top