Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hì hì, chắc các bác chưa nghe cách thức di chuyển quân đội của nhà tây sơn rùi, rất đơn giản mà vô cùng hiệu nghiệm.
Cách đó như thế này (em chỉ đọc được trong các sách thời Pháp thuộc): Vua Quang Trung chia quân ra thành nhiếu nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ gốm 3 người lính bao gồm dụng cụ chinh chiến (gươm đao, giáo mác) và 1 cái..... võng, cứ lần lượt hai người lính cõng cái võng cho người lính còn lại nghĩ xả hơi, sau 1 tuần nhang (nữa tuần hay 1tuần em không nhớ chính xác), thì thay phiên nhau, như vậy trung bình một ngươi lính phải cõng 2 tuần nhang liển và dành một tuần nhang để nghỉ xả hơi. Hành quân gần suốt ngày đêm nhưng tình trạng sức khỏe của lính ít gặp vấn đề nào. Lương thực chính của người lính lúc bây giờ là ....bánh tráng, rất nhẹ để mang đi, lại gọn, chỉ cần chút nước là có thể nhai ngon lành ! Ngoài ra để đảm bảo cuộc hành quân không bị gián đoạn bởi quân mai phục hay bị gián điệp phát hiện, Quang Trung đã bí mật tung ra một đội quân chuyên biệt chuyên đi trong rừng để thám thính tình hình phía trước, và bám sát đoàn quân đảm bảo bí mật.
Còn việc chưng dụng quân dọc đường đi chỉ là để hư trương danh thế thui, "tung hỏa mù", bọn nha Thanh không để ý, cứ tưởng quân tây Sơn ở tận đâu đâu, càng đảm bảo bí mật, bởi vậy bọn nhà Thanh có câu, "quân Tây Sơn , tướng từ trên trời rơi xuống, lính từ dưới đất chui lên"
Còn "bọn hải tặc", xin thưa với các bắc rằng , hải quân của mình nối tiếng là "đệ nhất biển đông" một thời đấy ạ ! từ thời nhà Tống thành lập đến gần cuối thời nhà Thanh, bọn Trung Quốc vốn yếu kém trong thủy quân, phài "thuê" mình giải quyết giùm mấy vụ lộn xôn với bọn Japan hay Korea đấy, điều đó có lịch sử chứng nhận (Đại việt sử kí, việtnam sử lược, ... hay nguyên một chương trình TV nói về việc đó luôn, có sự chứng nhận của sử gia TQ)
Bác đọc sách cũ nhỉ? Tớ chỉ đọc trong cuốn sách: Vận trù học, những vấn đề lịch sử thôi.hì hì, chắc các bác chưa nghe cách thức di chuyển quân đội của nhà tây sơn rùi, rất đơn giản mà vô cùng hiệu nghiệm.
Cách đó như thế này (em chỉ đọc được trong các sách thời Pháp thuộc): Vua Quang Trung chia quân ra thành nhiếu nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ gốm 3 người lính bao gồm dụng cụ chinh chiến (gươm đao, giáo mác) và 1 cái..... võng, cứ lần lượt hai người lính cõng cái võng cho người lính còn lại nghĩ xả hơi, sau 1 tuần nhang (nữa tuần hay 1tuần em không nhớ chính xác), thì thay phiên nhau, như vậy trung bình một ngươi lính phải cõng 2 tuần nhang liển và dành một tuần nhang để nghỉ xả hơi. Hành quân gần suốt ngày đêm nhưng tình trạng sức khỏe của lính ít gặp vấn đề nào. Lương thực chính của người lính lúc bây giờ là ....bánh tráng, rất nhẹ để mang đi, lại gọn, chỉ cần chút nước là có thể nhai ngon lành ! Ngoài ra để đảm bảo cuộc hành quân không bị gián đoạn bởi quân mai phục hay bị gián điệp phát hiện, Quang Trung đã bí mật tung ra một đội quân chuyên biệt chuyên đi trong rừng để thám thính tình hình phía trước, và bám sát đoàn quân đảm bảo bí mật.
Còn việc chưng dụng quân dọc đường đi chỉ là để hư trương danh thế thui, "tung hỏa mù", bọn nha Thanh không để ý, cứ tưởng quân tây Sơn ở tận đâu đâu, càng đảm bảo bí mật, bởi vậy bọn nhà Thanh có câu, "quân Tây Sơn , tướng từ trên trời rơi xuống, lính từ dưới đất chui lên"
Còn "bọn hải tặc", xin thưa với các bắc rằng , hải quân của mình nối tiếng là "đệ nhất biển đông" một thời đấy ạ ! từ thời nhà Tống thành lập đến gần cuối thời nhà Thanh, bọn Trung Quốc vốn yếu kém trong thủy quân, phài "thuê" mình giải quyết giùm mấy vụ lộn xôn với bọn Japan hay Korea đấy, điều đó có lịch sử chứng nhận (Đại việt sử kí, việtnam sử lược, ... hay nguyên một chương trình TV nói về việc đó luôn, có sự chứng nhận của sử gia TQ)
vâng, 3 trận sông Bạch Đẳng đủ để thấy rùi, có hẳng cả "chiến tích" đấy, thêm trận Quang Trung đại phá Xiêm La ở biển Nam nữa .v.v.. Nói chung chúng ta có thể là một nước nhỏ bé, nhưng biển đông của minh thì .... xa tít mù, xa đến tận gần sát bờ biển Phillipin, Indo, Malay. Một nước nhỏ bé như mình mà có biển Đông rộng lớn là ....tự hào rùiCòn vụ hải tặc thì đến nay vẫn còn phải nghiên cứu nhiều. Nhưng thừa nhận là hải quân VN lúc đó rất mạnh.

Theo em thì chả cần tập luyện gì nhiều, đa số lính tuyển là trai tráng trong tỉnh, huy động được lực lượng này cứ cho là gẩn được 1 vạn đi, cộng thêm số lính tại tỉnh nửa là hơn dược vạn rưỡi. Các bác nên nhớ rằng tại sao Quang Trung lại đánh bất ngờ vào nửa đêm, ngoài yếu tố bất ngờ ra, còn để hư trương thanh thế (10 người hô thì chỉ có 4,5 người đánh được) cứ như vậy : tiếng hô to cộng thêm yếu tố bất ngờ vào nửa đêm sẽ làm cho quân Thanh thấy "choáng váng" dẫn đến thua toàn cục. Vả lại, lúc đó vua Quang Trung chỉ thích "sài" voi thuinhưng tui thấy cái chỗ tuyển trong 1 ngày 1 vạn quân tinh nhuệ, dân số Nghệ An hồi đó đâu phải đông như bây giờ, cứ cho rằng tuyển được 1 vạn người thì trong 1 ngày chỉ đủ để tập cho 1 vạn lính ấy đi đều 1 2 là cùng, làm sao có được quân tinh nhuệ đủ làm nên những trận đại chiến khủng khiếp với tính chiến thuật cao như đã ghi trong sử sách được chứ !
! gây uy thế cho minh lẫn quân lính 
. Còn mình đọc một số sách khác thì đc thêm chi tiết lá tựong binh Tây Sơn ko dùng cung hay lao để phóng mà là dùng hỏa lôi để ném :'> ( chắc giống bombard elephant trong MTW 2 )Theo tui nghĩ nếu Quang Trung sống lâu hơn thì có lẽ nước ta cũng không hùng mạnh thêm bao nhiêu. Vì cũng như phần lớn vua chúa nước ta, Quang Trung cực kỳ ghét người Tây dương, tẩy chay họ và ko buôn bán với họ. Mà với cái chính sách bế quan tỏa cảng này chỉ làm cho đất nước thêm suy yếu, Trung Quốc hùng mạnh thế mà còn ko chống chọi nổi nữa là..đó chỉ là nhận định chủ quan của tui thôi ^_^
Ủa mà topic này tiêu đề là Lê Hoàn lên ngôi mà nhỉ....^_^ sao giờ bàn một hồi cái tự nhiên vọt lên mấy thế kỷ mà lại bàn về triều đại khác vậy ^_^
lịch sử là thế rồi than cũng chả đc gì bác à,Theo tui nghĩ nếu Quang Trung sống lâu hơn thì có lẽ nước ta cũng không hùng mạnh thêm bao nhiêu. Vì cũng như phần lớn vua chúa nước ta, Quang Trung cực kỳ ghét người Tây dương, tẩy chay họ và ko buôn bán với họ. Mà với cái chính sách bế quan tỏa cảng này chỉ làm cho đất nước thêm suy yếu, Trung Quốc hùng mạnh thế mà còn ko chống chọi nổi nữa là..đó chỉ là nhận định chủ quan của tui thôi ^_^
Ủa mà topic này tiêu đề là Lê Hoàn lên ngôi mà nhỉ....^_^ sao giờ bàn một hồi cái tự nhiên vọt lên mấy thế kỷ mà lại bàn về triều đại khác vậy ^_^

Tôi cũng đồng ý với bạn, vua Quang Trung tuy tài nhưng gia tộc ông ta quá kém cỏi, Nguyễn Lữ, Nguyễn Nhạc... đều đâu có tài gì, nếu QT có chết mà anh em, con cháu tài ba như tui thì VN ta giờ này đã rạng danh với thiên hạ rồi.lịch sử là thế rồi than cũng chả đc gì bác à,
Đời QT có lắm cái hay nhưng ông ta có 1 cái sai quá lớn là cho em mình Nguyễn lữ thủ miền Nam(gia định cả Đồng bằng sông cửu long) thằng này quá kém tòan bị Nguyễn Ánh đánh cho.
Thứ 2 sinh ra thằng con sợ chết thấy giặc là chạy. Trận nó với nữ tướng bùi thị xuân chống quân NGuyễn Ánh.(quân Nguyễn Huệ ít hơn so với quân Nguyên)tình hình đang nghiêng về phía Quân Tây Sơn chả biết thằng đó bị làm sao nó lại bỏ chạy làm quân bùi thị xuân ko chống đươc bị thằng NGuyễn Ánh bắt và giết cả nhà
cái này ko move qua HỘi Vườn Đào nhỉ ? topic này xem ra phù hợp bên đó hơn là ở đây. Đề nghị mod Kron wăng wa hội cho anh em ngắm nào![]()
.để đây vui hơn, thứ 1 là có cái tán trong tình trạng game strategy hiếm hoi hiện nay. Thứ 2 là thread bên này đi theo hướng kĩ thuật quân sự, sang hvd lại lái sang hướng khác thì .. phí công anh em :'>cái này ko move qua HỘi Vườn Đào nhỉ ? topic này xem ra phù hợp bên đó hơn là ở đây. Đề nghị mod Kron wăng wa hội cho anh em ngắm nào